Thiếu nữ 16 tuổi bị kẻ cuồng tình châm lửa đốt

Lê Dịu,
Chia sẻ

Ngày 21/10, một thếu nữ tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) bị tạt xăng, châm lửa đốt dẫn đến bỏng 30% cơ thể. Lý do kẻ thủ ác làm vậy là để trả thù tình do theo đuổi đã lâu mà không được cô gái đáp lại.

Cô gái tên là Viên Viên, năm nay 16 tuổi. Hiện tại, cô đang điều trị tại bệnh viện số 2 Cát Hoa, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm và phải nằm tại phòng cách ly. Các bác sĩ cho biết, hầu hết các bộ phận trên cơ thể cô đều bị cháy, cả người băng kín mít ngoại trừ mắt và đầu gối. Vì quá đau nên cô không ngừng rên la. 
 
Thiếu nữ 16 tuổi bị kẻ cuồng tình châm lửa đốt 1
Hình ảnh Viên Viên trước khi bị bỏng

Theo lời kể lại của anh Lưu Đại Nhân - bố của Viên Viên, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 21/10, anh vừa về tới nhà sau khi tan ca thì nhìn thấy con gái đang vừa chạy vừa kêu la, toàn thân cháy sém: “Bố mau bắt anh ta lại, chính anh ta là người đã đốt con.” Anh Lưu đang sững sờ, hoảng hốt thì nhìn thấy một anh thanh niên chạy từ chỗ Viên Viên ra taxi. Rất nhanh, anh Lưu lao tới cửa xe taxi và kéo thanh niên đó ra ngoài. 
 
Thiếu nữ 16 tuổi bị kẻ cuồng tình châm lửa đốt 2
Viên Viên trong bệnh viện

Không ngờ kẻ thủ ác còn có thêm một đồng bọn. Tên này đến giữ anh Lưu lại để bạn mình thoát thân. Anh đành nhờ một người bạn trông con gái giùm và chạy theo tên tội phạm. Chạy khoảng 30 - 40 m, anh đuổi kịp và bắt được y. 

Thấy không thể chạy thoát được, y vớ lấy viên gạch định uy hiếp anh Lưu nhưng vô tác dụng. Không còn cách nào khác, y năn nỉ xin tha mạng. Y thề thốt sẽ trả tiền viện phí chữa trị cho Viên Viên, chỉ mong anh Lưu tha cho, đừng báo cảnh sát. 

Lúc này đồng bọn của y bắt một chiếc taxi đuổi theo để đón bạn. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường kịp thời, bắt cả hai tên đưa về đồn. Anh Lưu xác nhận mình có biết kẻ thủ ác: "Nó theo đuổi con gái tôi lâu rồi, nhưng tôi không đồng ý vì nó tối ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng.”

Ngày hôm đó, Viên Viên ở nhà một mình, nam thanh niên này tới gõ cửa mấy lần nhưng cô không mở cửa. Đến khi nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Viên Viên mới mở cửa ra ngoài. Nào ngờ, cô bé vừa xuống đến tầng 1 thì bị y bắt giữ và dội xăng lên người, sau đó châm lửa đốt. 

Khi lên taxi, Viên Viên vẫn còn rất tỉnh táo. Cô bé không ngừng kêu đau. Người tài xế đưa Viên Viên đến bệnh viện kể lại: “Bộ dạng của cô bé lúc đó trông thật thảm hại. Tóc, mặt, hai tay, phần vai và người đều bị cháy. Nếu gặp tên hung thủ, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn một trận.” 

Hiện, Viên Viên vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm. Bố cô bé mắt ngấn lệ: “Con bé lúc tỉnh lúc mê, mẹ cháu đang chăm cháu trong phòng bệnh". Mẹ của Viên Viên cầm bức ảnh trước khi bị bỏng của con gái trong tay mà không ngừng khóc vì xót con: “Con bé còn nhỏ quá, sau này cháu nó phải làm sao đây.” 
Chia sẻ