Đón Tết rối bời khi bạn trai đang ở cạnh người con gái khác

Hải Âu,
Chia sẻ

Giờ em đang ngồi đón Tết một mình với tâm trạng rối bời, còn anh thì vẫn rất vui vẻ và gặp gỡ thân thiết với người con gái đó. Em có nên tin những lời anh đã nói?

Sau 2 năm yêu nhau, nhưng trong em luôn bị ám ảnh về chuyện tình cảm cũ của người yêu. Em không biết bây giờ có nên tin những lời anh ấy nói về chuyện đó không hay em đã lo nghĩ quá nhiều khi anh đã làm em tổn thương? Em có nên tiếp tục tin và yêu anh xác định tương lai lâu dài không?



Em và anh biết nhau từ năm thứ nhất đại học. Sau 1 năm chơi với nhau như 2 người bạn thân thiết, chúng em đã có tình cảm với nhau va yêu nhau lúc nào không biết. Anh không hề ngỏ lời yêu em và em cũng vậy, chúng em tự đến với nhau sau một năm gắn bó và sau đó chúng em đã thực sự yêu nhau.

Anh là sinh viên ngoại tỉnh lên học, cuộc sống sinh viên rất khó khăn, chúng em đã chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn của thời  sinh viên. Mặc dù nhiều lúc cãi cọ giận dỗi nhưng chúng em đều vượt qua và gắn bó với nhau. Nhưng có một chuyện mà đến tận bây giờ sau 1 năm quen biết và 2 năm yêu nhau luôn ám ảnh chuyện tình cảm của chúng em và làm tổn thương em rất nhiều đến nỗi không biết có nên tin anh hay không?

Hồi học cấp3 ở quê, anh có một người bạn gái rất thân thiết. Nhà hai người ở gần nhau, gia đình cũng quen biết nên họ rất thân. Cô ấy là người con gái rất xinh đẹp và giỏi giang, gia đình nề nếp và gia giáo, có rất nhiều người ở quê thích cô ấy và người yêu em cũng vậy. Nhưng theo lời người yêu em kể thì tình cảm mà anh dành cho cô ấy chỉ dám ấp ủ trong lòng mà không bộc lộ gì cả. Cả 2 người vẫn chỉ là bạn thân của nhau và cùng nhau quyết tâm đỗ đại học cho dù bạn bè gán ghép rất nhiều. Giờ họ học ở rất xa nhau, kẻ Nam người Bắc.

 Hồi đầu anh lên Hà Nội học, chúng em chỉ là bạn, anh có thỉnh thỏang kể về 1 người bạn gái rất thân luôn là số 1 đối với anh đó. Lúc đó chỉ là bạn nên em cũng chỉ lắng nghe và chia sẻ. Và với giác quan của con gái em biết anh thích và có tình cảm sâu sắc với người bạn gái kia. Đi học xa nhà, anh chỉ mang có một bức ảnh chụp chung lúc ra trường với người ấy. Anh bảo vì học ở cách xa nhau nên 2 người nhận nhau làm anh em còn chuyện tình cảm tương lai không biết được...


Nhưng sau 1 năm lên học đại học, anh chơi thân với em, chúng em bắt đầu có tình cảm và đã yêu nhau mặc dù không ai ngỏ lời yêu với ai trước cả. Khi bắt đầu chuyển bước từ tình bạn lên tình yêu, em cũng đã suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều. Nhiều lần vì em không tự tin vào tình cảm này nên đã có ý chia tay. Nhưng với tình cảm chân thành, tính cách tốt bụng và sống nặng tình cảm của anh đã níu giữ em lại... Khi bắt đầu yêu anh em cũng đã bắt đầu băn khoăn về chuyện tình cảm xưa của anh, em không biết anh yêu em thật lòng không hay chỉ là người thế chân cô bạn thân kia vì chính người yêu em bảo em và cô áy có nhiều điểm rất giống nhau...

Khi yêu em, anh đã công khai với tất cả bạn bè, đã về kể cho gia đình và thâm chí là cô bạn ấy nữa. Vì vậy em cũng đã rất yên tâm về tình cảm anh dành cho mình. Nhưng càng ở bên nhau nhiều, em biết được nhiều chuyện giữa anh và cô bạn ấy. Sau khi 2 người xa cách họ thường xuyên liên lạc, nhắn tin và gọi điện cho nhau kể cả khi đã yêu em. Anh bảo giờ họ chỉ là anh em, là bạn bè thân nên hay hỏi thăm nhau thôi. Giờ đối với anh, em là số 1 còn cô bạn kia là số 2.


Nhưng với trực giác của con gái, em cảm thấy không yên tâm và không hoàn toàn tin tưởng được. Anh là một người sống tình cảm nhưng ít nói, trầm tính nên ít khi tự chia sẻ mọi chuyện với em trước. Còn em lại là một cô gái thẳng tính, nóng nảy. Chuyện gì em cũng giải quyết rất rõ ràng và em luôn muốn người khác cũng vậy với em. Từ khi yêu anh, em không liên lạc gì với những anh em, bạn bè con trai nhiều nữa. Em hạn chế tiếp xúc và hạn chế tạo điều kiện gần gũi với các bạn trai khác trước đây có tình cảm với em. Chuyện gì em cũng kể và chia sẻ với người yêu. Nhưng người yêu em thì không được như vậy... Dẫu biết rằng khi yêu, ai cũng có bạn bè riêng của mình. Nhưng người bạn gái kia luôn làm em không yên tâm. Khi biết thêm chuyện gì về cô ấy qua lời anh kể, em lại tự so sánh với bản thân mình và em cảm thấy thua kém cô ấy mọi thứ...

Qua lời anh kể em luôn cảm nhận được trong anh vẫn có 1 thứ tình cảm gì đó đặc biệt dành cho người bạn gái kia. Khi 2 đứa cãi nhau về chuyên ấy, anh cũng đã thú nhận rằng vẫn còn 1 tình cảm gì đó với cô bạn thân nhưng lại không biết đó là thứ tình cảm gì? Không phải là tình yêu mà cũng không phải tình bạn bình thường. Còn giờ người anh yêu là em...

Mỗi lần biết 2 người gọi điện hay nhắn tin cho nhau em thấy rất khó chịu. Và đặc biệt mỗi lần anh về quê nghỉ hè hay nghỉ Tết, 2 người họ gặp gỡ, thân thiết gần gũi với nhau làm em rất buồn và suy nghĩ. Họ rất thân mật với nhau và còn bị bạn bè hay người nhà ở quê gán ghép dù biết anh đã có người yêu ở ngoài này. Ở quê họ luôn đi cùng nhau, đưa đón nhau đi chơi còn khi xa nhau họ rất hay gọi điện nhắn tin để tâm sự với nhau về tất cả mọi chuyện.


Mỗi lần về quê anh rất hay sang nhà cô ấy chơi và được gia đình cô ấy quý mến và gia đình anh cũng quý mến cô ấy. Còn em dù yêu nhau đã được 2 năm, mặc dù anh sanh nhà em chơi rất nhiều lần nhưng em chưa một lần nào về quê anh chơi. Anh bảo anh muốn học xong, đi làm mới dẫn người yêu về ra mắt người nhà và bố anh khó tính nếu giờ dẫn về bố anh sẽ mắng. Em tin anh về chuyện đó, nhưng trong lòng em luôn cảm thấy tự ti và lại bắt đầu so sánh suy  nghĩ về cô bạn ở quê của anh. Em cảm thấy mọi thứ về ngoại hình, tính cách, gia đình của em không thể bằng cô ấy được! Đã nhiều lúc lo nghĩ quá nhiều và cảm thấy bế tắc không có tương lai với anh, em đã nói lời chia tay và khuyên anh hãy đến với người bạn gái kia, cô ấy hợp với anh hơn em. Nhưng anh khăng khăng phủ nhận điều đó và luôn níu giữ em cho đến tận bây giờ.

Em cũng đã nói chuyện mấy lần qua yahoo và nhắn tin với cô bạn ấy. Em đã kể hết cho cô ấy chuyện tình cảm của em và anh. Cô ấy cũng nói rằng giữa anh và cô không có tình cảm gì là yêu đương cả và cô cũng không muốn làm người thứ3 xen vào. Em đã tin những lời cô ấy nói và em cũng đã yêu cầu người yêu nói chuyện rõ ràng chuyện tình cảm giữa 3 người và nếu 2 người ấy thật sự có tình cảm sâu đậm với nhau, em sẽ là người ra đi. Em đã quá đau khổ và cũng đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua nỗi đau của mối tình đầu này.

Anh đã nói thật hết lòng mình với em và cô ấy tình cảm anh ấp ủ bao năm qua. Lúc đó anh đã công nhận trước đây có tình cảm sâu đậm với cô ấy, anh đã rất thích cô ấy một thời gian dài và cho đến giờ cô vẫn là một người dặc biệt với anh. Ở bên cô, anh thấy rung động còn ở bên em anh không có. Khi gặp cô ấy anh có một cảm giác gì đó khó tả còn ở bên em anh  chỉ thấy vui vẻ...

Anh bảo khi yêu em anh đã lấy lí trí ra để thắng lại tình cảm bên trong vì anh là một con người rất lí trí. Anh bảo giờ người anh chọn là em nhưng anh cũng không muốn mất đi một người bạn đặc biệt là cô ấy và luôn muốn cô ấy tìm được 1 người đàn ông tốt. Đã có lúc khi em đòi chia tay khiến anh phải lựa chọn giữa em và cô ấy, anh ấy đã tự mình viết tên 2 chúng em ra giấy rồi nhắm mắt bốc lựa chọn và có ý định đi xem bói xem nên chọn ai. Nhưng anh bảo anh đã bốc giấy 5 lần liền đều là tên cô bạn kia nhưng người anh lựa chọn lại là em?

Vì sự mềm yếu và cũng vì yêu anh quá, giờ em không biết phải thế nào? Em nên tiếp tục chuyện tình cảm này với sự ám ảnh về hình bóng một người hay nên giải thoát cho mình? Giờ em đang ngồi đón Tết một mình với tâm trạng rối bời, còn anh thì vẫn rất vui vẻ và gặp gỡ thân thiết với người con gái đó. Em có nên tin những lới anh đã nói?


Sau này nếu lấy anh, anh muốn chúng em vào Nam lập nghiệp, và cô bạn đó giờ ở đang ở trong đó. Em không biết có nên tin vào tình bạn giữa anh và cô bạn kia và tiếp tục yêu anh (một người đàn ông tốt nhưng nặng tình) mà quên đi những buồn phiền, lo lắng? Em mong mọi người hãy cho em nhưng lời khuyên để bước sang  năm mới em sẽ không còn buồn phiền và lo nghĩ nhiều nữa.

Chia sẻ