Xúc động khoảnh khắc các ông bố bà mẹ nhận giải cuộc thi "Bố là tất cả"
Ban tổ chức cuộc thi “Bố là tất cả” - cuộc thi lưu giữ lại những khoảnh khắc, hình ảnh thiêng liêng về ông bố của những đứa trẻ vừa tổ chức lễ trao giải thưởng cho các gia đình đạt giải.
Ngày 15/9, đại diện Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Bố là tất cả, Phó Giám đốc Afamily Bà Nguyễn Thu Trang đã tiến hành lễ trao giải cuộc thi dành cho 3 gia đình đạt giải ở Hà Nội trong số hàng nghìn bài thi nhận được.
Theo đó, giải do BTC lựa chọn ở hạng mục “Bàn tay của bố” thuộc về anh gia đình anh Lê Đức Hùng với bài dự thi “Bố là bạn thân của con” với giá trị giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt, 1 voucher mua hàng tại TH True mart 1 triệu đồng, cộng với 1 voucher nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại Đà Nẵng.
Giải thưởng ở hạng mục “Khoảnh khắc yêu thương” được trao cho gia đình anh Giang Hồng Thanh với tác phẩm dự thi “Kem và bố” với giá trị giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt, 1 voucher mua hàng tại TH True mart 1 triệu đồng, cộng với 1 voucher nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại Đà Nẵng.
Còn giải thưởng ở hạng mục “Ảnh được yêu thích nhất” thuộc về gia đình chị Nguyễn Phương Quỳnh Vân với tác phẩm dự thi “Bố và con gái” với giá trị giải thưởng 20 triệu tiền đồng tiền mặt, 1 voucher mua hàng tại TH True mart 1 triệu đồng, cộng với 1 voucher nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại Đà Nẵng.
Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Phó Giám đốc Afamily cho biết: “Từ trước tới nay, Afamily có tổ chức rất nhiều chương trình liên quan đến gia đình và phụ nữ, tuy nhiên cuộc thi “Bố là tất cả” thì là lần đầu tiên tổ chức với mong muốn Afamily đại diện cho những gia đình, cho những ông bố nói lên tiếng nói thể hiện tình yêu đối với vợ và con cái trong gia đình. BTC mong rằng sau cuộc thi này, không chỉ những người tham gia cuộc thi mà cả những độc giả theo dõi cuộc thi nhận ra mỗi chúng ta đều có những người cha thật tuyệt vời, đó là người hùng giấu mặt luôn âm thầm theo dõi và nâng đỡ bước chân con để thêm yêu gia đình của mình hơn”.
“Gia đình luôn là số 1”
Vui mừng và xúc động khi tới nhận giải thưởng cho con trai Lê Đức Hùng trong cuộc thi “Bố là tất cả”, bác Lê Đức Quang gửi lời cảm ơn chân thành tới BTC chương trình: “Cảm ơn tới BTC đã giúp các cháu có nơi để gắn kết yêu thương, tình cảm trong gia đình. Tôi nghĩ cuộc sống có bươn chải như thế nào thì cũng chỉ xoay quanh chuyện làm cho gia đình bình yên, hạnh phúc”.
Chia sẻ cảm xúc với chúng tôi, chị Quỳnh Vân cho biết việc tham dự cuộc thi “Bố là tất cả” cũng rất tình cờ. “Khi biết đến cuộc thi mình đã có ý tưởng cho chồng và con gái thực hiện một bộ ảnh. Do con còn quá nhỏ nên buổi chụp hình mặt trời rất khó khăn, mình đã tạo ra những cái góc nho nhỏ trong nhà để 2 bố con cùng tự nhiên “diễn” với nhau. Mình tham gia chương trình là vì muốn thể hiện tình cảm của cả nhà và muốn được mọi người biết tới bộ ảnh của mình. Và rất may mắn, bộ ảnh được giải, mình cũng rất cảm ơn chương trình đã tổ chức cuộc thi này, tạo cơ hội cho gia đình mình được gắn kết với nhau hơn”, chị Vân vui vẻ nói.
Về quá trình thực hiện bộ ảnh “Bố và con gái”, chị Vân cho biết nó được thực hiện trong thời gian khá lâu, là cả một quá trình, lúc nào hứng lên hoặc có ý tưởng nào đó thì sẽ chụp, từ khi bé được 3 tuần tuổi cho tới bây giờ.
“Với mình cuộc thi “Bố là tất cả” là một chương trình rất ý nghĩa, thiết thực với mỗi gia đình, giúp mỗi gia đình thể hiện được tình cảm với nhau, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Đặc biệt, chương trình này lại là chương trình nói về bố, thường thì người ta hay nói về ý nghĩa, vai trò của người mẹ với gia đình và con cái hơn là những người bố. Người bố thường là những bờ vai vững chắc đứng sau tất cả những vất vả, khó khăn và bươn chải cuộc sống của gia đình. Thường thì trọng trách của người bố to lớn hơn, người ta ít nghĩ đến công việc gia đình thường ngày nhưng đối với mình, chương trình này nói lên một ý nghĩa khác, ngoài công việc nặng nhọc, khó khăn của cuộc sống thì người bố cũng có những khoảnh khắc, giây phút với con cái, họ chăm sóc, tận tụy và cũng không khác gì những người mẹ. Mình thấy chương trình này rất hay và bổ ích. Mình cũng nghĩ đi thi chỉ là để lưu giữ kỷ niệm cho 2 bố con, ngoài những điều người ta ca ngợi về mẹ thì người bố cũng giữ phần nào trọng trách với gia đình. Mình rất cảm ơn chương trình”, chị Vân xúc động nói.
Cũng qua cuộc thi này, chị Quỳnh Vân muốn gửi gắm tới những ông bố bà mẹ khác rằng: “Dù có đi đâu, dù có làm gì thì gia đình cũng luôn là số 1, dù công việc bận rộn như thế nào thì cũng nên dành thời gian cho gia đình, con cái để chăm sóc, yêu thương thể hiện tình cảm với các con nhiều hơn”.
“Việc gì vợ làm được thì chồng đều làm được hết”
Chia sẻ về bộ ảnh “Kem và bố” đạt giải trong cuộc thi “Bố là tất cả”, anh Giang Hồng Thanh cho biết: “Ảnh mình chụp không phải mục đích để dự thi vì ảnh đó cứ đi chơi là chụp, sau khi mẹ bé Kem biết cuộc thi này thì mẹ Kem mới sưu tập lại thành bộ ảnh để gửi cho BTC”.
“Khi vợ mình gửi ảnh tham dự, mình không nghĩ là chương trình lại được tổ chức công phu như thế. Khi tham gia thì ai cũng đặt ra tiêu chí đầu tiên là để vui, chứ không phải đặt ra việc được giải nhưng khi xem được cơ cấu giải thưởng thì mình thấy tương đối có giá trị. Ban đầu tham gia mình không nghĩ là sẽ đoạt giải, chỉ nghĩ là mẹ bé Kem gửi ảnh lên với mong muốn 2 bố con có một kỷ niệm được lưu giữ trên đó. Sau này được giải thì mình rất vui và thấy bản thân tự nhiên có sự gắn kết hơn với gia đình của mình, đặc biệt là với con gái của mình. Qua chương trình mình thấy trách nhiệm của mình được nâng lên nhiều hơn với gia đình và với các con”, anh Thanh tâm sự.
Anh cho biết: “Mình làm hầu như tất cả mọi việc trong gia đình, vợ mình mới sinh em bé nên việc chăm sóc con mình đều làm. Mình có nói với vợ rằng “chồng thì không có sữa thôi, không cho con bú thôi chứ việc gì vợ làm được thì chồng đều làm được hết” và theo anh đó là trách nhiệm của một người bố trong gia đình.
Khu vực phía Nam