Xót xa bé gái "tí hon" 18 tháng tuổi chỉ nặng 3,6kg

Trần Hằng ,
Chia sẻ

Vừa tròn 18 tháng tuổi nhưng bé Ngọc Thúy chỉ nặng 3,6kg, hậu môn không bình thường làm cho cơ thể bé ngày càng tiều tụy hơn.

Những ngày gần đây, nhiều người trong bệnh viện Nhi Đồng 1 truyền tai nhau câu chuyện về bé gái "tí hon" 18 tháng tuổi chỉ nặng 3,6 kg của một cặp vợ chồng người dân tộc BaNa, tỉnh Gia Lai. Có người khi nghe câu chuyện đã tỏ ra tò mò về cô bé như đứa trẻ sơ sinh nhưng rất hoạt bát, thích nói cười, chạy nhảy nên đã tìm đến tận phòng bệnh để tận mắt nhìn bé.

Bé gái “tí hon” được nhiều người ở bệnh viện Nhi Đồng 1 thường nhắc đến là bé Ngọc Thúy (18 tháng tuổi), con gái của anh Chrơm và chị Thái người dân tộc Ba Na quê ở Đêthung, Đắk Krông, Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Bé Ngọc Thúy chào đời vào ngày 4/10/2013 khi mới ở tuần 28 của thai kì với cân nặng vẻn vẹn 1kg, đến tháng thứ 18 chiều dài cơ thể là 55cm, cân nặng 3,6kg chỉ bằng với cân nặng của một đứa bé sơ sinh.

Nói về đứa con gái nhỏ của mình, chị Thái chia sẻ: "Khi sinh ra thì cháu đã ốm yếu hơn so với các bé khác, bàn tay, bàn chân con cũng nhỏ xíu. Cách đây 1 tháng, cháu liên tục khóc khi đi vệ sinh nên 2 vợ chồng mới phát hiện ra nhưng cũng không biết con mắc bệnh gì. Vì nhà nghèo không có tiền nên mãi cho đến lúc thấy con đau đớn khóc thét đến gần như ngất lịm, hai vợ chồng mới bồng con lên trạm xá ở xã để khám. Bác sĩ bảo cháu bị bệnh nặng phải đưa vào TP.HCM chữa trị gấp nên gia đình phải vay mượn tiền bạc thêm nữa".

bé gái tí hon 18 tháng tuổi nặng 3.6kg_1
Đã 18 tháng tuổi nhưng bé gái "tí hon" Ngọc Thúy chỉ cao 55cm và nặng 3,6kg.

bé gái tí hon 18 tháng tuổi nặng 3.6kg_3
Tay chân bé nhỏ xíu như tay chân của trẻ sơ sinh

bé gái tí hon 18 tháng tuổi nặng 3.6kg_4
Chị Thái luôn hy vọng sau phẫu thuật bé sẽ phát triển bình thường và có sức khỏe như bao đưa trẻ khác.

bé gái tí hon 18 tháng tuổi nặng 3.6kg_5
Nhiều người trong bệnh viện thường đến thăm bé vào mỗi buổi chiều.

Được biết bé Ngọc Thúy nhập viện vào ngày 2/4 với chuẩn đoán ban đầu bị lệch hậu môn, hậu môn hẹp dẫn đến việc bé bị đau đớn khi đi vệ sinh. Sau khi tiến hành theo dõi sức khỏe cho bé, đến ngày 13/4, bé được đưa vào phòng phẫu thuật để đưa hậu môn trở về vị trí bình thường.

Sau khi phẫu thuật bé gầy đi trông thấy, liên tục bị những cơn sốt hành hạ nên bé Ngọc Thúy không còn hoạt bát, cười nói như ngày mới vào viện. Ban ngày bé được truyền nước biển cho khỏe nên bé ngủ suốt, nhiều lúc lên cơn sốt chị Thái và anh Chrơm thay phiên quạt và chườm nước mát cho bé đỡ sốt, ban đêm hai vợ chồng lại thay phiên thức suốt đêm để dỗ dành, chăm từng giấc ngủ con, khi con xoay người động vào vết mổ mà đau đớn khóc thét hai vợ chồng lại nhìn nhau mà thương con đến rơi nước mắt.

Ngày 15/4, chúng tôi có mặt tại phòng bệnh 106, khoa ngoại tổng hợp BV Nhi Đồng 1, rất nhiều người cũng có mặt tại giường bệnh của bé Ngọc Thúy để hỏi thăm sức khỏe và quyên góp cho bé sữa, tã. 

Chị Thanh, người nhà bệnh nhi ở gần phòng bé Ngọc Thúy chia sẻ: " chiều nào mọi người cũng rủ nhau ghé lại phòng để thăm bé, nhiều người thấy thương nên cũng thường xuyên qua cho ít sữa hoặc vài chục nghìn cho cô Thái mua sữa cho bé".

Gia đình anh Chrơm và chị Thái có ba người con, ngoài Ngọc Thúy còn có 1 bé trai 5 tuổi và 1 bé trai 13 tuổi. Từ ngày đưa Ngọc Thúy vào TP.HCM để chữa bệnh thì 2 bé trai được gửi cho bà nội trông.

Ngồi bên giường bệnh, anh Chrơm với nước da ngăm đen, vẻ mặt khắc khổ suốt mấy đêm không ngủ, rơm rớm nước mắt nói: "Gia đình 5 người chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng để sống, từ ngày đưa con vào chữa bệnh thì ruộng đất cũng bỏ hoang. Không biết tiền viện phí đã lên đến bao nhiêu rồi, ở đây mà hai vợ chồng cứ thấp thỏm lo tiền viện phí nhiều quá không có để mà trả".

Vợ chồng anh chị cũng cho biết thêm, đến ngày 23 mới có kết quả chuẩn đoán bệnh của bé nhưng anh chị đã bàn tính những ngày sắp tới đây sẽ đưa con về quê hoặc tìm nơi nào rẻ để ở trọ chờ lấy kết quả sau.

Nhìn bé nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa mớ dây truyền, chị Thái nói với hy vọng rằng sau ca phẫu thuật này bé sẽ mau chóng khỏi bệnh, khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 là người trực tiếp thăm khám cho bé Ngọc Thúy, nhận xét bé Thúy là trường hợp đầu tiên ông gặp, chưa bao giờ thấy bé 18 tháng nhưng lại nhỏ và nhẹ cân đến như vậy. Tuy nhỏ nhưng bé Ngọc Thúy vẫn phát triển tâm thần - vận động bình thường như bao trẻ em cùng lứa tuổi. Hiện tại, sau khi theo dõi thì bước đầu mới xác định bé ốm yếu, nhẹ cân do bị chậm phát triển về thể chất và nhiều khả năng bị hội chứng "người chim"(một hội chứng hiếm gặp đầu nhỏ, chậm phát triển...). Nhưng để xác định bé có mắc hội chứng này không cần phải làm một số xét nghiệm mới biết được.

Chia sẻ