Đừng sợ… con yêu sớm

Thu Hằng,
Chia sẻ

Mỗi buổi sáng đi học, lúc nào Tin cũng thắc mắc: "Không biết bạn Na đã đến lớp chưa?" Thậm chí, Tin đánh nhau với các bạn trai khác trong lớp cũng vì "bảo vệ bạn Na".

Con “yêu” lần đầu

Khi kiểm tra sách vở học tập của con, chị Hương vô tình nhặt được một mảnh giấy nhỏ kẹp trong cuốn bài tập Toán của con. Chị sững sờ khi đọc những dòng chữ được viết bằng bút chì màu đỏ: “Tớ yêu Nam lắm. Lần sau lại hôn tớ nữa nhé”.

Không kiềm chế được tức giận, chị lôi con ra vừa đánh vừa căn vặn, xét hỏi. Cậu bé chỉ nước mắt ngắn nước mắt dài than thở: “Tại bạn ấy hôn con trước” và bảo mẹ: “Con thấy cậu Hiệp và cô Hương cũng thường hôn nhau. Trên tivi cũng thế!”.

Còn cậu bé Tin mới 5 tuổi, vài tháng nay bỗng yêu bạn Na cùng lớp. Đi học về, Tin hay kể chuyện trên lớp và bất kỳ chuyện gì con kể đều liên quan đến bạn Na, thậm chí còn tuyên bố hùng hồn: “Đó là người yêu con”.

Bé thế nhưng Tin đã biết dùng những câu nói “nổi tiếng”, giống như ở trên phim: “Bạn Na nhìn con làm con muốn xỉu mất” rồi “Bạn ấy hỏi con sau này con lấy ai”, “Lúc con đang cất dép vào tủ, bạn Na ôm cổ con làm con không đứng lên được”.

Mỗi buổi sáng đi học, lúc nào Tin cũng thắc mắc: "Không biết bạn Na đã đến lớp chưa?" Thậm chí, Tin đánh nhau với các bạn trai khác trong lớp cũng vì "bảo vệ bạn Na".

Còn mẹ Mon lại đứng tim và đau khổ vì hành động của con mình ở lớp mẫu giáo. Đến đón con, mẹ Mon thấy một bạn gái ra vuốt má con trai mình. Cậu con trai từ từ ghé vào mặt bạn, rồi......"thơm" môi nhau. Cô bạn gái kia cũng chìa môi nữa cơ.

Từ đấy trở đi, mẹ Mon để ý thấy mỗi lần đến đón con, bạn gái hay gọi con trai ra, lấy đồ ăn và lấy cặp , dép cho con trai. Mỗi lần về, con lại tìm bạn như để chào và nhìn mãi cho đến lúc khuất bạn. Đến lớp một cái, con trai nháo nhác tìm bạn, thấy bạn rồi là cười tủm tỉm.

Ảnh minh hoạ

Chớ để con học theo và bắt chước

Hầu hết, cha mẹ nào cũng lo sợ con mình yêu sớm, con biết viết thư tình, con làm theo người lớn. Khi phát hiện ra mọi chuyện, cha mẹ nào cũng bàng hoàng, sững sờ và lo lắng không biết mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn thế nào. Nhiều bố mẹ cho rằng yêu sớm cũng chính là biểu hiện của việc… con đã hư hỏng.

Tuy nhiên, với các con còn nhỏ, học lớp mẫu giáo hay tiểu học, có thể những lời tỏ tình, những nụ hôn đó của các con mới chỉ là sự bắt chước người lớn, bắt chước  những gì các con nhìn thấy. Bố mẹ đừng vội kết tội các con. Có nhiều bé lại xem đó như một trò chơi thú vị để được giống người lớn, để là người lớn.

Với các bé còn nhỏ, bố mẹ không nên vội vã nóng giận quát nạt, tra hỏi con. Có khi điều đó sẽ làm con yêu sớm thật. Hãy bình tĩnh để nói chuyện với con về chuyện tình cảm đó. Trao đổi tâm sự nhẹ nhàng và hướng cho con về chuyện tình cảm đặc biệt dành cho bạn khác phái. Đó là điều chưa cần thiết và không nên. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con lúc này là tập trung học tập.

Qua thái độ của bố mẹ, các con sẽ không còn cảm thấy nghiêm trọng, mà coi đó là chuyện hết sức bình thường. Các con sẽ không cảm thấy xấu hổ, nặng nề và cảm thấy mình đã vi phạm vào một điều cấm đoán nghiêm trọng.

Tốt nhất, bố mẹ hãy hạn chế để con không phải tiếp xúc với những cảnh tình cảm người lớn ở ngoài cuộc sống thật cũng như qua tivi, sách báo và hình ảnh. Điều này khiến con dễ học và bắt chước theo người lớn.

Đây cũng là cơ hội để bố mẹ chuẩn bị tinh thần và cách thức để hướng dẫn con điều chỉnh các quan hệ với bạn bè một cách thích hợp nhé!!

Chia sẻ