Vùng đất được mệnh danh là "tây lương nữ quốc" trên thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Ở những nơi này, không có iPhone, không có internet và đặc biệt, phụ nữ có quyền lực ngang bằng, thậm chí còn lớn hơn cả nam giới.

Nhiếp ảnh gia người Pháp, Pierre de Vallombreuse đã đến thăm bốn nền văn hóa khác nhau tại Đông Nam Á, nơi phụ nữ nắm giữ quyền lực trong gia đình nhiều hơn cả đàn ông.

Những vùng đất ông tới thăm không hề có công nghệ phát triển và cũng không bị ảnh hưởng bởi văn hóa và nền giáo dục từ phương Tây. Tại đó, nam – nữ bình đẳng, có quyền lợi ngang hàng. Thậm chí, có những vùng đất như Đông Bắc Ấn Độ, nơi có bộ tộc Khasi, phụ nữ còn có nhiều đặc quyền hơn nam giới. Tại đây, chồng có thể đến ở rể nhà vợ, trẻ em theo họ mẹ, con gái út được thừa kế tài sản trong nhà,…

Cộng đồng người Moso ở Trung Quốc cũng vậy, phụ nữ có trách nhiệm nuôi dạy con cái và được coi là thành phần chủ chốt trong xã hội. Còn với người Palawan thì lại  khác, họ không theo chế độ mẫu quyền như Moso mà mang đến nam – nữ bình đẳng, sống chung với nhau, cùng giúp đỡ nhau xây dựng xã hội. 

Còn tại cộng đồng Badjo, Malaysia, gần như không hề tồn tại các hệ thống phân cấp cộng đồng.
 
Cộng đồng người Moso, Trung Quốc theo chế độ mẫu hệ. Tại đây, người mẹ sẽ dạy dỗ trẻ em lúc đầu đời và là người quyết định mọi việc trong nhà.


Người Khasi tại Ấn Độ cũng tương tự. Chồng phải ở rể, con theo họ mẹ,… là biểu hiện đặc trưng tại đây. Trong ảnh một người đàn ông phải làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình.


Cộng đồng người Mosi khác rất nhiều so với phần lớn người Trung Quốc, nơi con trai được đề cao vì ảnh hưởng của tính gia trưởng.


Người Palawan sống hài hòa với nhau, không phân biệt, coi trọng một giới tính nào.


Xã hội Badjo còn không có cơ cấu quyền lực, tất cả đều bình đẳng.


Một cậu bé đang hút thuốc bên cạnh một cô gái trẻ người Badjo.


Hai cô gái Palawan đi bộ qua rừng. Người Palawan luôn có ý thức chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau.


Hai em bé người Badjo bình đẳng hoàn toàn và với tất cả mọi người. .


Ba trẻ em Badjo thoải mái đùa vui dưới thuyền.


Một người mẹ Palawan đang địu con trên lưng qua rừng.

(Nguồn dịch: Dailymail) 
Chia sẻ