Đến với một Warsaw quyến rũ và yên bình

Huyền Trang,
Chia sẻ

Chỉ một ngày nữa, lễ khai mạc vòng chung kết Euro 2012 sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia ở thành phố Warsaw, Ba Lan. Hãy cùng chúng tôi khám phá về thành phố xinh đẹp này.

Khu phố cổ Warsaw
 
Warsaw là một trong số những thành phố chịu tổn thất nặng nề nhất từ chiến tranh Thế giới thứ hai: 85% diện tích thành phố đã bị hư hại, dân số mất đi 80 vạn người. Đứng lên từ những đổ nát của chiến tranh, người dân Warsaw đã cùng góp sức xây dựng lại khu phố cổ và Hoàng cung giống với thời hoàng kim trong quá khứ.
 

Trung tâm khu phố cổ là các nhà hàng, quán café và cửa hàng lưu niệm.
 

Giữa quảng trường là bức tượng "Siren" nổi tiếng của Warsaw.

Nơi này được UNESCO công nhận là di sản văn hoá Thế giới, thu hút nhiều du khách khắp nơi đến tham quan.
 

Khu Phố Cổ với đường xá nhỏ nhắn, quanh co…
 

…Và những nếp nhà đẹp và thơ mộng, đặc trưng của kiến trúc truyền thống châu Âu.
 
Trong khu phố cổ có một địa danh mà người yêu nhạc cổ điển không thể bỏ qua. Đó là một nhà thờ nhỏ, nơi lưu giữ trái tim của nhà soạn nhạc thiên tài Chopin. Trong di chúc, Chopin muốn trái tim mình được đem về quê hương Ba Lan yêu dấu.
 

Bên ngoài nhà thờ ghi: “Tại đây trái tim của Chopin đang yên nghỉ” .
 
Đối diện với quảng trường khu Phố cổ là Hoàng cung, được xây dựng lại từ tổn thất trong chiến tranh Thế giới thứ hai.
 
Hoàng cung nguy nga, rộng lớn.

Ngày nay, nơi này được coi là một di tích lịch sử nổi tiếng nhất của thành phố Warsaw.

Cung điện Wilanow
 
Như một Taj Mahal của Ba Lan, cung điện này là món quà của nhà vua John III Sobieski (1674 – 1696) dành tặng hoàng hậu gốc Pháp của mình. Được xây dựng từ thế kỷ XVII, từ đó đến nay đã qua nhiều đời chủ nhân sửa chữa và mở rộng, cung điện Wianow là niềm tự hào không chỉ của thành phố Warsaw mà còn là của cả đất nước Ba Lan.
 

Lối vào được trạm trổ cầu kỳ.
 

Cung điện nổi bật trên nền trời với mái và tháp chuông bằng đồng.
 
Cung điện là sự kết hợp một cách hài hòa kiến trúc truyền thống Châu Âu và kiến trúc bản địa. Trong chiến tranh Thế giới thứ hai, cung điện Wilanow vì ở ngoại ô Warsaw nên không bị phá hủy trầm trọng.
 

Những bức tượng bán thân tinh xảo thường thấy trong nghệ thuật điêu khắc Châu Âu.
 

Hình ảnh Đức giáo hoàng John Paul trong một nhà thờ thuộc cung điện.
 
Kể từ năm 1805, một phần cung điện được sử dụng làm viện bảo tàng cho người dân và khách du lịch có thể đến tham quan và chiêm ngưỡng những hình ảnh vàng son một thời của vương quốc Ba Lan.
 

Một góc cung điện mang dấu ấn kiến trúc Châu Âu thời Baroque.
 
Công viên Hoàng gia Lazienski

Để khám phá vẻ đẹp quyến rũ và tĩnh lặng của thành phố Warsaw thì không thể bỏ qua công viên gần 300 năm tuổi này. Với diện tích rộng lớn 76 ha và thảm thực vật phong phú, công viên là một trong những “lá phổi xanh” cho thành phố.
 
Trái tim của công viên chính là bức tượng người con nổi tiếng của Ba Lan – nhạc sĩ thiên tài Frédéric François Chopin. Bức tượng được đặt ở vị trí trung tâm của công viên, bao quanh bởi một vườn hoa hồng rực rỡ, tượng trưng cho tình thương vô bờ bến của người dân với cố nhạc sĩ.
 
 
Cây thông xuất hiện cùng Chopin trong bức tượng là loại cây đặc biệt của vùng Warsaw, có hình dáng đổ cong tự nhiên bởi sức gió. Tác giả bức tượng muốn thể hiện rằng cũng như cây thông, Chopin là một đứa con của Warsaw.
 

Bức tượng thể hiện niềm tự hào và tình yêu thương người dân dành cho Chopin.

Trong công viên Lazienski còn có một trung tâm tưởng nhớ những người con Ba Lan đã đem lại vẻ vang cho đất nước. Có thể kể đến Đức Giáo Hoàng John Paul, nhà khoa học Marie Curie và đặc biệt là nhạc sĩ Chopin.
 

Bên trên cây đàn dương cầm là hình ảnh của Chopin.
 

Và hình ảnh nhà khoa học Marie Curie trong phòng trưng bày.
Chia sẻ