Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Sau giây phút họ trao cho nhau tất cả, anh liếc nhìn tấm ga trải giường và khuôn mặt hạnh phúc của anh bỗng nhiên tái nhợt. Chiếc ga trải giường vẫn trắng tinh.

Đẹp quá mảnh đất Đồng Văn - Hà Giang

Một cuộc triển lãm ảnh ý nghĩa được các bạn trẻ mê thích du lịch thực hiện tại chính mảnh đất cực Bắc tổ quốc - chợ cũ Đồng Văn, Hà Giang vào hai ngày 18, 19/2/2012.
Một chương trình tri ân, với tên gọi “Thương nhớ Đồng Văn" được phối hợp giữa chính quyền địa phương Hà Giang, công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, cùng với nhóm bạn trẻ ham mê du lịch trên Diễn đàn Phượt và Box Du lịch (diễn đàn Trái Tim Việt Nam Online) sẽ diễn ra vào hai ngày 18-19/02/2012 tại chợ Đồng Văn cũ.
 
Cuộc triển lãm trưng bày khoảng 200 tác phẩm ảnh chụp về con người và cảnh vật Đồng Văn từ rất nhiều bạn trẻ tình nguyện trên cả nước.
 
Đây là dịp để những người trẻ đã đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc làm triển lãm các tác phẩm ảnh đã từng chụp tại Đồng Văn và tặng lại các tác phẩm với các nhân vật trong ảnh. Cũng trong chương trình giao lưu này, các nhiếp ảnh gia nghiệp dư sẽ chụp ảnh miễn phí cho bà con dân tộc vùng cao và giao lưu văn hóa múa khèn, ca hát trong phiên chợ cuối cùng của tháng Giêng.
 
Một số tác phẩm ảnh sẽ trưng bày tại triển lãm ý nghĩa này:
 
Những gương mặt bạn vẫn gặp trên Đồng Văn - Hà Giang vào phiên chợ cuối tuần.
 
Tặng lại những tấm ảnh bạn đã từng chụp cho chính những gia đình,
những con người trên mảnh đất này.
 
Các bức ảnh sẽ được treo tại chợ Đồng Văn cũ.

Chương trình được tổ chức vào phiên chợ cuối cùng của tháng Giêng.

avatar ngọc Diệp 12:32 21/04/2012 hãy một lần bạn thử đặt chân đến với Đồng Văn mảnh đất nghèo nhưng giàu lòng hiếu khách. nơi tôi đã cho tôi 1 tuổi thơ tràn đầy hp,giúp cho tôi biết khắc phục khó khăn vượt lên chính mình... tôi yêu Đồng Văn quê hương thứ 2 của mình. " Sống trên đá chết nằm trong đá...."
avatar ngọc Diệp 12:27 21/04/2012 hãy một lần bạn thử đặt chân đến với Đồng Văn mảnh đất nghèo nhưng giàu lòng hiếu khách. nơi tôi đã cho tôi 1 tuổi thơ tràn đầy hp,giúp cho tôi biết khắc phục khó khăn vượt lên chính mình... tôi yêu Đồng Văn quê hương thứ 2 của mình. " Sống trên đá chết nằm trong đá...."
avatar Lý - Bắc Giang 10:40 21/02/2012 Tôi chưa từng đến Đồng Văn, chưa một lần được đặt chân tới mảnh đất giàu đẹp này nhưng trong tôi luôn có một cảm giác gần gũi và thân thương mối khi nghĩ đến Cao Nguyên Đá đẹp nhất nước này. Con người nơi đây giàu lòng nhân ái, mến khách và hơn cả họ có một tình yêu quê hương đất nước vô bờ.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None