Mẹ ôm con nhảy từ lầu 8, em bé sống sót kỳ diệu

Theo Người Lao Động,
Chia sẻ

Một phụ nữ ôm cậu con trai 10 tháng tuổi nhảy từ cửa sổ lầu 8 xuống đất tự tử. Người mẹ thiệt mạng, còn cậu bé sống sót kỳ diệu.

Thi thể của bà Cynthia Wachenheim được tìm thấy trên đường sát căn hộ West Harlem, New York (Mỹ), đối diện công viên Jackie Robinson, hôm 13-3. Cậu con trai Keston cũng nằm trên đường, gần như mới rời khỏi đôi tay mẹ. Em bé được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng hiện đã ổn định.

Cảnh sát tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang của bà Wachenheim trên giường trong căn hộ. Trong thư, người phụ nữ 45 tuổi chia sẻ rằng điều bà sắp làm thực sự là “tội ác” nhưng bà rất lo lắng không biết con trai của mình sẽ phát triển thế nào. Thư cũng lưu ý là giới chức luật pháp biết rõ việc này.

Mẹ ôm con nhảy từ lầu 8, em bé sống sót kỳ diệu 1
Tòa nhà West Harlem - nơi xảy ra vụ tự tử. Ảnh: ABC News

Hiện chưa rõ liệu bé trai 10 tháng tuổi mà hàng xóm xác nhận là con một của gia đình Wachenheim có gặp vấn đề gì về tinh thần hay thể chất không.

Chia sẻ