Thầy giáo bị vợ tẩm xăng đốt đang rất nguy kịch

Theo Dân trí; Infonet,
Chia sẻ

Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người vợ đã dùng xăng tưới lên người chồng đang ngủ rồi châm lửa đốt khiến chồng nguy kịch

Chính quyền xã Đồng Lộc đã xác nhận nguồn tin về cái chết của thầy giáo Tự. Theo đó, sau khi bị vợ tưới xăng châm lửa đốt vào đêm 20/10, thầy giáo Tự đã được gia đình đưa ra Viện Bỏng Trung ương (Hà Nội) điều trị với tình hình rất nguy kịch, bị bỏng toàn thân đến 90%, trong đó bỏng sâu chiếm đến 80%. 

Dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng nạn nhân Tự vẫn rất nguy kịch. Gia đình đã đưa anh về nhà đêm qua.

Trước đó, CQĐT Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ anh Tự là Phan Thị Tuyết - sinh 1979 - về hành vi cố ý giết người khi dùng xăng tưới lên người chồng rồi châm lửa đốt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phan Thị Tuyết khai nhận: Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 20/10, chồng Tuyết là anh Trần Văn Tự - sinh năm 1974, giáo viên trường THCS xã Sơn Lộc - đi uống rượu say về nhà gọi cửa. Trong lúc dọn cơm cho chồng ăn, Tuyết có mắng chồng vài câu và bị anh Tự đuổi đánh, bỏ chạy ra khỏi nhà. Sau đó anh Tự vào nhà nằm ngủ.

Khi vào nhà, thấy chồng đã ngủ say, Tuyết liền lấy xăng tưới vào người chồng rồi châm lửa đốt. Sau đó Tuyết gọi con gái út dậy, lấy xe đạp chở con về nhà ông bà nội, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ngọn lửa bùng phát, anh Tự bò ra khỏi đám cháy kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, hiện anh Tự đã được đưa đi điều trị tại Viện Bỏng T.Ư - Hà Nội.

Thầy giáo bị vợ tẩm xăng đốt đang rất nguy kịch 1

Nạn nhân bỏng thường bị biến chứng các bệnh khác sau bỏng rất nặng. 

Chiều 29/10, các bác sỹ Viện bỏng Quốc gia cho biết, anh T. được chuyển lên từ Bệnh viện Hà Tĩnh, trong tình trạng bỏng nặng, nhiễm độc, nhiễm khuẩn nặng, sốt cao, có bỏng hô hấp. Nạn nhân bị bỏng toàn thân 90%, trong đó có tới 80% là bỏng sâu. Để điều trị bỏng sâu cho bệnh nhân này cần phẫu thuật cắt hoại tử, ghép da. Với anh T., chỗ bỏng đã bắt đầu bị nhiễm khuẩn nên tiên lượng rất xấu.

Em trai giành giật mạng sống cho anh 

Anh Trần Văn M. em trai nạn nhân, người chăm sóc anh tại bệnh viện vẫn còn thảng thốt sau sự việc xảy ra. Theo lời kể của người em, thày giáo Tự là con trai lớn trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1998, anh Tự xuất ngũ và lấy vợ. Cùng năm đó, anh thi vào học trường Cao đẳng sư phạm. 

Chồng làm giáo viên, vợ làm nông nghiệp, năm 2003 thì hai người có con gái đầu lòng. Vì cuộc sống khó khăn, cộng thêm việc có thai cháu thứ hai, từ khi con gái lớn mới hơn một tuổi, vợ chồng anh Tự đã phải gửi con nhờ ông bà nội, cô chú chăm sóc.  Theo lời người em trai của anh Tự, chị Tuyết có dấu hiệu bị ảnh hưởng đến thần kinh từ sau lần ngã xe năm 2006. 

“Bình thường anh Tự dậy từ khoảng 4h để soạn giáo án. Hôm xảy ra sự việc, anh bị đánh thức bởi đám cháy lúc khoảng 3h. Anh ấy vùng dậy chạy ra ngoài nhưng lại quay lại vì nghĩ con gái đang nằm bên trong. Vì chị ấy đã mang con xuống nhà em rồi mà anh không biết nên bị cháy hết cả người, mặt” – lời người em trai. 

Vì vụ cháy giữa đêm nên không ai biết cứu giúp kịp thời. Anh Tự. như ngọn đuốc sống chạy ra khỏi nhà, lăn vào đống cát ngoài sân tự dập lửa. “Nhà cháy sạch mọi thứ, chỉ còn đấu gạo để góc phòng vẫn còn” – lời anh M. 

Cũng chính vì tự dập lửa bằng cách lăn lộn trên cát khiến vết thương của anh bị nhiễm khuẩn nặng. “Mấy hôm nay anh ấy mê sảng suốt. Có lúc anh ấy bảo thấy những người thân đã qua đời, lúc thì hét lên hoảng hốt. Mấy hôm nay anh ấy vật vã quá, gần như không còn sức” – anh M. đau đớn kể về tình trạng của anh trai. 

Vốn đang theo học ngành y tại Thanh Hóa, em trai anh Tự không giấu nổi nét bàng hoàng khi chứng kiến bệnh tình người thân. Anh cho biết, để có tiền chạy chữa cho anh trai, hai người em đã phải chạy vạy khắp nơi. Khi sự việc xảy ra, nhà trường nơi anh Tự làm việc hỗ trợ 5 triệu đồng.

Chia sẻ