Niềm vui Trung thu của các em nhỏ vùng cao

Saga,
Chia sẻ

16.000 phần quà đã được dành tặng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao của Tổ quốc.

Mỗi ngày con chỉ ăn một bữa thôi nhưng không đói đâu. Có hôm con không ăn. Thỉnh thoảng lúc đang ngủ con cũng thấy đói lắm nhưng cố ngủ để hôm sau ăn.” Đó là câu trả lời ngây thơ của cậu bé Sèn Quang Huy, 9 tuổi, nhà ở thôn Ma Lù Vó, bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã khiến chúng tôi – những người tình nguyện mang Trung thu đến với các em không khỏi nghẹn ngào, xót xa.

Không chỉ riêng Sèn Quang Huy, khi chúng tôi hỏi các em ở trường tiểu học Bản Nhùng, một trong những nơi chúng tôi tổ chức Trung thu sớm cho các em thì có 22 em học sinh khác cũng chỉ được ăn 1 bữa sáng hoặc 1 bữa tối cho cả ngày dài. Bữa ăn của các em có khi là một nắm mì tôm, có khi là cơm trắng với rau và măng rừng. Đa phần các em ở trên miền cao này đều chưa được uống sữa bao giờ. Vậy mà ngày nào các em cũng đi qua một quả đồi, vượt qua những dốc cao cheo leo để đến được với trường học. Có lẽ vì vậy mà em nào người cũng gầy nhom, mặc dù đã lớp 4, lớp 5 rồi nhưng nom chỉ bằng đứa trẻ lớp 1, lớp 2 ở dưới xuôi.

Niềm vui Trung thu của các em nhỏ vùng cao 1

Chủ tịch xã Bản Nhùng Sằm Thị Phương Lâm cho đoàn chúng tôi biết, tỷ lệ suy dinh dưỡng của các trẻ em ở bản Nhùng là 19.5%, chiều cao thấp hơn chiều cao tiêu chuẩn 42%, cân nặng của các cháu cũng thấp hơn 20%. Các hộ gia đình ở đây đều làm nông nghiệp, thời tiết khắc nghiệp, lũ quét vào mùa mưa, khô hạn vào mùa khô nên thu nhập bình quân của một hộ gia đình ở đây mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 3000 đồng.

Chị chia sẻ thêm, xã Bản Nhùng là một trong những xã vùng sâu vùng xa của huyện Hoàng Su Phì, đường đi lại khó khăn, vất vả, nhiều đoạn bị sạt lở đất vì vậy mà việc công tác, học tập tại xã gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Vậy nên khi chúng tôi, những người tình nguyện mang những món quà trung thu là váng sữa Monte đến tặng các em và tổ chức Trung thu sớm tại các điểm trường học thì các cán bộ ở chính quyền địa phương và các thày cô giáo đều vui mừng.

Với mong muốn mang tới cho các em vùng cao thêm bữa ăn và một mùa Trung thu vui vẻ để sẻ chia bớt những khó khăn thiệt thòi cho các em, Công ty Đầu tư Phát triển thương mại Delys đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, các đơn vị ở địa phương triển khai, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các em học sinh trên địa bàn xã. Hoạt động này đã làm cho không khí đón tết Trung Thu ở các xã vùng sâu thêm ấm áp và đem lại nụ cười cho trẻ em. Hàng nghìn trẻ em đã được tham dự vui Trung thu, những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa là váng sữa Monte và các phần kẹo lần lượt được trao tận tay các em học sinh. Công ty Delys trao tặng hơn 16.000 hộp váng sữa Monte cho các em học sinh. Các em nhỏ không chỉ vui khi được nhận những món quà chưa được nhìn thấy bao giờ mà còn thực sự hạnh phúc khi được các anh chị tổ chức những trò chơi thú vị, cùng nhau múa hát và làm những món đồ chơi Trung thu từ vỏ hộp váng sữa độc đáo, sáng tạo.

Niềm vui Trung thu của các em nhỏ vùng cao 2
 
Niềm vui Trung thu của các em nhỏ vùng cao 3
 
Niềm vui Trung thu của các em nhỏ vùng cao 4

Ông Vũ Khánh Toàn, Giám đốc Marketing công ty Delys chia sẻ: “Chúng tôi không có mong muốn gì hơn được góp sức với địa phương để mang tới những bữa ngon cho trẻ. Dù nỗ lực của chúng tôi không bù đắp nổi những khó khăn hàng ngày của các em, nhưng chúng tôi hy vọng có thể đem lại niềm vui và động lực đến trường cho các em học sinh, chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống với đồng bào và cải thiện phần nào chất lượng dinh dưỡng cho các em nhỏ.”

Chia sẻ