Thị trường vàng mã: iPhone, iPad lên ngôi

Theo Laodong,
Chia sẻ

"Năm nào tôi cũng phải thay nhà, thay xe cho cụ. Giờ hiện đại nên phải sắm thêm cả điều hòa, máy tính rồi phải thêm ô sin, máy giặt cho các cụ đỡ cực. "Trần sao âm vậy" mà, mình đủ đầy nên không thể để các cụ túng thiếu được".

Tấp nập đi mua đồ hàng mã

Nói đến hàng mã, hẳn không thể không kể đến con phố chuyên buôn bán mặt hàng này nổi tiếng nhất Hà Nội là Hàng Mã. Dù còn gần một tuần lễ nữa mới đến Tết ông Công, ông Táo, nhưng cảnh tượng người bán, kẻ mua tại đây cũng đã rất nhộn nhịp, tấp nập hơn gấp nhiều lần so với mấy ngày trước..

Chị Hồng, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: "Mặt hàng bán chạy nhiều nhất trong những ngày này đương nhiên là mũ áo cân đai cho ông Táo lên chầu trời. Dù hiện nay có rất nhiều các mặt hàng khác nhau để lựa chọn nhưng khó có thể thiếu đồ lễ. Ngoài ra, có nhiều gia đình tranh thủ sắm luôn cả đồ lễ cho Tết Âm lịch nên số lượng hàng tiêu thụ trong dịp này rất lớn".

Theo khảo sát, một bộ lễ ông Công, ông Táo có thể dao động từ 50.000 đến 120.000 đồng/bộ tùy vào kích thước cũng như mẫu mã. Ngoài ra, các mặt hàng không thể thiếu khác như vàng, tiền cũng tăng 1.000 đến 2.000 đồng, dao động từ 12.000 - 15.000 đồng một đinh. Ngoài ra, khách hàng còn có thể mua cả cau vàng, thỏi vàng, hũ vàng, dây vàng, cành lộc vàng, lúa vàng... tùy nhu cầu.

Tại phủ Tây Hồ, hàng mã cũng được bày bán rất nhiều. Ngoài việc mua để hóa ngay tại phủ, nhiều người có quan niệm mua vàng mã ở đây "thiêng" hơn!

Đồ hàng mã "lên ngôi". (Ảnh minh họa)

"Hàng hiệu" hút khách

Ngoài các loại hàng truyền thống, các vật dụng hiện đại cũng được tiêu thụ mạnh. Có thể kể đến như tivi, tủ lạnh, nhà lầu, xe hơi, điện thoại di động,... thậm chí có cả ôsin, bảo vệ... Một chiếc xe máy hiệu Dream loại nhỏ có giá thấp nhất là 80.000 đồng, xe SH có giá 120.000 - 180.000 đồng. Mỗi chiếc xe ôtô loại 4 chỗ có giá 180.000 - 220.000 đồng. Còn dòng xe 7 chỗ giá khoảng 200.000 - 280.000 đồng. Riêng một số dòng "siêu xe" như Rolls-Royce, Maybach, Lexus... với giá khoảng 300.000 - 350.000 đồng một chiếc.

Chị Thảo (Định Công - Hà Nội) cho biết: "Năm nào tôi cũng phải thay nhà, thay xe cho cụ. Giờ hiện đại nên phải sắm thêm cả điều hòa, máy tính rồi phải thêm ô sin, máy giặt cho các cụ đỡ cực. "Trần sao âm vậy" mà, mình đủ đầy nên không thể để các cụ túng thiếu được".

Ngoài các sản phẩm hàng hiệu quen thuộc, năm nay, mặt hàng hi-tech thực sự "lên ngôi". Nếu năm nay làng công nghệ thế giới ghi dấu một năm Apple làm mưa làm gió thì hẳn ban lãnh đạo hãng này sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ khi các sản phẩm của mình được bày bán ngập tràn trên con phố Hàng Mã tại Việt Nam, chỉ khác là được làm... bằng giấy.

Một loạt các loại sản phẩm hiện đại như iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2 đã được bày bán, ngoài ra còn có các sản phẩm công nghệ khác như Samsung Galaxy tab, Samsung Galaxy S2... Có lẽ vì đây đều là các sản phẩm công nghệ cao nên giá cả của các mặt hàng này ở phố Hàng Mã cũng không hề rẻ.

"Đây là những sản phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ làm hàng mã, vì vậy giá cả của nó cũng khác so với các mặt hàng đại trà. Ngoài ra, các cửa hàng cũng không nhập về nhiều mà chủ yếu là để cho các khách quen và đặt hàng trước" - chị Hồng cho biết thêm.

Ngày 23 tháng Chạp đang đến gần trong tâm tưởng mỗi người với bao điều nguyện cầu tốt đẹp. Tiết trời lạnh giá mùa đông dường như đang bị xua dần đi bởi ánh vàng rực rỡ từ những áo, mũ, vàng tiền, cá chép... ở khắp các góc phố của Thủ đô.
Chia sẻ