Kỳ tích của cô bé chưa đầy 4 tháng tuổi trong bụng mẹ

,
Chia sẻ

Tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình của gia đình và đội ngũ bác sĩ đã tiếp sức cho bé Jessica vượt qua lưỡi hái tử thần.

Cô bé Jessica Hawkins ra đời khi ở trong bụng mẹ chưa đầy 4 tháng. Lúc mới sinh, bé nặng chưa đầy 1kg và nằm thọt lỏm trong lòng bàn tay bố. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với vợ chồng nhà Hawkins bởi Sam đã từng bị sảy thai 5 lần, trong đó có một thai nhi 19 tuần và một thai nhi ở 20 tuần tuổi.

 

Jessica cùng bố mẹ là Pete và Sam Hawkins

Cô bé sinh ngày 29 tháng 12 năm 2008 đến nay sau 6 tháng, mặc dù vẫn còn khá nhỏ nhưng bé đã phát triển bình thường và không cần đến sự hỗ trợ của các máy thở.

Ông Hawkins, bố của Jessica đã nói rằng: “Tôi nhìn thấy con bé lần đầu tiên khi nó ở trong lồng nuôi trẻ, tôi đã thật sự suy sụp vì trên cơ thể của cháu có quá nhiều ống thở”.

Tuy nhiên, sức khỏe của Jessica đang tiến triển rất tốt nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ và tình yêu thương của bố mẹ; hiện tại cô bé nặng khoảng 5kg chính vì vậy ngày 5 tháng 5 vừa qua cô bé đã được bác sĩ đồng ý cho về nhà.
 
TrangMT
Theo mail online
Chia sẻ