Những chiêu giữ chồng kỳ quái

,
Chia sẻ

Thấy chồng mình cao to đẹp trai, ăn nói có duyên lại được nhiều người khen, để giữ chồng, chị Lan nghĩ ra cách dội nước sôi lên mặt chồng để anh này bớt "bảnh".

Người chồng đẹp trai hào hoa này bị vợ hắt nước sôi để cho bớt "đẹp", vì chị sợ chồng tòm tem với người khác. Ảnh: Dũng Nguyễn.

Ngày 18/9, sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Phủ Diễn (huyện Diễn Châu, Nghệ An), anh Nguyễn Văn Nam (40 tuổi) đã được xuất viện, về nhà chăm sóc.

Hơn một tuần trước, người đàn ông này phải vào viện trong tình trạng bỏng nặng ở mặt, ngực, cổ và lưng. Người nhà cho biết, anh bị chính cô vợ đầu ấp vai kề của mình đổ nước sôi vào người vì… quá đẹp trai.

Mặc dù đã 40 tuổi, nhưng anh Nam ăn nói có duyên và rất tình tứ với vợ. Nhiều người hàng xóm thấy vậy liền buông lời đùa nghịch: “Anh Nam đẹp trai, ăn nói như rót mật vào tai thì ra đường khối cô chết”. Ban đầu, người vợ này không đoái hoài gì đến những lời ấy mà còn tỏ ra hãnh diện vì có chồng đẹp, ân cần.

Thế nhưng, mưa dầm thấm lâu, những lời đồn đoán, đùa nghịch ấy đã thuyết phục được chị Lan. Sau nhiều đêm trằn trọc, chị nghĩ muốn giữ chồng chỉ có cách làm cho anh “bớt đẹp trai”. Nghĩ là làm, buổi tối, khi anh Nam đang thiu thiu ngủ, người vợ hiền này múc một gáo nước đang sôi sùng sục, hắt thẳng vào người chồng. Anh Nam hét lên vì đau đớn trong khi người vợ bỏ chạy. Các bác sĩ ở Khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn cho biết, anh Nam bị bỏng độ 2.

Cách đây chưa lâu, các bác sĩ ở Bệnh viện tâm thần Nghệ An cũng tiếp nhận một nam bệnh nhân 38 tuổi bị hoảng loạn tinh thần vì vợ “hành hạ”.

Vốn cao to, hiền lành và ăn nói khéo nên anh này được rất nhiều cô gái để ý. Biết vợ mình hay ghen, người đàn ông này rất cẩn thận trong các mối quan hệ để giữ gìn hòa khí gia đình. Cách đây 4 tháng, sau buổi liên hoan với mấy người bạn học cùng lớp hồi đại học, chị vợ phát hiện trong túi áo của chồng mình có một tờ tiền 500 đồng gấp hình trái tim.

Mặc dù anh này đã giải thích rằng bị các bạn cùng lớp đùa nghịch nhưng cô vợ vẫn điên tiết lên. Từ đó, cứ mỗi bữa ăn, chị lại mang tờ giấy bạc ấy đặt trên một chiếc bát ăn cơm mà không hề nói gì. Hết bữa ăn, chị lại cất đi. Mặc dù người chồng đã giải thích, thanh minh và phản đối nhưng chị vẫn cứ đặt tờ giấy bạc lên bát cơm trong mỗi bữa ăn. Đến tháng thứ 2, không chịu được không khí căng như dây đàn, anh này bị hoảng loạn tinh thần, phải nhập viện.

Có những người vợ thì giữ chồng bằng cách "thả rông có điều kiện". Vài năm trở lại đây, người dân cụm Bích Hào, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bàn tán vào ra câu chuyện hy hữu giữa vợ chồng ông Nguyễn Quang Minh - bà Lê Thị Tú. Dù đã bước sang tuổi 55 nhưng ông Minh vẫn rất phong độ trong khi bà Tú thì đã già nua. Biết tính ông thích tòm tem, để giữ hạnh phúc gia đình và khỏi mang tiếng với thiên hạ, bà Tú đưa ra với ông Minh một “kế”: Sẽ cho ông Minh “đi lại” với cô gái góa chồng ở xã bên với điều kiện hằng đêm vẫn phải ngủ với bà, không được ly dị vợ và ảnh hưởng đến con cái,…

Dù vấp phải sự phản đối từ các con và những người anh em ruột thịt nhưng ông Minh vẫn thực hiện đúng điều kiện của bà vợ. Sau gần một năm qua lại, cô gái góa đã sinh cho cho ông Minh thêm một cô công chúa. Từ đó, cứ mỗi buổi sáng, người dân trong vùng lại thấy ông Minh đạp xe đạp sang chăm con gái, tối đến lại về với bà vợ già,…

Một giảng viên tâm lý học ở Trường Đại học Vinh chia sẻ: Nhiều phụ nữ yêu chồng có tâm lý hay ghen, sợ mất chồng nên đã đưa ra những kế sách để giữ chồng nhưng nhiều khi phản tác dụng. “Để giữ được hạnh phúc gia đình thì điều quan trọng nhất là vợ chồng phải yêu thương, chia sẻ và tuyệt đối tin tưởng nhau. Nếu gia đình có dấu hiệu rạn nứt từ phía người chồng, một người phụ nữ khôn khéo sẽ phải biết cách vun vén cho hạnh phúc gia đình bằng những hành vi ứng xử đúng mực, có văn hóa và đặc biệt là phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình”, nữ giảng viên tâm lý chia sẻ.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi

 
Theo Trường Long
Vnexpress
Chia sẻ