Đức Tiến: "Kéo cày trả nợ" sau đám cưới
Thật khó để có được một buổi phỏng vấn với anh chàng siêu mẫu gốc Biên Hòa này bởi công việc của anh quá bận.
Khoản phát sinh... ngoài dự tính
- Cuộc sống của anh như thế nào từ khi có vợ?
- Cuộc sống của tôi cũng có một chút thay đổi. Tôi đang phải cố gắng làm việc nhiều hơn để trả nợ sau đám cưới. Dạo này gặp tôi ở đâu người ta cũng kêu là: "Ôi sao dạo này Đức Tiến ốm và đen thế?". Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những niềm vui và hạnh phúc nho nhỏ vì mình đã có một mái ấm, một người vợ. Thêm vào đó là nhiều mối quan hệ mới.
- Chẳng nhẽ đám cưới làm tiêu tốn của anh nhiều tiền đến mức khiến anh phải trở thành một "con nợ" và phải làm việc cật lực?
Tuy nhiên, bản thân tôi là người say mê làm việc, thích được làm việc nên làm việc không phải là một cực hình gì mà tôi lại thấy thoải mái hơn khi được dốc hết mình cho công việc. Đương nhiên, có gia đình thì sẽ vất vả hơn nhưng nó cũng mang lại cho mình nhiều niềm vui.
- Trước khi kết hôn, anh có từng nghĩ đến viễn cảnh này?
- Người ta thường dùng cụm từ "dính" với nhau như vợ chồng son để nói lên sự gắn bó của hai vợ chồng ngày mới cưới. Nhưng anh thì ngay sau khi cưới xong đã lăn xả cho công việc. Anh không nghĩ mình đã làm mất đi những khoảnh khắc đáng quý của đời sống vợ chồng?
- Câu này là câu nói ngày xưa tôi và vợ tôi rất thích nhưng ở thời đại này nó không còn phù hợp lắm. Vợ chồng chúng tôi đã từng có nhiều khoảnh khắc bên nhau; Và bây giờ cũng vậy, thi thoảng hai đứa vẫn tranh thủ dành cho nhau những quãng thời gian đẹp đẽ, nhưng vì công việc khác nhau, lại ở cách xa nhau, tôi ở bên này còn Bình Phương ở Mỹ nên cũng phải chấp nhận.
Hiện Phương đang bước vào những năm học cuối, đang gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Tôi cũng vậy, vừa mới bước vào một công việc mới, cương vị mới nên đòi hỏi tôi phải dồn nhiều tâm sức và thời gian hơn cho nó. Nên cả hai đều phải tranh thủ tối đa thời gian riêng dành cho nhau khi có thể.
3 năm nữa mới nghĩ đến chuyện sinh con
- Người đàn ông cưới vợ là để yên bề gia thất còn anh thì có vợ rồi nhưng vẫn như "vợ chồng Ngâu". Điều này có khiến anh gặp khó khăn hơn khi sống một mình?
- Không khó khăn gì mà ngược lại là đằng khác. Hồi trước chúng tôi quen nhau, vẫn đi đi về về trong suốt 3 năm trời, vẫn lúc xa, lúc gần chứ có phải bây giờ cưới nhau rồi mới xa đâu. Và tôi vẫn biết cách làm thế nào để quan tâm nhau, "giám sát" nhau (cười) bằng nhiều phương tiện nên cũng không đến nỗi nào quá khó khăn. Vấn đề là vợ tôi đang phải hoàn thành tốt khóa học ở trường mới còn tôi thì phải lo lắng cho công việc của tôi ở đây. Nhưng cũng khoảng 2 năm nữa, tôi sẽ ra nước ngoài học và lúc đó tôi sẽ cùng Phương, giúp Phương vượt qua những khó khăn thì khi đó tôi sẽ thoải mái hơn.
- Vậy anh định khi nào mới có em bé?
- Ai cũng muốn tôi có em bé sớm nhưng bây giờ cả tôi và vợ tôi đều đang rất bận bịu thế này thì sinh em bé ra rồi ai chăm sóc? Nên chúng tôi dự kiến là khoảng 2 đến 3 năm nữa mới có em bé, khi đó sẽ phù hợp hơn, có điều kiện hơn để chăm sóc cho em bé.
- Gia đình hai bên không phản đối quyết định này?
- Bố mẹ tôi thì không nói gì. Còn bố mẹ Phương thì muốn từ từ có em bé vì Phương đang phải học, đang còn nhiều thứ phải lo lắm.
- Bản thân anh nhận thấy bà xã của mình thay đổi như thế nào từ khi làm vợ?
1 ngày dành 1 tiếng để nói chuyện với vợ
- Anh nói là anh vừa mới đảm đương một công việc mới, cương vị mới nghĩa là anh sẽ không làm nghề người mẫu nữa?
- Ban ngày phải đối diện với rất nhiều công việc, tối về lại vẫn một mình một bóng, anh không thấy cô đơn?
- Thực ra ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau, mỗi ngày tôi dành ít nhất là 1 tiếng đồng hồ để nói chuyện với bà xã bằng điện thoại, email… nên tất cả công việc của nhau đều biết rõ nên cũng không thấy cô đơn, trống trải lắm. Tối về, ngoài những việc chăm sóc bản thân thì tôi lao vào ngủ, không còn thời gian để suy nghĩ gì hết nên thấy cuộc sống cũng bình thường.
Tôi không biết chuyện nhà Jennifer Phạm - Quang Dũng
- Trong một sự kiện văn nghệ trước đây,, nhiều người phải sửng sốt khi chứng kiến "pha" thân mật bất ngờ của anh đối với bà xã của Quang Dũng. Không biết lúc đó anh…?
- Xin thưa ngay rằng trong chương trình đó, tôi và nhiều bạn nam đồng nghiệp khác phải đóng vai hoàng tử đến từ những đất nước xa xôi. Mỗi một hoàng tử khi tìm đến gặp các công chúa đều phải có những lễ vật của riêng mình và phải có cách trình bày lễ vật sao cho mẹ của công chúa đồng ý gả con gái cho. Hôm đó tôi vào vai một chàng hoàng tử vui tính, rất mồm mép, luôn thích thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài cho mọi người thấy nên mới có “màn" thân mật đầy lãng mạn đó. Những hành động đó được bộc phát theo tính cách nhân vật chứ không phải do tôi cố tình thể hiện.
- Nhưng thời điểm đó gia đình Jennifer Phạm đang gặp rất nhiều chuyện rắc rối và anh không nghĩ rằng làm như thế có thể sẽ tiếp thêm "dầu" vào "lửa"?
- Thực ra bản thân tôi lúc đó không hề biết chuyện của gia đình Jennifer và Quang Dũng, mãi sau này khi báo chí đưa tin và Jennifer chia sẻ thì tôi mới biết chứ nếu không tôi cũng không hề biết. Mà ngay cả hành động đó cũng là hành động của nhân vật trong một hoạt cảnh chứ không phải là cá nhân tôi, hành động đó diễn ra trước mắt bao nhiêu con người và được mọi người hiểu chứ không phải việc làm gì mờ ám.
- Vậy khi biết chuyện của Jennifer rồi anh có suy nghĩ gì không?
- Tôi xin phép không có ý kiến gì về câu trả lời này vì mỗi người đều có những cuộc sống riêng.
- Hình như lâu lắm rồi anh không đóng phim nào mới sau "Chuyện tình đảo ngọc"?
- Đúng là lâu lắm rồi tôi không tham gia bộ phim nào hết vì công việc bận bịu quá. Chắc là cuối năm nay tôi sẽ được quay trở lại với phim ảnh, hiện đã có một bộ phim nhựa đặt vấn đề nhưng vẫn chưa hoàn thành xong kịch bản nên tôi chưa thể bật mí gì thêm.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Theo Tùng Lâm
Gia đình và Xã hội