Nhà mình du lịch miền Tây, chỉ có 170.000đ/người

,
Chia sẻ

Chỉ một ngày thôi, cả nhà Mỹ Anh đi thăm Bến Tre, Mỹ Tho, ăn mực chiên giòn, uống nước dừa dứa, xem nơi sản xuất kẹo dừa và nghe đờn ca tài tử, đi thuyền trên sông... đấy!

Cả ba mẹ con vào Sài Gòn, mua tour thăm miền Tây một ngày của hãng T.M Brother cafe ở trên phố Đề Thám, tha hồ du lịch. Mặc dù bé Tân Trà mới học lớp 3, bé Mỹ Anh mới 4 tuổi nhưng mà đi chẳng mệt tẹo nào.
 
Đi xe từ Sài Gòn xuống Bến Tre mất khoảng 2 tiếng đi ô tô. Lúc đó, các mẹ tranh thủ cho con ngủ lấy sức đỡ mệt nhé!
 
 
Đi thuyền trên sông, mẹ chỉ cho Mỹ Anh và Tân Trà xem nhà nổi trên sông, có những khóm dừa nước, những phà chở cát.
 
 
Đến thăm làng sản xuất kẹo dừa, lần đầu tiên hai chị em được tìm hiểu cách chế biến và sản xuất kẹo dừa và được thưởng thức những viên kẹo dừa mới ra lò. Hóa ra những chiếc kẹo dừa bố thường mua về làm quà cho hai chị em được làm như thế này đây.

Đầu tiên, lấy cùi dừa nạo nhỏ, ép lấy nước cốt dừa. Sau đó, nấu lên, cô đặc thành kẹo và đổ ra thanh.
 
 
Ba mẹ con cũng háo hức xem các cô gói kẹo dừa và gói thử một cái nào
 
 
Cả nhà đi thăm miệt vườn xanh mát, ăn bao nhiêu loại hoa quả. Lần đầu tiên, Tân Trà và Mỹ Anh được xem tận mắt cây măng cụt, cây sầu riêng, cây nhãn được, mít tố nữ... Các loại quả này hai chị em đã ăn bao nhiêu lần rồi mà bây giờ mới biết nhé.
 
Cây thanh long này:

Thích nhất là đoạn chèo xuồng ba lá xuôi theo những con kênh nhỏ rợp mát bóng dừa và những vườn cây ăn quả.
 
 
 
Giơ tay vẫy những du khách nước ngoài thăm Việt Nam
 

Mẹ Dung kể, xuồng ba lá ở đây là phương tiện giao thông chính, như xe máy và xe đạp ở ngoài Bắc. Hai chị em còn được xem những khóm dừa nước và những mái nhà nhỏ lấp ló rau rặng dừa.
 
 
Kết thúc chuyến đi thăm, ba mẹ con được thưởng thức những loại trái cây ngon tuyệt cùng trà mật ong, nghe đờn ca tài tử,cải lương Nam bộ do các cô chú và các bạn biểu diễn trước khi trở về thuyền.
 
 
Kết thúc một ngày đi thăm miền Tây, Tân Trà và Mỹ Anh học được bao nhiêu điều về miền Nam và đất nước Việt Nam. Lên xe về thành phố, hai chị em ngủ khì và bảo lần sau mẹ lại cho con đi nữa nhé!
 
Các mẹ nếu cho con đi, nhớ mang theo ô và áo mưa nhé! Miền Tây nắng một lát, mưa một lát lại tạnh thôi mà!
 
Lương Hoàng
Chia sẻ