Xúc động mối tình của cụ ông 70 tuổi ngày ngày đẩy vợ bị liệt đi làm cùng

Nguyệt Nguyễn (Theo Asiaone),
Chia sẻ

Trong dòng người vội vàng, ồn ã qua đường, có một cụ ông 70 tuổi ngày ngày đẩy người vợ bị liệt vì đột quỵ đi cùng mình đến nơi làm việc. Ông không thể chịu được việc để bà cô đơn ở nhà một mình.

Sự hiến dâng trong tình yêu có lẽ là một từ có vẻ xa xỉ ở thời hiện đại, khi tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ dựa nhiều trên các yếu tố vật chất. Nhưng người ta có thể tìm thấy sự hiến dâng thiêng liêng ấy trong câu chuyện tình yêu giữa hai cụ già ở Singapore.

Xúc động mối tình của cụ ông 70 tuổi ngày ngày đẩy vợ bị liệt đi làm cùng 1
Cụ ông Ng Ah Bah làm công việc đóng giày trong lúc cụ bà Yap Guek Neo ngồi bên cạnh


Cụ bà Yap Guek Neo, người vợ suốt 44 năm của cụ ông Ng Ah Bah, 70 tuổi, bị đột quỵ cách đây 10 tháng. Sau khi hồi phục, cụ bị liệt gần như hoàn toàn. Thấy vợ như vậy, ông Ng Ah Bah không thể chịu được việc để bà ở nhà một mình. Vì vậy, mỗi ngày, ông đều đặt bà lên một chiếc xe lăn, rời khỏi căn hộ 3 phòng để đi cùng mình tới nơi làm việc.

Một cách chậm chạp, đau đớn, ông đẩy bà Yap Guek Neo, 67 tuổi, tới bến xe buýt để đón chuyến xe số 135 đi tới khu Marine Parade. Ở đó, ông đẩy bà thêm 10 phút nữa tới khu trung tâm mua sắm Katong Plaza, nơi ông mở một gian hàng đóng giày nhỏ.

Xúc động mối tình của cụ ông 70 tuổi ngày ngày đẩy vợ bị liệt đi làm cùng 2
Với gian hàng nhỏ, ông lao động nuôi sống bản thân và người vợ bệnh tật

Xúc động mối tình của cụ ông 70 tuổi ngày ngày đẩy vợ bị liệt đi làm cùng 3

Trong khi chồng bắt đầu làm công việc hàng ngày, bà Yap ngồi bên cạnh chồng và quan sát.

Ông Ng Ah Bah tâm sự: "Trước khi vợ tôi bị đột quỵ, bà ấy đã chăm sóc mọi thứ ở nhà. Khi ấy, chúng tôi cùng đi ra gian hàng này và làm việc cùng nhau. Đó là những ngày hạnh phúc".

Xúc động mối tình của cụ ông 70 tuổi ngày ngày đẩy vợ bị liệt đi làm cùng 4

Xúc động mối tình của cụ ông 70 tuổi ngày ngày đẩy vợ bị liệt đi làm cùng 5
Có lúc, cụ bà mệt mỏi ngủ gục trên xe lăn

Nghĩ về quãng thời gian đó, nước mắt bắt đầu trào dâng trong mắt ông. Nhưng ông nhanh chóng lấy mu bàn tay gạt nước mắt. Ông nghẹn ngào nói: "Bà ấy là một người vợ tuyệt vời. Đây là quãng thời gian tồi tệ trong cuộc đời chúng tôi. Vợ tôi và tôi từng rất hạnh phúc. Chúng tôi có thể nghèo trong mắt mọi người nhưng cuộc sống không quá khó khăn khi đó".

"Tuy nhiên, tôi chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc và không thể bỏ cuộc được. Mọi con đường đều dẫn đến Rome. Nếu như một điều gì đó không hiệu quả, chúng ta sẽ phải thử cách khác. Sẽ không có ai chết đói cả"
, cụ ông 70 tuổi kiên cường nói.

Xúc động mối tình của cụ ông 70 tuổi ngày ngày đẩy vợ bị liệt đi làm cùng 6
Ông Ng muốn tự tay chăm sóc vợ đến khi lìa đời

Mỗi ngày, ông Ng thay quần áo và tắm cho vợ 2 lần, giúp bà đi vệ sinh và dọn dẹp sau đó. Ông cho bà ăn 3 bữa một ngày, cũng như thường xuyên cho bà uống nước. Tất cả các công việc nhà từ dọn dẹp đến giặt giũ đều một tay ông lo liệu.

Ông Ng đã từ chối lời đề nghị đưa bà Yap vào nhà dưỡng lão. Ông biết, bà sẽ không cảm thấy thoải mái nếu có người lạ chăm sóc và sẽ không vui. "Bà ấy là vợ tôi. Tôi có trách nhiệm chăm sóc bà ấy và sẽ làm vậy cho đến ngày tôi lìa đời", cụ ông nói một cách dứt khoát.
Chia sẻ