Quặn lòng nhìn bé gái 15 tháng tuổi chỉ nặng 4,2kg do khối u trong phổi

Trần Hằng,
Chia sẻ

Bé Nguyễn Thị Ngọc Anh (15 tháng tuổi) mắc căn bệnh viêm phổi cấp và có khối u trong phổi từ khi được 4 tháng tuổi. Căn bệnh khiến cơ thể bé suy nhược, thường xuyên lên cơn co giật.

Bé Nguyễn Thị Ngọc Anh (15 tháng tuổi) là con gái út của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi) và anh Nguyễn Quốc Đào (34 tuổi, quê Nghệ An). Lúc mới sinh ra bé Ngọc Anh nặng 2,3 kg, đến 4 tháng tuổi thì  phát triển bình thường được hơn 5kg, tuy nhiên sau đó bé bỗng lên cơn co giật, người tím tái. Vợ chồng chị Hồng bồng con vào bệnh viện thì nhận được kết quả xét nghiệm bé bị khối u trong phổi. Căn bệnh quái ác làm cơ thể bé suy nhược cân nặng hiện nay chỉ còn 4,2kg (bé đã 15 tháng tuổi).
 
Tuy đã 15 tháng tuổi nhưng bé Ngọc Anh cân nặng chỉ 4,2kg
 
Từ khi phát hiện con mắc bệnh hai vợ chồng anh Đào và chị Hồng nghỉ hết công việc để thay phiên nhau bồng con đi khắp các bệnh viện ở TP.HCM để chữa bệnh. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa trị nhưng bệnh tình của bé vẫn không có tiến triển tốt hơn. 

“Hôm bé phát bệnh là lúc chồng đi làm tăng ca đêm, ở nhà chỉ có hai mẹ con đang nằm chơi với nhau thì bé bỗng co giật, người tím tái, hơi thở yếu. Tôi bồng con chạy khắp nơi ngoài đường để nhờ người chở con vào bệnh viện, lúc đó tôi sợ con không qua được. Lúc đó tôi rất sợ mất con nên cứ khóc chứ chẳng biết làm gì hơn. Vào viện cấp cứu với kết quả con bị u phổi, tôi nghe như chết lặng”, chị Hồng vừa khóc vừa nói.

Ngày 14/4 vừa qua bé Ngọc Anh tiếp tục bị sốt cao, khắp người sưng phù nên bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé có khối u trong phổi, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng ruột, thoát vị rốn, viêm phổi cấp, tiêu chảy cấp, suy dinh dưỡng nặng và có nguy cơ bị ung thư phổi. Do sức khỏe bé quá yếu nên hằng ngày bé phải truyền đạm và theo dõi thường xuyên.
 
Bé ho liên tục do căn bệnh viêm phổi cấp
 
Phần rốn của bé bị phình to khiến bé bị sốt và tiêu chảy nhiều.
 
Khi có mặt ở phòng cấp cứu- Khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi Đồng 2, hỏi thăm về bé Ngọc Anh thì tất cả mọi người ở đây đều biết. Ngọc Anh được mẹ đưa vào phòng truyền máu nhưng cứ 15 phút máu lại chảy ngược ra ngoài, các bác sĩ phải lấy ven ở chỗ khác nên bé cứ khóc thét lên vì đau, mỗi lần bé khóc anh Đào cũng ứa nước mắt vì thương con.

Nhìn thân hình gầy gò tím tái của bé gái 15 tháng tuổi mà nhiều người có mặt  trong phòng cấp cứu ai cũng thấy thương. Có ngày bé sốt liên tục đến 5, 6 lần nên hai vợ chồng chị Hồng phải thức suốt đêm để chùm nước cho bé hạ sốt. Nhiều đêm thức trắng nên hai vợ chồng chị ai nấy cũng xanh xao, mỏi mệt nhưng không dám chợp mắt vì sợ con lên cơn co giật. Cứ như thế hơn 3 tháng nằm trong phòng cấp cứu, đêm nào hai vợ chồng chị cũng nhìn con rồi khóc.

Được biết, Anh Đào và chị Hồng rời quê vào Bình Dương làm công nhân. Vào Bình Dương làm được một thời gian chị Hồng mang thai và sinh bé Ngọc Anh. Cuộc sống dù khó khăn cực khổ nhưng khi có bé Ngọc Anh anh chị coi như đó là niềm hạnh phúc, niềm động lực lớn để hai vợ chồng cố gắng bươn trải trên đất khách quê người. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì gia đình phát hiện bé Ngọc Anh mang trong người nhiều căn bệnh quái ác.

Chị Nguyễn Thị Năm (quê Thanh Hóa) ở gần giường chị Hồng chia sẻ: “Tôi ở đây cũng lâu rồi, thấy con bé bị bệnh vậy cũng thương lắm nhưng mọi người trong phòng ai cũng có con bệnh nên có được bao nhiêu thì góp lại cho cháu Anh mua sữa. Nhiều đêm đang ngủ nghe tiếng khóc tỉnh dậy nhìn thì thấy vợ chồng Hồng ngồi khóc thấy tội lắm ”.
 
Bé khóc thét mỗi khi đi truyền máu.
 
Chị Hồng cho biết, mỗi ngày bé phải truyền 3 lần đạm và truyền máu để lọc đi phần máu nhiễm trùng và phải nằm viện trong thời gian dài để chữa trị. Số tiền viện phí tạm ứng lúc nhập viện gần 20 triệu là tất cả tài sản mà anh chị dành dụm từ trước đến nay. Vợ chồng chị Hồng đều làm công nhân, ở nhà trọ, từ ngày bé Ngọc Anh nhập viện bao nhiêu tiền dành dụm của từ trước đến giờ của hai vợ chồng không đủ trả. Nhiều ngày bé phải truyền máu nhưng không có tiền nên anh Đào ở lại viện chăm bé cho vợ đi khắp bệnh viện xin tiền, đi vay mượn người nhà các bệnh nhân khác.

“Hơn 50 lần làm xét nghiệm máu giờ nhìn cơ thể con chi chít vết kim tiêm tôi đau lòng lắm, giờ bác sĩ bảo chờ kết quả hội chuẩn xem bé có bị ung thư phổi không, tôi khóc hết nước mắt, chỉ biết cầu trời cho con không làm sao”, chị Hồng chia sẻ.
 
Chị Hồng đau xót nhìn con mệt lã, đau đớn sau những lần truyền máu
 
 Ngoài bé Ngọc Anh, hai vợ chồng chị Hồng còn một bé trai 4 tuổi đang sống cùng ông bà nội ở quê, ngày trước đi làm có tiền gửi về cho ông bà chăm sóc cho cậu con trai 4 tuổi nhưng từ ngày bé Ngọc Anh bị bệnh hai vợ chồng chị Hồng đều nghỉ làm nên mọi chi phí lo cho con trai đều trông cậy vào hai ông bà già yếu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Hồng (SĐT: 0969312077)
Số TK:0281000717238
Ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Bình Dương


Chia sẻ