Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya

,
Chia sẻ

Vừa có thông tin 12 giờ đêm nay nhà tang lễ sẽ chính thức đóng cửa ngừng đón người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế nhưng, đoàn người xếp hàng trong đêm trắng với hy vọng được viếng anh linh vị anh hùng lần cuối vẫn chưa muốn dừng chân.

Dù đã 24 giờ đêm nhưng đoàn người vào viếng Đại tướng vẫn ùn ùn đổ về. Các tuyến đường quanh nhà tang lễ đông nghịt người, thậm chí có những điểm dòng người đứng không còn chỗ chen chân. 

Do phải xếp hàng quá lâu, một số người bắt đầu thấm mệt. Tuy nhiên người dân được sự hỗ trợ của lực lượng Thanh niên tình nguyện, công an giúp đỡ nhiệt tình. Một số khác lại chọn phương án nghỉ chân tại chỗ hoặc tìm những điểm trống vắng ngồi đợi để lấy sức viếng hết đêm nay. 

Hai người cuối cùng được đặc cách vào viếng Đại tướng vào lúc 23h50 là anh Nguyễn Ngọc Đỉnh và chị Nguyễn Thị Mai. Cặp vợ chồng này đã đáp chuyến bay từ TP.HCM lúc 12h trưa 12/10 với mong muốn được vào viếng và tiễn biệt Đại tướng. Tới Hà Nội từ lúc 14h chiều, kiên trì xếp hàng nhưng khi tới lượt vào viếng thì đúng lúc nhà tang lễ đóng cửa. Họ quyết định xin BTC lễ tang đặc cách vào viếng và được chấp nhận.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 1
2 người cuối cùng vào viếng Đại tướng rời khỏi Nhà Tang lễ lúc 23h50 ngày 12/10. (Ảnh: Zing)

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 2
23h57 phút, cánh cổng nhà tang lễ chính thức khép lại - Ngày Quốc tang đầu tiên đã khép lại trước nửa đêm (ảnh: Zing).

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 3
Đã 0h ngày 13/10 nhưng có rất nhiều người dân vẫn  chưa được vào viếng Đại tướng.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 4
Đường Phan Huy Chú không một chỗ trống lúc 23 giờ đêm.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 5
Phố Trần Hưng Đạo người dân cũng tập trung rất nhiều.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 6
Trước cổng số 5 Lê Thánh Tông lực lượng Thanh niên tình nguyện quạt cho đồng bào đến viếng.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 7
Một nhà hàng mang ghế nhựa và toàn bộ quạt mình có phục vụ cho người đến viếng.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 8
Một cụ già xếp hàng từ 4 giờ chiều, sức khỏe có hạn nên được lực lượng Thanh niên hỗ trợ và đặc cách dẫn vào viếng Đại tướng sớm.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 9

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 10

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 11
Rất nhiều người chọn vỉa hè, lề đường để nghỉ chân.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 12
Một gia đình ngồi nghỉ trên ghế đá.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 13
Hai bà cháu xếp hàng 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đến được nhà tang lễ.

Quanh nhà tang lễ vẫn đông người trong đêm khuya 14
Dù biết tách khỏi đoàn sẽ khá khó khăn xếp lại nhưng họ vẫn phải ngồi nghỉ để tiếp sức. Dự định khoảng 3 giờ sáng họ mới đến cổng nhà tang lễ.
Chia sẻ