Món quà bất ngờ của cô học trò nghèo làm bừng lên một chiến dịch

Saga,
Chia sẻ

Đầu năm học 2014 - 2015 này, khi đang hoang mang trước vô số khoản phí cần phải lo, cô học trò Trần Ngọc Phương Linh (THPT Lương Thế Vinh) bất ngờ nhận được hộp quà của người lạ mặt. Bên trong là 1 chiếc áo dài và 1 áo blouse trắng.

Cực lực học tập và làm việc để chăm mẹ bệnh ung thư

Trần Ngoc Phương Linh hiện là nữ sinh lớp 11, trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM). Linh đang sống cùng mẹ trong căn nhà thuê tạm ở P. Cầu Kho, Q.1. Nhà chỉ có hai mẹ con đỡ đần, đùm bọc nhau. Nhưng sức khỏe của mẹ Linh - bà Trần Thị Yến Thanh (sinh năm 1970) mấy năm nay bắt đầu suy yếu dần do căn bệnh ung thư quái ác. Căn bệnh phát sinh ở vùng mũi giờ đã di căn sang nội tạng.

Mẹ từng vất vả làm đủ nghề để nuôi mình, giờ mình phải chăm sóc lại mẹ” - nghĩ thế, cô bé Phương Linh bắt đầu cực lực học tập, tham gia tất cả các cuộc thi lớn nhỏ để tranh giải thưởng lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô bé cũng bắt tay vào công việc gia sư, dạy kèm cho các em nhỏ. Vốn giỏi tiếng Anh, Linh manh dạn xin làm trợ giảng ở lớp tiếng Việt cho người nước ngoài tại một trung tâm ngoại ngữ.

Tuy nhiên, áp lực học tập ở trường không hề nhẹ, hơn nữa bệnh của bà Thanh ngày càng thêm nặng nên bao nhiêu nỗ lực của Linh vẫn chưa đủ. Ước mơ hiện tại của Linh là được đến trường, học tập lẫn làm thêm thuận lợi để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Linh cũng chia sẻ thêm: “Dù nhà em nghèo khó, nhưng các bác sĩ lúc chữa bệnh cho mẹ em lại tỏ ra rất cân cần chu đáo. Hình ảnh đó trở thành hình mẫu trong lòng em. Em muốn trở thành bác sĩ để chữa trị cho mẹ và cho nhiều người nghèo khó khác, đúng như những tình thương mà mẹ con em từng được nhận”.

Cô bé mang tất cả những tâm tư của mình vào lá thư gửi đến các đơn vị hảo tâm. Ít lâu sau, em nhận được một phần quà. Mở chiếc hộp ra, em mừng đến bật khóc khi thấy trong ấy là một chiếc áo dài trắng em đang cần cho năm học mới và một chiếc áo blouse trắng khiến em vững tin hơn vào ước mơ.

Phần quà ấy là của thầy Nguyễn Văn Cải hiện đang là hiệu phó trường THPT Quang Trung (Củ Chi, TP.HCM).

Món quà bất ngờ của cô học trò nghèo làm bừng lên một chiến dịch 1
Phương Linh và mẹ
 
Món quà bất ngờ của cô học trò nghèo làm bừng lên một chiến dịch 2
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hội trưởng Hội quán các bà mẹ) đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Thanh.

Người thầy phi thường

Thầy Nguyễn Văn Cải sinh năm 1980. Người mẹ sinh ra hai chị em thầy vốn bị tâm thần, thậm chí thầy và chị gái cũng không biết cha mình là ai. Từ lúc năm tuổi, thầy đã phải đi chăn trâu để kiếm cơm qua ngày. Người chị của thầy mới học hết lớp 5 đã phải nghỉ đi làm mướn chăm lo cho gia đình. Còn thầy Cải phải chăm mẹ, trông chừng mẹ khi bà trở bệnh đi lang thang.

Lên cấp 2, thấy càng phải vừa học vừa làm. Một ngày thầy có 2 buổi làm, 1 buổi học. Mỗi sáng sớm thầy chạy ra đồng cấy lúa, làm cỏ; đến trưa xuống ao rửa mặt đi học, chiều trở về lại ra rẫy tỉa đậu, hái rau. Có nhiều tháng trong năm thầy nhận chăn vịt mướn, ngủ luôn ngoài đồng.

Song hành cùng những khó khăn ấy mới là nỗ lực phi thường của chàng trai tên Cải. Suốt thời phổ thông, Cải luôn là học sinh xuất sắc ở trường, là lớp trưởng gương mẫu.

Những thành quả mà thầy có được một phần nhờ vào tấm lòng yêu thương của mọi người xung quanh. Gia đình thầy thường xuyên được hàng xóm hỗ trợ lon gạo, bó rau. Các đoàn thể thì hỗ trợ cho gia đình thầy căn nhà tình thương. Các thầy trong trường THPT Quang Trung thì góp tiền nối điện vào nhà “em Cải”…

Không phụ lòng mọi người, thầy không ngừng nỗ lực học tập và đạt được thành tích bất ngờ: Thủ khoa toàn huyện trong kì thi tốt nghiệp, sau đó đậu 3 trường đại học: Sư phạm TPHCM, Luật và Khoa học xã hội & Nhân văn.

Sau bao khó khăn, nổ lực hiện thầy Cải đang là hiệu phó trường THPT Quang Trung - ngôi trường nơi thầy từng học, từng được yêu thương. Và thầy cũng đang sống bằng tất cả yêu thương và trách với học trò.

Thầy Nguyễn Văn Cải tâm sự: “Khi biết hoàn cảnh của Phương Linh, tôi nhớ đến những ngày thơ ấu của mình. Tôi muốn cho em niềm tin và động lực nên đã gửi tặng em phần quà đó”.

Món quà bất ngờ của cô học trò nghèo làm bừng lên một chiến dịch 3
Phương Linh và người đáng kính, thầy Nguyễn Văn Cải.

Câu chuyện chiếc áo gắn kết yêu thương, gắn kết hai thế hệ, trao niềm tin động lực đã khiến nhiều người xúc động. Bà Phan Thị Uyên Thảo (Phó chủ tịch công ty TNHH Unilever Việt Nam) thốt lên đầy xúc động: “Hành động ấy quá ý nghĩ, đó là một tia sáng, khiến chúng tôi thực hiện dự án Quỹ “Viso - Áo trắng mới, khởi đầu mới”, với mong muốn trao tặng 2 tỷ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi và phát động chương trình trao trặng 100.000 chiếc áo đồng phục trắng.”. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hội trưởng Hội quán các bà mẹ) cũng đồng cảm: “Chúng tôi nhận thấy mỗi đầu năm học các gia đình đều có điểm chung là phải đối mặt với rất nhiều khoản chi phí. Có gia đình vì nghèo khó mà lâm vào bế tắc ở thời điểm này. Hành động tặng áo đồng phục như thế này được nhân rộng thì hay quá”.

Món quà bất ngờ của cô học trò nghèo làm bừng lên một chiến dịch 4
Lễ công bố Quỹ “Viso - Áo trắng mới, khởi đầu mới”

Món quà bất ngờ của cô học trò nghèo làm bừng lên một chiến dịch 5
Cam kết đồng hành giữa các bên
 

Công ty Unilever Việt Nam - nhãn hàng Viso và Thành Đoàn Tp. HCM ký kết hợp tác chiến lược trong 3 năm (2014-2017) thông qua dự án Quỹ “Viso – Áo trắng mới, khởi đầu mới”. Với mong muốn học sinh, sinh viên học giỏi, có tinh thần hiếu học vẫn tiếp tuc đến trường và cùng chắp cánh ước mơ cho các em, Quỹ “Viso –Áo trắng mới, khởi đầu mới” cam kết trao tặng học bổng trị giá 2 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng Viso & Thành Đoàn Tp. HCM còn phát động phong trào kêu gọi cộng đồng cùng với quỹ “Viso - Áo trắng mới, khởi đầu mới” mang đến 100.000 áo đồng phục trắng cho học sinh, sinh viên học giỏi trên khắp cả nước.

Chương trình được thực hiện trong 3 năm (2014-2017), tương đương với ba giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Năm học 2014 - 2015 trao tặng quỹ học bổng 500 triệu đồng và 25.000 áo trắng

Giai đoạn 2: Năm học 2015 - 2016 trao tặng quỹ học bổng 700 triệu đồng và 35.000 áo trắng

Giai đoạn 3: Năm học 2016 - 2017 trao tặng quỹ học bổng 800 triệu đồng và 40.000 áo trắng.

Món quà bất ngờ của cô học trò nghèo làm bừng lên một chiến dịch 6

Những hoàn cảnh đã được Viso và Unilever giúp đỡ.

Chia sẻ