Mẹ con cô giáo Huỳnh Mai bất ngờ hát mộc tại quán cafe ở Sài Gòn

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Tối 21/11, ba mẹ con cô giáo Huỳnh Mai bất ngờ xuất hiện ở một quán cafe trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3, đã thu hút được sự thích thú của nhiều khách trong quán. Đặc biệt hơn, mọi người còn được thưởng thức 3 giọng ca cực chất trong không gian mộc mạc này.


Mẹ con cô giáo Huỳnh Mai bất ngờ hát mộc tại quán cafe ở Sài Gòn 1
Cô giáo 55 tuổi Dương Thị Huỳnh Mai đã gây bất ngờ khi trình diễn tiết mục “Sài Gòn cà phê sữa đá” ở tập 8 chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent. Sau khi hoàn thành phần thi và được lọt vào vòng bán kết, cô Mai đã trở về Bà Rịa, tiếp tục tập luyện cho phần thi sau. Tối thứ 6 vừa qua, cô Huỳnh Mai từ Bà Rịa lên Sài Gòn thăm hai cô con gái và ba mẹ con đã hẹn hò cuối tuần ở quán cafe quen thuộc của họ, nằm trên đường Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình.

Cô Huỳnh Mai hát "Sài Gòn cafe sữa đá" vào tối ngày 21/11.

Mẹ con cô giáo Huỳnh Mai bất ngờ hát mộc tại quán cafe ở Sài Gòn 2
Nổi tiếng và được nhiều bạn trẻ hâm mộ nên sự xuất hiện của cô Mai tại quán cafe đã gây nhiều bất ngờ cho các khách uống cafe tại đây. Ba mẹ con cô cho biết, đây là quán cafe thân thuộc mà khi cô lên Sài Gòn thì đều ghé vào đây cùng các con để cùng đàn, hát với nhau. Quán cafe này tổ chức giao lưu hát với nhau vào 20 giờ buổi tối. Khách đến quán có thể xung phong lên hát để phục vụ những người ngồi dưới.


Mẹ con cô giáo Huỳnh Mai bất ngờ hát mộc tại quán cafe ở Sài Gòn 3
Cô Mai nói: "Bé Mai Anh chơi thân với cậu chủ quán ở đây nên chúng tôi cũng xem quán như một chốn đi về của mình vậy. Lâm Thư và bạn chủ quán này thường song ca bài When you tell me that you love me, được các khách quen ở đây rất thích. Mai Anh thì có thể vừa đàn vừa hát các ca khúc từ tiếng Anh cho đến các bài nhạc vàng của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên...
Ba mẹ con cũng thường ghé vào quán U. - trên đường Nguyễn Trọng Tuyển để hát. Nói chung, các quán cafe hát mộc cùng nhau ở Sài Gòn luôn là chốn hẹn hò lý tưởng của chúng tôi".

Mẹ con cô giáo Huỳnh Mai bất ngờ hát mộc tại quán cafe ở Sài Gòn 4
Mai Anh SN 1994, hiện đang học năm 3 trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ngoài giờ học, Mai Anh đi dạy kèm tiếng Anh cho người Việt và dạy kèm tiếng Việt cho người anh. Cô gái này cũng thường đi hát tại các quán cafe vào những dịp rảnh rỗi. Lúc 5 tuổi, Mai Anh đã đạt giải nhất cuộc thi hát cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cô cũng là phát thanh viên chương trình búp măng non và từng dẫn chương trình Búp sen hồng toàn quốc.

Mẹ con cô giáo Huỳnh Mai bất ngờ hát mộc tại quán cafe ở Sài Gòn 5
Mai Anh cùng chị gái Lâm Thư, SN 1987 song ca bài hát "Nếu xa nhau".
Lâm Thư vừa lấy bằng Thạc sĩ Ngoại ngữ và làm quản lý giáo viên ở trường Việt Úc. Lâm Thư đã biết hát và đàn piano từ lúc 5 tuổi. Cô còn đạt giải nhất cấp tỉnh và giải 3 toàn quốc các cuộc thi biểu diễn piano. Nói về hai cô con gái của mình, lúc nào cô Mai cũng dâng lên niềm tự hào khó tả. Trong điện thoại của cô là vô vàn những hình ảnh của hai cô con gái từ nhỏ đến lớn. Trong lúc Lâm Thư và Mai Anh say sưa hát trên sân khấu, cô Mai "khoe" những tấm hình gia đình với nhiều câu chuyện kỉ niệm vui mà cô có được cùng Mai Anh và Thư trong quãng thời gian đi hát ngày xưa.


Hai chị em Lâm Thư và Mai Anh với bài hát "Nếu xa nhau".

Mẹ con cô giáo Huỳnh Mai bất ngờ hát mộc tại quán cafe ở Sài Gòn 6
Nói về kế hoạch cho phần trình diễn ở vòng sau, cô Mai cho biết: "Cô vẫn còn băn khoăn chưa biết thể hiện gì để gây ấn tượng với BGK vì nếu chỉ có đàn hát thì thường quá. Cô dự định sẽ biểu diễn liên khúc các bài Ở trọ, Yêu đời yêu người, Những điều nhỏ nhoi... Nhưng cô sẽ có cách thể hiện khác, với nhạc cụ khác để phần thi thêm cuốn hút hơn". Từ sau hôm xuất hiện trên chương trình truyền hình, rất nhiều các học trò cũ từ mọi miền đất nước và cả nước ngoài đã liên lạc với cô chỉ để nói rằng "Con nhớ cô quá. Con thấy cô trên tivi vẫn khỏe mạnh, yêu đời, con vui biết mấy!". Ngày Nhà giáo 20/11 vừa qua là ngày vui khó quên nhất của cô khi nhiều học sinh cũ chủ động liên lạc, chúc mừng và hỏi thăm sức khỏe mình.
Chia sẻ