Khi những bà bán thịt nhảy múa
Cảnh các tiểu thương bán thịt vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc sôi động bên quầy hàng của mình khiến người xem phải bật cười, sảng khoái lây.
Những đoạn clip này được ghi hình tại các khu chợ vào buổi sáng sớm. Không chỉ cánh hàng thịt mà vũ điệu sôi động còn có sự tham gia của các chị bán rau quả, giò chả, bán chè…
Chỉ cần một chiếc đài, một cặp loa là đủ để các cô bán hàng khởi đầu ngày mới bằng bài tập thể dục thú vị. Khi tiếng nhạc vang lên, ngay lập tức thân hình các bà, các chị, các mẹ chuyển động lắc lư theo nhịp.
Nhiều người "sung" quá, ra hẳn lối đi giữa chợ để nhảy, có khách đến mua hàng lại chạy về. Một số chị khác, vì vướng khách mua hàng lên đứng luôn trong quầy để lắc. Thậm chí, vừa thái thịt cho khách, các chị vẫn nhảy "ngon lành".

Một cô bán thịt lắc lư điêu luyện theo điệu nhạc bốc
Các “vũ công không chuyên” và cả người đi chợ cùng nhiệt tình lắc lư trên nền nhạc bốc. Một số không biết nhảy thì làm những động tác giống như đi bộ tập thể dục buổi sáng. Tiếng cười, nói, tiếng nhạc ồn ào cả góc chợ.
Những clip vui nhộn này hiện đang thu hút lượt xem và bình luận khá lớn trên trang chia sẻ video Youtube. Đa số mọi người đều tán dương và cho rằng “vũ điệu hàng thịt” thực sự rất thú vị, không những mang lại tâm trạng vui tươi mà còn là một cách tập thể dục hiệu quả.
Hai clip vui nhộn này được quay tại chợ Bến Thủy, gần Đại học Vinh (Nghệ An)
Trên Youtube, thành viên Thanhtruc bình luận bên dưới clip: “Hay quá! Ủng hộ các cô các bác. Sống và làm việc mệt mỏi nên nhiều khi nhảy nhót một chút khiến ta thấy yêu đời hơn”.
Còn thành viên Anh2505 thì phấn khích: “Vừa vui, vừa trẻ, vừa khỏe. Xem thôi cũng cảm thấy sáng khoái lây. Mong các dì luôn khỏe và tràn ngập tiếng cười”.
Những clip vui nhộn này khi được chia sẻ trên Facebook cũng trở thành đề tài “hot”, thu hút hàng nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. Thành viên Nam Hoàng hồ hởi bày tỏ quan điểm: “Vũ điệu thế này thì chỉ độc nhất có ở Việt Nam thôi. Mình hâm mộ các mẹ, các dì quá đi thôi”.
Đúng là cần có những video như thế này để một ngày của chúng ta có thêm các sắc màu tươi mới.
Clip "vũ điệu" hàng thịt sôi động quay tại khu chợ cầu Diễn (Hà Nội)
Chỉ cần một chiếc đài, một cặp loa là đủ để các cô bán hàng khởi đầu ngày mới bằng bài tập thể dục thú vị. Khi tiếng nhạc vang lên, ngay lập tức thân hình các bà, các chị, các mẹ chuyển động lắc lư theo nhịp.
Nhiều người "sung" quá, ra hẳn lối đi giữa chợ để nhảy, có khách đến mua hàng lại chạy về. Một số chị khác, vì vướng khách mua hàng lên đứng luôn trong quầy để lắc. Thậm chí, vừa thái thịt cho khách, các chị vẫn nhảy "ngon lành".
Một cô bán thịt lắc lư điêu luyện theo điệu nhạc bốc
Những clip vui nhộn này hiện đang thu hút lượt xem và bình luận khá lớn trên trang chia sẻ video Youtube. Đa số mọi người đều tán dương và cho rằng “vũ điệu hàng thịt” thực sự rất thú vị, không những mang lại tâm trạng vui tươi mà còn là một cách tập thể dục hiệu quả.
Hai clip vui nhộn này được quay tại chợ Bến Thủy, gần Đại học Vinh (Nghệ An)
Trên Youtube, thành viên Thanhtruc bình luận bên dưới clip: “Hay quá! Ủng hộ các cô các bác. Sống và làm việc mệt mỏi nên nhiều khi nhảy nhót một chút khiến ta thấy yêu đời hơn”.
Còn thành viên Anh2505 thì phấn khích: “Vừa vui, vừa trẻ, vừa khỏe. Xem thôi cũng cảm thấy sáng khoái lây. Mong các dì luôn khỏe và tràn ngập tiếng cười”.
Những clip vui nhộn này khi được chia sẻ trên Facebook cũng trở thành đề tài “hot”, thu hút hàng nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. Thành viên Nam Hoàng hồ hởi bày tỏ quan điểm: “Vũ điệu thế này thì chỉ độc nhất có ở Việt Nam thôi. Mình hâm mộ các mẹ, các dì quá đi thôi”.
Đúng là cần có những video như thế này để một ngày của chúng ta có thêm các sắc màu tươi mới.