Lễ khai giảng chưa trọn vẹn của hai chị em Huyền - Thoại

Hương Thu,
Chia sẻ

Sau thời gian dài lang thang ngoài đường cùng bố, hai chị em Huyền - Thoại được đưa vào chùa sinh sống. Ngày khai giảng, bé Thoại bị ốm không thể đi được khiến ngày đầu tiên chính thức đi học của hai không được trọn vẹn.

huyenthoai1
Sau khi được nhiều người giúp đỡ và nhận được một số tiền kha khá, anh Tuấn – người cha nuôi hai con gái ở lề đường tên Huyền - Thoại đã sớm tiêu xài hết. Khoảng tháng 4/2015 anh đã đưa 2 con vào chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) và trở lại cuộc sống đường phố. Cách khai giảng vài ngày, hai bé đã kịp làm giấy khai sinh để nhập học. Trước giờ đi dự ngày khai giảng đầu tiên của mình, hai bé dậy từ sớm để chuẩn bị.

huyenthoai2
Người chị tên Trần Thảo Tuấn Huyền (8 tuổi) đã gọn gàng trong trang phục học sinh và được các chị tết tóc. Huyền được nhà chùa nhập học lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Trực (H.Nhà Bè). Em được miễn giảm một phần học phí. Sáng nay, Huyền và nhiều học sinh trong mái ấm của chùa Pháp Võ dậy từ sớm để chuẩn bị đi khai giảng.

huyenthoai4
Nét mặt còn ngái ngủ của Huyền vì phải dậy sớm. Thầy Minh Hạnh (quản lý mái ấm) cho biết: "Hiện tại sau một thời gian thì hai bé đã quên hẳn quá khứ ăn ngủ ngoài đường. Huyền và Thoại cũng không còn đòi về sống vỉa hè với cha nữa mà tỏ ra thích thú với cuộc sống ở đây".

huyenthoai5
"Hai bé háo hức khi được đi học chính thức. Cả hai cứ hay hỏi "Thầy ơi khi nào con được đến lớp", thầy Minh Hạnh cho biết thêm. Dù vậy, ngày khai giảng đến thì bé Trần Cẩm Thảo Thoại lại bị sốt từ đêm hôm trước khiến em phải đi bệnh viện và không thể đi khai giảng. 

huyenthoai6
Nét mặt khá uể oải, mệt mỏi vì cơn sốt của bé Thoại. Cô bé được một trường mầm non cạnh chùa nhận nuôi dạy miễn phí. "Lẽ ra Thoại đã vào lớp một, trước giờ cả hai chị em đều chưa đi học nên nếu để Thoại cùng học lớp 1 với chị thì không hợp lý. Vì vậy tôi làm khai sinh cho Thoại là 5 tuổi", thầy Minh Hạnh cho hay.

huyenthoai
Thay xong đồng phục, tết tóc gọn gàng nhưng cô chị Huyền lại khá rầu rĩ khi biết em gái không thể đi dự khai giảng cùng mình.

huyenthoai7
Nhà chùa thuê xe hàng tháng để đưa rước học sinh. Bé Huyền ủ rủ ngồi một mình một góc trên xe.

huyenthoai12
Hỏi lý do, cô bé mấp máy môi nói: "Con buồn vì Thoại không đi học cùng".

huyenthoai8
Như bao đứa trẻ khác, từ khi được vào trong chùa thì cả hai bé Huyền - Thoại đều được chăm lo đầy đủ về cuộc sống, không còn cảnh lang thang, bữa đói, bữa no. “Hai cháu được chúng tôi đối xử bình đẳng như bao bé khác, ăn mặc đầy đủ nên chỉ sau một thời gian cả hai trông trắng trẻo hơn trước”, thầy Minh Hạnh nói.

huyenthoai9
Sau lễ khai giảng kéo dài khoảng 1 tiếng, cô bé Huyền cùng các bạn tíu tít ra về. 

huyenthoai10
Hai chị em lại chơi đùa, vui vẻ cùng nhau. "Con thấy thích cuộc sống ở đây hơn là ngoài vỉa hè vì có nhiều bạn bè, nhiều đồ ăn và được đi học", cô bé Thoại nói.

huyenthoai11
Hiện tại, anh Trần Anh Tuấn - ba của hai bé, đang ở tại một trung tâm cho người lang thang tại TP.HCM. Hai cô bé Huyền - Thoại dù thiếu vắng bóng người cha nhưng lại có một cuộc sống đủ đầy hơn trước, trong tình yêu thương của mọi người.

Chia sẻ