Con đã biết… yêu

Ths. Nguyễn Lập Thu,
Chia sẻ

Thấy thái độ do dự của con, chị rất lo lắng, mới lân la hỏi chuyện, tâm sự thì chị hết sức bất ngờ vì bé tiết lộ rằng đang bị hai chàng cùng lớp… “thầm yêu trộm nhớ ”.

Cả nhà chị Hoa được một phen cười nghiêng ngả khi trong bữa cơm, khi được bố lớn lên con ước mơ điều gì, Tom- cậu con trai bốn tuổi của chị tuyên bố: “Lớn lên, con sẽ cưới bạn Khánh Linh làm vợ!”. Chị chợt nhớ mỗi lần mua bim bim hay thịt xiên nướng cho con thì bé đều để dành đến lớp mới ăn. Thậm chí trong chuyến đi chơi Nha Trang vừa rồi, vợ chồng chị thấy Tôm hì hụi chọn một món quà đặc biệt, và nói rằng để tặng bạn Khánh Linh. Hay khi đùa vui, chồng chị trêu bé: "Bố mẹ cho con trai cưới em Bảo Yến làm vợ nhé", thì con quả quyết: "Không con cưới Khánh Linh cơ, vì con yêu bạn ấy".

Còn chị Yến kể rằng, Bí Ngô con gái chị cả tuần nay rất sợ đến lớp, khiến chị dỗ dành mãi, nổi cáu lên bé mới chịu vâng lời. Thấy thái độ do dự của con, chị rất lo lắng, mới lân la hỏi chuyện, tâm sự với con yêu. Chị hết sức bất ngờ vì bé tiết lộ rằng đang bị hai chàng cùng lớp… “yêu thầm nhớ trộm”. Không những ghanh đua nhau việc “chinh phục” bạn Bí Ngô xinh đẹp bằng những hành động “nghĩa hiệp” như tặng cặp tóc, tặng bút màu, hai chàng còn cứ tranh nhau đưa kẹo, vuốt má làm Bí Ngô “phát sợ” và không thích đến lớp học nữa.
 

Nhiều bậc cha mẹ hoang mang, thậm chí lo sợ khi nghe con “tiết lộ người yêu” như vậy. Phải chăng, bé của chúng ta đã biết yêu ngay từ thưở… mẫu giáo?

Thực ra, nhu cầu giao tiếp tình cảm của trẻ trong quan hệ bạn bè là một điều hoàn toàn bình thường, ngay cả với người khác giới. Những cảm xúc mang tính chất cảm tính với bạn bè khác giới ở bé đã bộc lộ ngay từ thuở còn bé thơ. Bé đã có thể biết được bạn gái này xinh xắn, bạn trai kia đáng yêu, bạn nào là “tâm điểm” của lớp. Bé Tôm lý giải rất ngây thơ lý do thích bạn Khánh Linh là vì “bạn ấy hay mặc váy”. Còn hai bạn trai cùng lớp thích Bí Ngô thì vì lí do cô bé múa rất dẻo.

Có thể có nhiều lý giải của bé làm bạn phải phì cười như vậy, bé thấy thích một bạn xinh xắn, thích một bạn gái cá tính, thích một bạn trai dũng cảm… Tất cả cảm tình đó khiến bé nhanh chóng gắn nó với “tình yêu”. Các bậc phụ huynh cần tôn trọng và chấp nhận những cảm xúc giới tính trong sáng, hồn nhiên của trẻ, từng bước giúp con nhận ra các giá trị thật – ảo trong tình cảm để con có thể phân định được tình yêu trai gái và những “cảm tình” đơn thuần

Bạn luôn nghĩ và đặt mình vào hoàn cảnh của bé, tưởng tượng nếu là bé, bạn sẽ thấy tổn thương thế nào khi bị mọi người cười trong lúc thổ lộ người mình yêu quý. Vì thế cách tốt nhất, hãy chia sẻ với bé, để bé biết rằng bạn lúc nào cũng chăm sóc và yêu thương bé bằng những cách lý giải như: “Để cưới được bạn Khánh Linh, ngay bây giờ con phải chăm ngoan học giỏi này, vâng lời bố mẹ nhé!”. Hay với bé Bí Ngô, bạn hãy trang bị cho con cách ứng phó với những “vệ tinh” ở lớp như từ chối sự giúp đỡ không cần thiết, và có thái độ kiên quyết không làm bạn nếu các bạn nam… xảy ra tranh luận

Sự động viên, chia sẻ kịp thời của người lớn sẽ giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng xử của trẻ. Chỉ khi trẻ có được chỗ dựa tinh thần vững chắc từ tình cảm của cha mẹ, thì trẻ mới “biết” nên yêu ai và yêu khi nào là đúng thời điểm. Chị Yến kể rằng, từ hôm mà chị định hướng cho con cách xử sự với hai chàng ở lớp, con gái Bí Ngô của chị đã tự tin hẳn khi đến lớp. Chị cũng nhờ cô giáo giúp đỡ, cân bằng mối quan hệ giữa các bé trong lớp của con gái chị và có những phản hồi với gia đình khi cần thiết. Còn bé Tôm cũng đã biến cảm tình với bạn Khánh Linh thành một tình bạn đẹp. Và những câu chuyện giữa bé và bé Khánh Linh là những kỷ niệm đẹp mà chị Hoa luôn muốn con lưu giữ lại cho đến khi Tôm trưởng thành.

Chia sẻ