Dù có thế nào, hãy cứ bước ra khỏi bóng ma của sự phản bội với phong thái của một bà hoàng

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Viết cho những người phụ nữ đã từng có chồng ngoại tình: Làm thế nào mới lại tìm được hạnh phúc?

Có người phụ nữ nào không mơ ước về một tổ ấm hạnh phúc mãi mãi? Thế nhưng cuộc đời là thế và "đàn ông thì gã nào cũng đểu cáng như nhau", nên nửa kia của thế giới vẫn phải chịu tổn thương vì những phút giây lầm đường lạc lối của người bạn đời.

Suy cho cùng, khao khát tận trong sâu thẳm của họ chính là một chữ "nhà". Thế nên không phải người phụ nữ nào cũng chọn cách ly hôn và cắt đứt hoàn toàn với những người chồng phản bội. Vì còn yêu thương, còn tình nghĩa, còn con cái, nên chẳng ít người chọn thứ tha.

Nói quên đi và làm lại từ đầu thì dễ, nhưng ám ảnh về sự phản bội từng phải chịu đựng chắc chắn sẽ đeo bám nhiều tháng ngày sau nữa. Vậy phụ nữ cần gì khi quyết định tha thứ và bước ra khỏi bóng ma đáng sợ này?

Mất trí nhớ

Dù có thế nào, hãy cứ bước ra khỏi bóng ma của sự phản bội với phong thái của một bà hoàng - Ảnh 1.

Bước ra từ hồi ức đau khổ để cùng nhau vun đắp hạnh phúc mới. (Ảnh minh họa)

"Mất trí nhớ" chính là nói vui chuyện phụ nữ nên tập quên những điều phải quên. Giả như có phương thuốc nào đó làm phụ nữ mất đi hết những kí ức đau lòng, họ chắc chắn nên uống, để có thể tiếp tục hạnh phúc mà tiến về phía trước. Quên đi những lần chồng nói dối để đi với người đàn bà khác, quên những tin nhắn tình cảm họ lén lút gửi cho nhau, quên những đau thương mình từng ôm lấy khi khóc trong căn phòng tối, quên cả những tiếng con khóc đòi bố trong đêm khuya anh đi "vụng trộm".

Hãy dẫm đạp lên bụi gai đau đớn ấy, rồi lau sạch những vết máu trên đôi chân, bước sang một trang hoàn toàn mới để tiếp tục vun đắp hạnh phúc cùng chồng. Dẫu biết vết sẹo trong tim chỉ có thể mờ đi chứ không cách nào xóa nhòa, thế nhưng muốn hàn gắn lại một cái gương đã vỡ, chúng ta vẫn phải trả giá bằng những dấu vết không lành lặn. Thế nên, hãy quên đi để đổi lấy hạnh phúc!

Tỉnh táo để đặt niềm tin đúng chỗ

Dù có thế nào, hãy cứ bước ra khỏi bóng ma của sự phản bội với phong thái của một bà hoàng - Ảnh 2.

Hãy thật độc lập, tỉnh táo và thông minh trước mọi điều. (Ảnh minh họa)

Người ta thường bảo: "Ngoại tình cũng giống như nghiện ma túy, dám lần một thì ắt sẽ có lần hai". Một khi đàn ông đã có sở thích "vụng trộm", giải quyết xong cô A, anh ta sẽ vẫn có thể "vở cũ soạn lại" với cô B, cô C… nào đó nữa. Và đàn bà có chồng đã từng ngoại tình thì lại càng hiểu rõ hơn điều này. "Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng" chính là để nói về những điều như thế. Thế nên tốt nhất là đừng chủ quan và tin tưởng hoàn toàn, bởi bạn đâu biết sáng mai ngủ dậy, sóng gió nào lại tiếp tục ập đến với tổ ấm của mình.

Nhưng nếu người vợ không khôn khéo và kéo được trái tim chồng thật sự quay trở về bên mình, kết cục thế nào chắc ai cũng hiểu. Vẫn biết là luôn cần "đề phòng", nhưng nếu người phụ nữ chỉ biết đay nghiến, trách móc quẩn quanh về những gì đã qua, chồng chắc chắn sẽ lại muốn ra đi. Và lần ra đi này, chắc sẽ không còn quay về nữa.

Thay đổi bản thân

Dù có thế nào, hãy cứ bước ra khỏi bóng ma của sự phản bội với phong thái của một bà hoàng - Ảnh 3.

"Đàn bà giữ nhan sắc, không giữ chồng". (Ảnh minh họa)

Sẽ không quá khi nói rằng, những biến cố trong hôn nhân đều đến từ hai phía. Không biết ai sai ít, ai sai nhiều, nhưng sai thì vẫn là sai. Sau khi chồng "cải tà quy chính", người vợ cũng nên xem lại mình, xem mình đã sai ở đâu, từ bao giờ, và mình có cần thay đổi điều gì không.

"Đàn bà giữ nhan sắc, không giữ chồng". Quả đúng như thế, nói gì thì nói, phụ nữ hãy cứ nên yêu thương chính bản thân mình trước khi muốn yêu thương một ai khác. Một người phụ nữ độc lập, tự tin và bản lĩnh dù không giữ được người chồng đã thay lòng, nhưng ít nhất vẫn sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ theo cách của riêng mình.

Chia sẻ