"Ngày mùa hè tuyệt vời này đã kết thúc theo một cách đen đủi nhất có thể"

Lê Minh,
Chia sẻ

Đó là lời phát biểu của Thủ tướng Hà Lan sau khi nhận được tin chiếc máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 chở 298 hành khách, trong đó có 154 hành khách Hà Lan bị rơi ở Ukraina. Cộng đồng mạng từ hôm qua cũng ngập tràn những lời sẻ chia, thương tiếc.

Cư dân mạng chia sẻ nỗi đau “thảm họa hàng không Malaysia”

Hàng loạt những status chia sẻ nỗi buồn về “thảm họa hàng không Malaysia” và niềm tiếc thương cho 298 nạn nhân xấu số tràn ngập trên Facebook.

Nhiều status bày tỏ niềm thương cảm với số phận của các hành khách bỗng dưng thiệt mạng vì bay vào khu vực có chiến tranh. Nick ishchi_tony viết “295 người tự nhiên phải bỏ mạng vì nội chiến ở Ukraine.... xin chia buồn cùng gia đình của 295 người trên máy bay Boeing 777”.

Nhiều bạn cho rằng năm nay là năm “vận đen” của hàng không Malaysia khi liên tiếp xảy ra hai vụ máy bay rơi. Có người cho rằng số 7 là “điềm rủi” vì hai vụ việc xảy ra đều liên quan đến con số 7 một cách kỳ lạ: máy bay Boeing 777, máy bay MH370, máy bay MH17 bắt đầu bay vào ngày 17/7/1997, bị rơi ngày 17/7, tròn 17 năm.

Ngoài chia sẻ nỗi buồn, nhiều bạn còn nhận xét năm 2014 quả là một năm đại họa với cả thế giới khi hàng loạt những thảm họa liên tiếp xảy ra: hai vụ máy bay rơi ở Malaysia, 1 vụ ở Campuchia, Việt Nam, Lào, chìm phà ở Hàn Quốc…






Những dòng chia buồn của trang mạng xã hội Twiter 

Trước đó, sau khi nghe tin máy bay MH17 rơi là do bị bắn trong khu vực tranh chấp quân sự giữa Nga và Ukraina, nhiều bạn rất bàng hoàng. Nick Tran Minh Ha chia sẻ: “Vụ này nếu rơi vì lý do bị bắn thật thì chắc to chuyện rồi, 300 người chứ ít ỏi gì. Nói thật rơi vì thời tiết hay động cơ thì còn bớt đau lòng, chứ người dân vô tội sống trong đất nước hòa bình mà phải chết vì chiến tranh của nước khác thì người thân mấy ai chịu nổi chứ”.





Những status bày bỏ niềm tiếc thương cho MH17

Hà Lan tưởng nhớ 154 công dân thiệt mạng trong máy bay rơi

Sau  khi vụ tai nạn xảy ra, thủ tướng Hà Lan hôm qua đã ra lệnh treo cờ rủ tại các tòa nhà chính phủ khắp cả nước, để tưởng nhớ ít nhất 154 công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này.


Người dân Hà Lan để tang cho các nạn nhân xấu số

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng đã bỏ kỳ nghỉ ở Đức để quay về Hà Lan, sau khi nhận được thông tin về vụ máy bay rơi. Phát biểu tại sân bay Schiphol, ông gọi ngày hôm qua là “một ngày đen tối” đối với Hà Lan.

“Tất cả công dân Hà Lan đều đang để tang cho các nạn nhân xấu số. Ngày mùa hè tuyệt vời này đã kết thúc theo một cách đen đủi nhất có thể”, Reuters dẫn lời Thủ tướng nói.

Chia sẻ