Mẹ bé trai "xách thùng cơm" xem việc con mình bị "hành" là chuyện thường

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong khi bạn đọc và nhiều bậc phụ huynh rất bức xúc khi xem clip 2 cháu bé 5 tuổi, học sinh trường mầm non Lê Quý Đôn, phải xách những thùng bằng kim loại một cách nặng nề, quá sức thì mẹ của cháu Quân và cháu Minh xem đó là chuyện thường.

Ngày 24/3 một clip quay lại cảnh 2 em nhỏ học lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Lê Quý Đôn (cơ sở 100 Thúy Ái, Hai Bà Trưng, HN) phải nặng nhọc xách các thùng bằng kim loại từ tầng 4 xuống tấng 1. 

Chúng tôi đã có mặt tại trường mầm non Lê Quý Đôn chiều ngày 25/3 để tìm hiểu sự việc này. Trao đổi với chúng tôi, một phụ huynh đang đón con tại đây cho hay: “Hôm nay đọc báo mới biết, tôi cũng như các bậc phụ huynh khác khá bất bình về việc làm của nhà trường”.

Mẹ bé trai
Cầu thang từ tầng 1 dẫn lên tầng 4 được chúng tôi ghi nhận khớp với hình ảnh trong đoạn clip.

Còn một phụ huynh tên H. lại tỏ vẻ bức xúc: “Sau khi biết sự việc này xảy ra, ngay lập tức tôi gạ hỏi con mình xem các cô ở trường có sai bảo cháu phải làm gì không?”

Cũng trong buổi chiều ngày 25/3 chúng tôi đã được một bé gái lớp mẫu giáo nhỡ kể lại sự tình vụ việc. Theo cháu bé tên L.T.K thì: “Hai anh đấy học lớp cô Hồng và cô Phương chủ nhiệm, hôm nào hai anh cũng bị các cô sai lên bê bát đũa và thức ăn từ tầng 4 xuống tầng 1”.

Khi được hỏi lý do vì sao hai anh lớp lớn lại bị cô giáo bê đồ như vậy thì cháu K. kể: “Tại hai anh ấy nghịch và khỏe nên hay bị các cô bắt đi lấy đồ”.

Mẹ bé trai
Giờ tan tầm trước cổng trường mầm non Lê Quý Đôn.

Tiếp đó chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với phụ huynh hai bé là Nguyễn Minh Quân (bé mặc áo vàng nâu trong clip) và bé Luyện Quang Minh (mặc áo sọc đỏ), nhưng hai vị phụ huynh này ban đầu nhất mực từ chối trả lời báo chí vì cho rằng vụ việc trên chẳng có gì to tát.

Khi chúng tôi liên lạc và tỏ ý muốn gặp để trao đổi với Chị Nguyễn Thị Chung – mẹ cháu Nguyễn Minh Quân thì chị trả lời chớp nhoáng trong điện thoại, cho rằng: “Không có gì đâu, chỉ là chuyện bình thường thôi, sự việc bé cỏn con thế mà...?!”

Còn với chị Kiều Thị Sợi – mẹ cháu Luyện Quang Minh thì chia sẻ: “Khi được một chị cho xem clip thì tôi mới biết, thực ra gia đình đã thông cảm với cách làm việc của nhà trường”.

Khi được hỏi vì sao lại thông cảm khi con mình bị các cô giáo trong trường bắt làm việc nặng thì chị xác nhận: “Cô Khanh (Hiệu trưởng) và 2 cô giáo chủ nhiệm đã trực tiếp đến xin lỗi gia đình”.

Như vậy, câu chuyện "hành" trẻ đã được giải quyết êm thấm. Có vẻ như các vị phụ huynh đã thực sự thông cảm cho nhà trường?!
Chia sẻ