Nhìn lại những hình ảnh "chạm" đến trái tim về cảnh sát PCCC

Hải Đăng (tổng hợp),
Chia sẻ

Sau hơn 4 giờ nỗ lực hết mình của lực lượng cứu hỏa, đám cháy tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo đã được kiểm soát. Hành động dũng cảm không tiếc thân mình chữa cháy của các anh đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Vào lúc 13h30 ngày 3/6, cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo, đối diện cổng bệnh viện 108, Hà Nội đã xảy ra cháy nổ lớn. Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương của lực lượng cứu hỏa, đám cháy đã được kiểm soát. Sự nỗ lực hết mình của các chiến sĩ cứu hỏa được người dân ghi nhận. Cùng lúc đó, trên mạng xã hội, rất nhiều hình ảnh đẹp của những những người lính chống giặc lửa được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận được thiện cảm của cộng đồng.

Bức ảnh một chiến sĩ bị lửa táp vào thân thể trong quá trình chữa cháy nhận được hàng trăm lượt like cùng comment của các thành viên trên một trang mạng xã hội. Hầu hết các thành viên đều bày tỏ sự yêu quý và khâm phục các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bất chấp sự nguy hiểm của bản thân.

 Nhìn lại những hình ảnh
Một facebooker viết: " Vì bức ảnh này mà chúng ta yêu quý công an hơn".

Nhìn lại những hình ảnh
 Cuộc chiến với giặc lửa vô cùng cam go. 
- Ảnh: Nguyễn Khánh/ Tuổi Trẻ.

 Nhìn lại những hình ảnh
Dùng mọi cách, kể cả chân để chữa cháy 
- Ảnh: Facebook Hai Dt.

Nhìn lại những hình ảnh
Sự hợp sức của hàng trăm chiến sĩ cảnh sát
- Ảnh: Facebook Hai Dt.

Nhìn lại những hình ảnh
Lực lượng PCCC mặc áo giáp cách nhiệt tiếp cận trực tiếp với bồn xăng
 - Ảnh: Nguyễn Khánh/ Tuổi Trẻ.

Nhìn lại những hình ảnh
Và vất vả. - Ảnh: Nguyễn Khánh/ Tuổi Trẻ.

Nhìn lại những hình ảnh
Những chiến binh dũng cảm - Ảnh: Facebook Hai Dt.

Nhìn lại những hình ảnh
Những người lính trẻ măng hết lòng để dập giặc lửa 
- Ảnh: Facebook Hai Dt.

Nhìn lại những hình ảnh
Đối diện trực tiếp với bà Hỏa 
- Ảnh: Facebook Hai Dt.

Nhìn lại những hình ảnh
Huy động mọi sức người, sức của để dập lửa 
- Ảnh: Nguyễn Khánh/ Tuổi Trẻ.

Nhìn lại những hình ảnh
Không ngại nguy hiểm, bằng mọi cách phải sớm dập được lửa 
- Ảnh: Nguyễn Khánh/ Tuổi Trẻ.

Đến 18 giờ, ngày 3/6, có ít nhất 10 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy tại cây xăng thuộc Công ty xăng dầu Quân Đội số 2B Trần Hưng Đạo phải nhập viện Trung ương quận đội 108, trong đó có 4 người phải chuyển khẩn lên Viện bỏng quốc gia.

Ngoài 10 chiến sĩ kể trên, hiện 3 nhân viên bán xăng và 1 cháu bé cũng bị thương và đang được cứu chữa kịp thời.

Đám cháy đã thiêu rụi 2 căn nhà kế bên, 2 chiếc ô tô và hàng chục chiếc xe máy.

Theo thông tin từ những người dân có mặt gần hiện trường vào thời điểm sự cố, xăng rò rỉ từ xe bồn trong quá trình vận chuyển và bơm xăng vào kho chứa của cây xăng, bắt lửa dẫn đến xảy cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết đã mời Viện kiểm sát quân sự vào cuộc, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội để điều tra nguyên nhân gây cháy vì trường hợp này có liên quan tới đơn vị quân đội.

Chia sẻ