Xót xa người vợ nhốt chồng ở Thanh Hóa suýt bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo

Lê Bảo,
Chia sẻ

Gia cảnh nghèo khó, túng quẫn và phải chạy ăn từng bữa nhưng những kẻ gian đã lợi dụng sự chân chất để thực hiện hành vi lừa đảo.

Chiều nay (9/1) chúng tôi nhận được điện thoại phản ánh của chị Nguyễn Thị Huyên là vợ của anh Trình Văn Lởi (trú tại thôn Minh Thịnh - xã Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa) về một số kẻ giả danh lòng tốt có ý định lừa đảo. Rất may, một nhân viên ngân hàng NN&PTNT huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã ngăn chặn kịp thời.

Sau khi bài viết  "Thanh Hóa: Vợ cay đắng nhốt chồng trong lồng sắt suốt 10 năm" vào sáng ngày 8/1 được đăng tải. Chị Huyên nhận được nhiều cuộc điện thoại chia sẻ, động viên của mọi người trong nước và ngoài nước. Chị Huyên tỏ lòng rất cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình cảm và những lời động viên chị vượt qua hoàn cảnh khổ cực mà vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nuôi chồng con và phụng dưỡng mẹ chồng.

Tuy nhiên đến cuối ngày 9/1 thì chị Huyên cũng nhận được 1-2 cuộc điện thoại của một vài người nói là nhà hảo tâm muốn giúp đỡ chị. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại chị cho biết: "Trưa nay có một người xưng là nhà hảo tâm đang giữ trong tay 100 triệu và đang trên đường về tận nhà chị để trao. Tuy nhiên kẻ đó nói nếu muốn tiền chuyển nhanh đến thì phải nộp vào tài khoản ngân hàng số tiền là 10 triệu đồng".

"Khi thấy họ nói thế tôi thấy mừng quá, số tiền đó quả là quá lớn đối với tôi, hơn nữa ở quê tôi quanh năm làm lụng nên chẳng biết thực hư thế nào. Tôi đành chạy từ xóm trên đến xóm dưới, mượn tiền khắp anh em trong nhà được có 5 triệu đồng thôi. Lúc đó người ta cứ gọi điện giục tôi mãi, tôi nói chỉ lo được có 5 triệu đồng thôi nhưng người đó nói 5 triệu cũng được và nói tôi nhanh chóng ra ngân hàng nộp tiền", chị Huyên kể.

Xót xa người vợ nhốt chồng ở Thanh Hóa suýt bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo 1
Chị Huyên bên mẹ già và cháu Xuân.

Xót xa người vợ nhốt chồng ở Thanh Hóa suýt bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo 2
Giấy chứng nhận của chính quyền về trường hợp gia cảnh khó khăn của chị.

Rất may mắn cho chị Huyên khi lên đến ngân hàng NN&PTNT huyện Hậu Lộc thì một nhân viên đã phát hiện sự việc và nói rõ cho chị Huyên rằng chị đang bị kẻ gian lừa.

"Sao số tôi khổ thế này, bần cùng rồi mà người ta lại không tha cho tôi, nếu tôi có của ăn của để thì không nói làm gì, đằng này lại nỡ đi lừa kẻ bần hàn như tôi", chị nói trong nước mắt.

Ngoài việc chị suýt bị lừa tiền, một số kẻ khác còn gọi điện với lời hứa như trên và yêu cầu chị mua thẻ cào điện thoại nhưng nhiều người đã can ngăn kịp thời. Hiện tại chị Huyên đã bỏ số điện thoại đi để kẻ xấu không làm phiền.

Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với phía Công an sở tại, Ngân hàng và nhiều cơ quan khác điều tra tung tích của những kẻ lừa đảo trên.
Chia sẻ