Khi những đứa trẻ vô tội hứng đòn ghen tàn khốc từ người lớn

NN (TH),
Chia sẻ

Chỉ vì suy nghĩ ích kỷ, những kẻ cuồng ghen đã trút "đòn thù" lên những đứa trẻ còn non nớt. Tội ác đã bị trả giá nhưng những đứa trẻ vô tội thì sẽ phải sống mãi với nỗi đau thể xác và tinh thần.

Rạch mặt bé 2 tuổi vì... giống chồng mình

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố Lê Thị Thanh Dung (31 tuổi, ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Khi những đứa trẻ vô tội hứng đòn ghen tàn khốc từ người lớn 1
Cháu T

Chỉ vì ghen bóng gió cho rằng đứa bé hàng xóm tên Võ Văn T (2 tuổi) giống chồng mình, Dung căm hận, nhiều lần lén lút dùng kéo rạch mặt cháu T. Vì còn nhỏ chưa biết nói, cháu T. chỉ biết khóc khi bị đau.

Khi những đứa trẻ vô tội hứng đòn ghen tàn khốc từ người lớn 2
Đối tượng Lê Thị Thanh Dung.

Gia đình nghĩ cháu đi chơi vướng kẽm gai vào mặt nên chỉ lo thuốc men. Tuy nhiên, vài hôm sau tiếp tục thấy trên mặt cháu có thêm vết rạch khác. Qua điều tra, công an đã xác định Lê Thị Thanh Dung thực hiện hành vi trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Tư Nghĩa điều tra làm rõ.

Kẻ cuồng ghen giết con để trả thù mẹ phụ tình

Đêm ngày 13/5/2013, một số công nhân ở láng trại gần chùa Linh Ứng (thành phố Đà Nẵng) đang ngồi nhậu thì nghe văng vẳng tiếng khóc kêu cứu của một đứa trẻ. Lần theo tiếng kêu, đám công nhân phát hiện một bé trai trên đầu rỉ máu, đang bị cột bởi nhiều dây leo.

Khi những đứa trẻ vô tội hứng đòn ghen tàn khốc từ người lớn 3
Tuấn tại bệnh viện với nhiều thương tích ở cổ

Ngay lập tức, người dân đưa đứa trẻ đến bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng. Trong những lần bé thức tỉnh, bác sĩ biết được cậu bé tên là Trương Văn Tuấn (SN 2005), mẹ của bé là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Ngay lập tức, bác sĩ liên hệ với công an và thông báo cho mẹ cháu Tuấn biết. Vụ việc được sáng tỏ khi Tuấn thì thào đứt quãng: “Chú Mỹ bắt con”.

Nguyễn Văn Mỹ, gã sinh năm 1981, trú tại tổ 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị bắt sau đó. Theo điều tra, dù nghèo khó nhưng Mỹ lại thích nhậu nhẹt, gái gú, và thường lòe mọi người dưới mác kẻ lắm tiền nhiều của.

Khi những đứa trẻ vô tội hứng đòn ghen tàn khốc từ người lớn 4
Đối tượng Mỹ tại cơ quan công an

Để cưa cẩm chị Thủy, Mỹ bảo hắn đang là giám sát công trình xây dựng và sở hữu một số vốn khá lớn. Tuy nhiên thời gian trôi qua, sự giả dối của Mỹ cũng dần bị phát hiện. Gã thợ nề hiện nguyên hình là kẻ không có tương lai, lại mắc bệnh ghen tuông vũ phu nên chị Thủy quyết định chia tay.

Khi Mỹ phát hiện chị Thủy thường qua lại với một người đàn ông khác, cơn ghen trong gã đàn ông nổi lên và gã sinh ý định bắt cóc, sát hại bé Tuấn để trả thù. Nghĩ là làm, gã đã bắt, siết cổ bé Tuấn. Cứ nghĩ Tuấn đã chết nên Mỹ bỏ đi. Nhưng, người tính không bằng trời tính, đứa trẻ vẫn sống sót và chỉ ra kẻ định đoạt mạng mình.

Ghen với vợ, bố ruột xâm hại con gái để trả thù

Phạm nhân Trần Văn Đáng (SN 1974), hiện đang thụ án tại trại giam Tống Lê Chân (Tổng cục VIII, bộ Công an) về tội "hiếp dâm trẻ em".

Ngược về quá khứ, hơn 20 tuổi, Đáng kết hôn với chị C., kém mình 2 tuổi, là người cùng làng. Sau khi lấy nhau, Đáng làm nghề tự do, còn vợ mở cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ nên kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Hơn 10 năm chung sống, vợ chồng Đáng có với nhau 4 mặt con, đủ nếp lẫn tẻ. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua cho đến khi Đáng bỗng nghe phong thanh về chuyện vợ mình thường xuyên trốn chồng đi hẹn hò với người đàn ông khác.

Thậm chí, còn có tin đồn cho rằng cả bốn đứa con của vợ chồng Đáng chỉ là "sản phẩm" của người khác "ký gửi". Nhiều lần, Đáng đã muốn loại bỏ hết những tin đồn chị C. ngoại tình ra khỏi đầu nhưng khi thấy làng xóm nói nhiều quá, hắn cũng đâm ra nghi ngờ vợ.

Khi những đứa trẻ vô tội hứng đòn ghen tàn khốc từ người lớn 5
Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng đã biến Trần Văn Đáng trở thành một con "quỷ dữ".

Từ những uất ức trong lòng đã khiến Đáng mất hết lý trí, buông xuôi tất cả. Trong tâm trạng "bất cần đời", hoài nghi 4 đứa con đều không phải là của mình nên Đáng đã hiếp dâm T., con gái 13 tuổi của mình.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Đáng còn doạ cháu T. không được nói chuyện đó với bất kỳ ai, nếu không sẽ đánh chết. Vì sợ bố, cháu T. đành ngoan ngoãn nghe lời. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2010, lợi dụng lúc nào cả gia đình đi vắng, chỉ còn Đáng và cháu T. ở nhà là hắn lại dùng vũ lực ép con gái phải quan hệ tình dục với mình.

Một lần, chị C. đưa cháu T. sang nhà người họ hàng chơi nhưng không nói với Đáng. Lo sợ vợ mang con đi cho người khác nên Đáng đã đến cơ quan công an trình báo về sự mất tích của con gái.

Thật không ngờ, khi chị C. đưa con trở về, cháu T. bất ngờ khai ra toàn bộ hành vi đồi bại của Đáng. Với hành động mất hết nhân tính đó, Đáng đã bị toà án tuyên phạt 20 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Người cha ghen tuông, giết con ruột để trả thù vợ

Ngày 11/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Quân, SN 1983, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 15 năm tù về hành vi giết con ruột.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 25/5/2012, Quân pha ½ chai thuốc trừ sâu cùng với sữa vào bình rồi đưa cho con trai của mình là Lương Đức Thịnh (2 tuổi) uống.

Khi những đứa trẻ vô tội hứng đòn ghen tàn khốc từ người lớn 6
Lương Ngọc Quân

“Uống sữa” xong không lâu, thuốc trừ sâu ngấm vào cơ thể, Thịnh liền vật vã, có biểu hiện khác thường. Thấy con bị ngộ độc thuốc độc, Quân hoảng sợ đưa con đến nhà bố mình ở gần đó nhờ cứu. Cháu Thịnh được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu nhưng do ngộ độc thuốc trừ sâu quá nặng nên tử vong sau đó. Còn Quân, sau khi biết con không còn sống nữa thì liền lấy dao lam cắt mạch máu cổ tay tự tử nhưng không chết.

Thời gian trước đó, Quân nghe một số người nói vợ mình đi làm tại công ty có quen với một người đàn ông khác nên ghen. Do đó, vợ chồng Quân phát sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau triền miên…

Từ nguyên nhân này, ngày 24/5/2012, chị Thủy viết thư để lại cho Quân và bỏ nhà ra đi. Đến sáng hôm sau vẫn không thấy vợ về, Quân nảy sinh ý định giết đứa con trai 2 tuổi rồi tự tử.
Chia sẻ