Du khách leo đỉnh Yên Tử xuyên đêm, mong chạm tay vào chùa Đồng
Trong đêm tối, nhiều người không quản mưa gió vẫn leo lên đỉnh Yên Tử mong chạm tay vào chùa Đồng để lấy may cả năm.
Đến với Yên Tử người ta thường nói tới chùa Giải Oan, Hoa Yên, An Kỳ Sinh nhưng khi đến Yên Tử mà chưa lên tới chùa Đồng thì chưa thể nói là đến miền đất Phật này. Năm nay cáp treo được hoạt động liên tục kể cả trong đêm tối để để phục vụ khách thập phương.
Sau khi đi qua một tuyến cáp treo du khách sẽ đến chùa Hoa Yên nằm ở độ cao 543m.
Từ trên Hoa Yên chúng ta có thể ngắm hàng cây tùng cổ và cây đại tương truyền được trồng từ khi vua Trần Nhân Tông lên tu hành trên Yên Tử.
Trong đêm tối, không quản mưa gió nhiều người vẫn hành hương lên chùa Đồng.
Nhưng cũng không ít người phải bỏ cuộc vì trong đêm tối và đường đi hiểm trở.
Sau khi trải nghiệm đường cáp treo hiện đại thì con đường cheo leo hiểm trở mới bắt đầu. Dưới chân chỉ là những bóng đèn không đủ chiếu sáng với khoảng cách khá xa.
Càng lên cao càng nhiều sương muối, mây mù và mưa khiến tầm nhìn hạn chế nhưng không ngăn được dòng người đến với chùa Đồng.
Có những đoàn người dắt theo em nhỏ.
Thậm chí cõng trên lưng cả nhưng trẻ nhỏ mới chập chững biết đi.
Dịch vụ gánh hàng thuê cũng không ngừng nghỉ hoạt động trong đêm tối.
Sau gần 3h đồng hồ, không kể 2 tuyến cáp treo, mọi người đã lên tới chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh Yên Tử ở độ cao 1068m. Chùa Đồng được đúc bằng đồng nguyên chất, người dân quan niệm ai chạm tay vào bất cứ vị trí nào của ngôi chùa này sẽ được may mắn trong năm.