Tháng năm, hoa phượng nở cho lòng ai thương nhớ
Có lẽ trong các loài hoa đua nở mùa hè, hoa phượng vẫn nổi trội nhất bởi sắc đỏ và độ rực rỡ như "đốt cháy" mọi ánh nhìn. Ấy vậy nhưng cứ nhìn thấy phượng nở, trong ta lại mang bao cảm xúc nhớ thương...
Mùa hè được coi là thiên đường của rất nhiều loài cây với những sắc hoa rực rỡ. Mới đầu hạ, bằng lăng tím đã vội vàng khoe sắc như sợ phượng vĩ chiếm mất phần. Sự "sợ sệt" đó của bằng lăng cũng có lý do bởi màu đỏ của hoa phượng quả thật như lấn át mọi loài hoa khác.
Và còn thêm một điều nữa, nó tượng trưng cho quá nhiều những kỷ niệm, những nhớ thương, để khi chỉ cần nhìn vào nó, ta như thấy quá khứ một thời ùa về, cảm xúc lại dâng trào...
Không khó để bắt gặp sắc đỏ của phượng vĩ trên đường phố Hà Nội, nhưng những khu có nhiều phượng đẹp nhất là trong công viên Thống Nhất, khu ven Bờ Hồ, khu hồ Thiền Quang, vườn Bách Thảo, vườn Bách Thú...



Hoa phượng trong công viên Thống Nhất đều đã "có tuổi" nên khi tới mùa hầu như chỉ
có hoa bung nở, rất hiếm cây có có lá xanh um tùm.

Hoa phượng nở từ bình minh...

... tới hoàng hôn bên hồ Hoàn Kiếm.

Đọ sắc cùng với bằng lăng tím trong khuôn viên vườn bách thảo.

Một ly cafe ngắm phượng nở cũng thú vị lắm chứ!

Trở về tuổi thơ...


Phượng vĩ bao quanh khu hồ Thiền Quang tạo thành một "vành đai đỏ" tuyệt đẹp.

Dịu dàng, e ấp trước sự mênh mông của Hồ Tây.


Đón hoàng hôn về...

Nỗi nhớ bước chân học trò nhỏ trong những ngày hè...
Phượng vĩ - hoa của mối tình đầu, đẹp nhưng phần lớn đều dang dở. Nó đến nồng nàn, đằm thắm cháy bỏng như màu hoa, rồi thời gian qua đi, bao thăng trầm, biến cố, tình yêu không còn... Để rồi cứ mỗi mùa hoa đến ta lại luyến tiếc, nhớ mong một "cánh phượng hồng ngẩn ngơ"...



