Đông Nhi gợi cảm được fan hô tên đến "mất giọng"

Jay, Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Đông Nhi khiến khán giả không thể ngồi im khi hô tên của cô đến "mất cả giọng".

Đông NhiGiang Hồng Ngọc đã bất ngờ bùng nổ tại BHYT tháng 6, họ cũng chính là 2 tên tuổi được kỳ vọng nhất sẽ làm nên hiện tượng trên sân khấu. Cả 2 đều tự tin mang đến 2 bản hit mới nhất của họ là “Vì ai vì anh”“Giây phút cuối”

Với màn biểu diễn của Giang Hồng Ngọc, một bàn nâng lớn được đặt ngay giữa sân khấu, tâm điểm ánh sáng tập trung vào Giang Hồng Ngọc đứng trên bản nâng. Từng động tác vũ đạo, uyển chuyển cơ thể của Giang Hồng Ngọc đều trở thành điểm nhấn, giúp cô toả sáng. Đúng với kỳ vọng của khán giả, Giang Hồng Ngọc cho thấy cô là một ca sĩ đầy nội lực, giọng hát mạnh mẽ và nổi bật. 

Bài hát yêu thích

Giang Hồng Ngoc

Bài hát yêu thích

NSƯT Chiều Xuân xinh đẹp trên ghế khách mời.

Đông Nhi ngày càng bản lĩnh, nhạy cảm với sân khấu. Trong suốt phần trình diễn của Đông Nhi, hàng trăm fan của cô có mặt tại sân khấu ngoài trời của chương trình BHYT không ngừng hô to tên của nữ ca sĩ nổi tiếng. Thậm chí có nhiều bạn còn mất tiếng, khản cổ ngay sau khi màn trình diễn của Đông Nhi kết thúc.

dn
Đông Nhi sôi động và bùng nổ trên sân khấu.

Một cuộc hội ngộ cũng không kém phần thú vị là của Trung Quân Idol và Ái Phương. Ái Phương chính là người đã sáng tác cho Trung Quân Idol bản hit “Trót yêu”, và bất ngờ hơn nữa khi cô trở lại trình diễn ca khúc này trên sân khấu của BHYT. Với một bản phối hoàn toàn khác, Phan Lê Ái Phương cho thấy sự nữ tính, nhẹ nhàng, da diết với “Trót yêu”

Bài hát yêu thích
Ái Phương nữ tính và mong manh.

Bài hát yêu thích
Hà Trần tiếp tục "chiếm" sân khấu trong vai trò khách mời.

Trung Quân Idol vẫn còn muốn nhấn mạnh hơn nữa danh hiệu “Thánh mưa” của anh trong lòng khán giả khi trình diễn ca khúc “Xin mưa rơi nhanh” của tác giả SlimV. Đây là một ca khúc với phần violon nổi bật, là điểm nền để cho chất giọng phiêu, bay của Trung Quân thả sức bay bổng. 

Bài hát yêu thích

Trung Quân Idol

Một trong những phần trình diễn trong đêm được khán giả chờ đợi chính là Khánh Linh với “Cây vĩ cầm”. Khánh Linh, thời gian sau khi sinh em bé, đã có sự trở lại thành công trên sân khấu. “Cây vĩ cầm” của tác giả Lê Yến Hoa là ca khúc “tủ” của Khánh Linh, nhưng lần này, trong một bản phối mới, Khánh Linh ngày càng cho thấy được sự tinh tế, đạt đến độ chín trong cách xử lý. 

Bài hát yêu thích
Giọng hát hoạ mi của Khánh Linh.

Bài hát yêu thích
Cô hát nhẹ nhàng, không hề có lỗi.

Vũ Cát Tường ngẫu hứng với “Phai”, dù không thể hiện những động tác vũ đạo như vũ công chuyên nghiệp, nhưng từng động tác nhún nhẩy, di chuyển của Vũ Cát Tường đều được khán giả ồ lên thích thú. Vũ Cát Tường rõ ràng là ca sĩ luôn gây được những bất ngờ khó tin, từ một ca sĩ chuyên hát Ballad, dần chuyển sang hình ảnh tomboy, và đến thời điểm hiện tại, cô có thể làm nổ tung sân khấu với những ca khúc sôi động. 

Bài hát yêu thích
Vũ Cát Tường càng bản lĩnh, trưởng thành.

Bài hát yêu thích

Hà My xuất hiện với 1 sáng tác của chính cô là “Tình cho muộn phiền”. Vẫn tiếp tục mở rộng hơn con đường Pop/Rock, với hình ảnh trẻ trung, mạnh mẽ, quyến rũ, Hà My là mẫu hình ảnh khá hiếm trong showbiz Việt hiện tại. 

Bài hát yêu thích

Hà My vẫn đang đi con đường riêng của cô.

Nhóm Ayor trình diễn “Chỉ là giấc mơ” theo một phong cách hoàn toàn mới, dù ca khúc này đã rất quen thuộc và được trình diễn bởi nhiều giọng ca lớn trước đó. Nhưng chuyển hướng bản phối sang thành một không khí lịch lãm, nam tính, nhẹ nhàng hơn nhiều, Ayor đã khôn khéo “tránh” được những so sánh và vẫn làm người ta nhớ đến phần trình diễn của nhóm.

Bài hát yêu thích 
Nhóm Ayor
Chia sẻ