Rực vàng sắc hoa vàng anh đón hè

Mộc Miên,
Chia sẻ

Đầu tháng tư, những bông hoa vàng anh (hay còn gọi là hoa vô ưu) lại đua nhau bung nở. Một góc Hà Nội bỗng nhiên được nhuộm vàng với những chùm vô ưu, níu chân người đi đường.

Không chỉ độc đáo ở cái tên Vô ưu, loài hoa còn được biết đến như một biểu tượng của Phật Giáo. Tên hoa có nghĩa là không ưu tư phiền muộn, nghĩ đến hoa là nghĩ đến sự giải thoát hết mọi sự vẩn đục, vấn vương… của trần gian.
 
Vô ưu có nguồn gốc từ Ấn Độ, gắn với điển tích Đức Phật Thích Ca được sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni.. Tín đồ Ấn Độ giáo rất quý trọng cây Vô Ưu, họ tin rằng cây là biểu tượng cho Tình Yêu, và là cây dâng tặng riêng cho nữ thần tình ái Kama Deva. Tại một số nước, những người phụ nữ còn thường ăn nụ hoa hoặc uống nước có ngâm hoa vô ưu với niềm tin rằng nhờ nước này họ sẽ bảo vệ được con cái, bảo vệ gia đình...
 
Tại Hà Nội không có một địa điểm nào cố định trồng hoa tập trung. Dạo trên từng con phố, khu vườn hoa Lý Thái Tổ, hồ Gươm, hay khuôn viên Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh… mới bắt gặp được những cây vô ưu đang độ khai hoa. Lúc hoa nở, cũng chính là lúc đón hè sang, tạm biệt mùa xuân đã đi qua.
 
Mời bạn cùng chiêm ngưỡng sự rực rỡ của hoa vô ưu đón hè về:
 




















Chia sẻ