Ông Phương cho biết thêm, tối 7/4 khi đang đi ăn cùng mọi người, bất ngờ Hòa gục xuống bàn và lên cơn đau đầu. Ngay lập tức mọi người đã đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện các bác sĩ thông báo tình hình đã quá muộn.
Du học sinh Trần Đắc Tình (quê xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang học tập, lao động tại Nhật Bản không may bị cảm và tử vong đột ngột nhưng do gia đình khó khăn nên chưa thể đưa thi thể về nước.
Ai cũng nghĩ cái mác "du học sinh" Nhật Bản là sướng lắm. Nhưng phía sau đó là những ngày tháng cực khổ nối tiếp nhau, vừa đi học vừa đi làm, chẳng khác gì lao động giá rẻ...