“Đứng hình” với bộ mặt khác của cô bạn gái hotgirl chải chuốt sành điệu

Sen Trắng,
Chia sẻ

Không hiểu sao tham quan nhà bạn gái một lúc mà chàng thấy căng thẳng và ngột ngạt còn hơn là chạy dự án trong thời gian dài...

Bạn bè chàng không ai là không ghen tị đỏ mắt khi biết chàng "cưa" được nàng. Tất cả là vì nàng quá đẹp! Nhan sắc trời cho là một nhẽ, đằng này nàng còn biết chải chuốt, chăm sóc bản thân. Lần nào xuất hiện trước mặt chàng, nàng đều mang dáng vẻ hoàn hảo nhất: trang điểm cẩn thận, tóc và da được dưỡng kĩ càng, quần áo chọn phối tỉ mỉ và cả người thơm ngát mùi nước hoa quyến rũ. Một cô bạn gái xinh đẹp, ngọt ngào như thế, chàng không say như điếu đổ mới là lạ!

Một tối khá muộn, chàng đang bận túi bụi với mớ công việc của mình thì nàng gọi tới, giọng thều thào: “Em chóng mặt quá… Người sốt hầm hập nữa… Anh tới giúp em với…”. Chàng hốt hoảng hỏi số nhà, số tầng cụ thể rồi nhanh chóng lao đi. Nói thật, yêu nhau được 2 tháng nay nhưng chàng chưa lên căn hộ của bạn gái lần nào. Mỗi lần đưa nàng về, chàng đều chỉ được dừng ở cổng chung cư mà thôi. Nàng bảo, đêm hôm khuya khoắt mà có mỗi 2 người trong phòng thì thật không “an toàn”. Chàng cười xòa tôn trọng quyết định của nàng. Vì thế, vô hình chung đây là lần đầu tiên chàng tới căn chung cư bình dân nàng thuê.

Trên đường đi, chàng cũng ghé qua hiệu thuốc mua ít thuốc cảm sốt thông thường. Lên tới nơi, gọi cửa mãi mới thấy nàng thất thểu ra mở. Chàng vội đỡ nàng vào phòng ngủ, lấy thuốc cho nàng uống, sau đó đắp chăn ngay ngắn cho nàng. Chàng định bụng trở ra định tìm cốc nước uống, xác định đêm nay sẽ ở lại đây chăm sóc cho nàng rồi.

Lúc này mới có tâm trạng ngẩng lên nhìn quanh phòng ngủ của nàng, chàng sững sờ không nói nên lời. Quần áo bẩn vắt đầy đầu giường. Giầy dép, tất bẩn vo tròn. Đồ lót thậm chí còn nằm rải rác dưới gầm giường và các góc phòng. Chàng nhìn lại chỗ chăn gối và ga giường nàng đang nằm thì thấy chúng đã cáu bẩn và chuyển màu cháo lòng từ đời nào rồi. Chàng lắc lắc đầu, nhắm mắt lại mở mắt, hy vọng những hình ảnh trước mắt chỉ là ảo giác. Nhưng không, dù chàng đã định thần lại thì chúng vẫn chình ình trước mắt.

“Phát sốt” với bộ mặt khác của cô bạn gái hotgirl chải chuốt sành điệu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chàng bước ra ngoài phòng khách. Mấy chiếc cốc uống nước đen xì cặn bẩn được để chỏng chơ trên bàn. Thảm chùi chân bết bụi đất. Sàn nhà màu tối nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy những vết bẩn lớn rõ rệt. Có lẽ cả vài tháng trời nó chưa được tiếp xúc với cây lau nhà lần nào rồi.

Chàng đi vào bếp thì một mùi chua chua, ẩm mốc xộc vào mũi. Trong chậu rửa chồng đống bát bẩn, vô số vỏ mì tôm rơi vãi khắp nơi trong bếp, thùng rác đầy đến nỗi rác tràn cả ra ngoài. Trong mớ nồi niêu xoong chảo thì cái nào cũng dính thức ăn thừa, mốc xanh mốc đỏ, không bói ra được cái nào khô ráo sạch sẽ. Tủ lạnh thì trống không, có mỗi vài lon nước ngọt và ít trứng gà. Căn bếp cho thấy chủ nhân của nó vô cùng yêu thích món mì tôm trứng và thường cũng chỉ vào bếp để nấu món này mà thôi.

Chàng vòng sang nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo thì một thứ mùi đặc trưng của những nhà vệ sinh công cộng quanh năm ít khi cọ rửa "đập" thẳng vào mặt. Sàn nhà két bẩn, bồn cầu vàng khè, bồn rửa mặt vốn ban đầu trắng sáng thì giờ sắp chuyển sang màu tối, dầu gội và mỹ phẩm bày la liệt dưới sàn nhà, quần áo bẩn chất thêm một đống ở góc. Chàng không thể chịu được nữa, bèn vội vã quay ra ngoài.

Thở dài một hơi, chàng xuống đường mua một bao thuốc hút cho thư giãn đầu óc. Không hiểu sao tham quan nhà bạn gái 1 lúc mà chàng thấy căng thẳng và ngột ngạt còn hơn là chạy dự án trong thời gian dài. Gặp bác bảo vệ, chàng bèn mời bác điếu thuốc, tiện thể chuyện trò dăm ba câu.

“Cậu là bạn trai cái cô ở căn hộ số 23 ấy hả?”, bác ấy cười cười hỏi chàng. “Dạ”, chàng nhỏ giọng đáp lời. Bác ấy nghe thế thì thở dài rồi ngập ngừng mãi mới nói: “Tôi nói điều này khí không phải, nhưng cậu có thể bảo cô ấy đừng vứt rác bừa bãi nữa được không? Ai đời rác trong nhà không chịu mang xuống khu tập kết mà lúc thì để sang cửa nhà hàng xóm, lúc để ngay cầu thang chung cư, lúc lại lẳng luôn từ tầng 2 tung tóe xuống sân… Người thì rõ xinh đẹp chứ đến nỗi nào… Nhiều người nhìn thấy rồi nên tôi mới dám nói đấy, mà lần nào cô ấy cũng chối bay chối biến… Khu nhà này toàn người ở lâu năm rồi, tôi còn lạ gì, có mỗi cô ấy mới ở nửa năm nay thôi. Cậu là bạn trai nói có khi cô ấy nghe đấy…”.

Chàng “dạ” tiếp một tiếng nhỏ như muỗi kêu rồi vội vàng chào tạm biệt bác bảo vệ quay trở lên căn hộ của nàng. Nhưng khi đứng trước cửa, chàng lại ngần ngừ không muốn bước vào. Chàng sợ vô cùng cảnh tượng khủng khiếp ở trong ấy. Vẻ ngoài của nàng khi bước ra khỏi cánh cửa này quả là khác một trời một vực với căn phòng nàng sinh sống hàng ngày. Thực sự phòng đàn ông độc thân như chàng, có cả tháng không dọn dẹp cũng phải gọi căn hộ của nàng bằng "sư phụ"! Một người con gái với lối sống, tác phong sinh hoạt như thế liệu có thể là một người vợ, người mẹ tốt? “Chải chuốt sành điệu như hotgirl để mà làm gì chứ!”, chàng chán nản nghĩ thầm.

Chia sẻ