Hình ảnh khó tin của nữ tiếp viên hàng không 9x

Thế giới trẻ,
Chia sẻ

Không chỉ là một nữ tiếp viên hàng không, cô gái 9x đến từ Đồng Nai này còn là gương mặt mẫu quen thuộc trong nhiều bộ ảnh thời trang.

Ước mơ được bay trên bầu trời

Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Thị Thu Trang (1990, Đồng Nai) thường khiến mọi người phì cười vì ước mơ viển vông: Được bay lượn tự do trên trời.

Hầu hết người lớn đều phủi tay với cái suy nghĩ này của Trang, cho rằng nó hão huyền, xa vời. Trang cũng không hề nản, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ đó trong lòng.

Khi lên cấp 3, Trang luôn nghĩ không biết chọn ngành gì để thi, để học đại học. Nhìn bạn bè nô nức viết hồ sơ dự thi, Trang biết điều mình muốn làm ở đây là gì - trở thành 1 nữ tiếp viên hàng không.

“Lúc nào mình cũng muốn được tự lập, được sống tự do, làm những gì mình thích. Khám phá đây đó, xem cuộc sống ở mọi nơi diễn ra như thế nào luôn thôi thúc mình phải làm gì đó.

Mình nghĩ, hồi nhỏ từng mơ được bay lượn như chim, vậy tại sao giờ mình không bay?

Cái khát khao được sống thoải mái, thoả thích bay nhảy luôn trong đầu mình. Nếu mình không thể bay như chim thì mình sẽ mượn công việc khác để thực hiện giấc mơ đó. Hôm đó Trang nói với bố mẹ là Trang sẽ bay, bố mẹ còn phì cười.

Nhưng sau khi nghe rõ việc Trang chọn sẽ là tiếp viên hàng không thì bố mẹ rất ủng hộ vì hai người luôn muốn nhìn thấy Trang tự lập trên chính đôi chân của mình, khuyến khích Trang đi xa để học thêm nhiều cái mới mẻ hơn.” Trang tâm sự.

Thông thường mọi người sẽ nghĩ làm hàng không thì sẽ học ở Học viện hàng không.

Nhưng như cô nàng chia sẻ thì để làm được tiếp viên, thì phải thi tuyển vào một trường đặc biệt dành cho tiếp viên và phi công mang tên: Filight Training Center và sau khi ra trường sẽ được cấp bằng do cục hàng không cung cấp.


Thu Trang trong hình ảnh của một nữ tiếp viên hàng không.
Thu Trang trong hình ảnh của một nữ tiếp viên hàng không.

Với đặc thù như vậy nên việc thi tuyển vào đây là vô cùng khó khăn, gian nan.

“Ngoài việc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về chiều cao, ngoại hình, ngoại ngữ, mình còn phải thi qua một loạt các vòng khác nhau như: ứng xử, lịch sử, sức khoẻ, giải quyết tình huống,...

Đôi lúc mình thấy nó còn khó hơn cả thi hoa hậu nữa. Khi nào thi qua đủ 8 vòng thì mới được kết thúc quá trình thi tuyển.

Áp lực là chuyện mà ai đi thi lần đầu cũng sẽ thấy choáng toàn tập luôn. Hàng nghìn người tham gia nộp hồ sơ vào đây. Ai cũng xinh đẹp, cao ráo, họ có trong tay ít nhất là 1 ngoại ngữ, người nhiều thì có khi biết 3- 4 thứ tiếng.

Bản thân mình cũng phải thi đến lần thứ 3 mới đỗ. Sau khi kết thúc lần thi thứ 3, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần là trượt tiếp và chuẩn bị đi học ngành Y ở Thượng Hải. May mắn thế nào cuối cùng mình cũng đã đỗ", Trang nhớ lại.

Sau 4 năm học tập, Trang tốt nghiệp ra trường và được tuyển thẳng vào hãng hàng không quốc gia VietNam Airline để làm việc. Tại đây, Trang chính thức thực hiện được ước mơ của mình, đó là được bay lượn trên bầu trời.

“Lúc được nhận vào làm ở VietNam Airline mình hạnh phúc lắm. Vì đây là một môi trường cực kì tốt để mình học hỏi, hơn hết nó còn giúp mình thoả mãn cái đam mê bay nhảy, đi du lịch.

Ngoài ra khi về quê, mình sẽ có dịp cho mọi người thấy là mơ ước mình không hề viển vông. Mọi người thấy đấy, giờ Trang đang làm công việc bay trên bầu trời mà.”, Thu Trang cười tâm sự.


Cô đã thực hiện được giấc mơ bay trên bầu trời hồi nhỏ của mình.
Cô đã thực hiện được giấc mơ bay trên bầu trời hồi nhỏ của mình.

Khi được hỏi về kỉ niệm ấn tượng nhất từ lúc làm tiếp viên đến giờ, Trang hào hứng chia sẻ:

“Chuyến bay hôm đó là chuyến bay từ Hàn Quốc về thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa lên máy bay, Trang bất ngờ khi hầu hết hành khách là những người lao động xa quê và họ đang trở về nhà ăn Tết sau nhiều năm bôn ba xứ người.

Điều làm Trang ngạc nhiên hơn nữa là họ đã khóc, ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Lúc đó Trang và các bạn tiếp viên khác đều rất bối rối vì không biết điều gì làm họ xúc động như vậy.

Khi được hỏi, có một anh nói rằng đây là lần về quê hiếm hoi trong hơn 5 năm qua, khi anh ấy nhìn thấy Trang mặc áo dài thì anh ấy không kìm được nước mắt.

Với những người xa quê thì nhìn thấy hình bóng tà áo dài thì đồng nghĩa là nhìn thấy quê hương của mình.

Lúc ấy, không khí rất im lặng, mọi người đều thấy trong lòng một niềm xúc động khó tả, lòng yêu quê hương da diết.

Nghe anh ấy nói xong, Trang liền nói: “Chào mừng anh đã lên chuyến bay về Việt Nam, chúng em hứa sẽ đưa anh về an toàn, chúc anh một chuyến bay tốt đẹp và vui vẻ.”

Anh ấy nắm tay Trang rất lâu, đó là cái nắm tay Trang không bao giờ quên: Cái nắm tay của tình yêu quê hương".

Khi nàng tiếp viên muốn làm người mẫu

“Ngày bé, xem tivi nhìn mấy cô người mẫu đi trên sân khấu cũng thích lắm, cũng muốn được giống mấy cô ấy.

Nhưng lúc đó chỉ đơn giản là tò mò không biết cái cảm giác đi trên sân khấu trước đám đông là như thế nào nên muốn thử thôi chứ Trang không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ làm người mẫu" , Thu Trang tâm sự.

Đó những tưởng chỉ là 1 một giấc mơ đẹp khác của cô tiếp viên hàng không, thế nhưng rồi 1 ngày, giấc mơ ấy lại có cơ hội trở thành sự thật.

“Một nhiếp ảnh gia đã mời mình chụp ảnh, mình tò mò nên đồng ý nhận lời.

Trước khi chụp thì mình hỏi là tại sao lại mời một cô tiếp viên thì anh ấy có nói rằng không quan trọng làm nghề gì mà đơn giản là anh ấy nhận thấy mình có chất mẫu nên mới gửi lời mời.

Từ lúc chụp xong bộ hình đó, mình thấy người mẫu có sức hút lạ kì với mình. Mình nhận ra mình chuyên về mảng người mẫu ảnh hơn.

Chắc có lẽ Trang hơi tham lam nhưng tính mình là muốn thử mọi cái mới, thử để thấy bản thân làm được những gì.”


Trang bắt đầu thử sức với nghề người mẫu khi 25 tuổi.
Trang bắt đầu thử sức với nghề người mẫu khi 25 tuổi.

Sau đó, Trang quyết định nộp hồ sơ và được nhận vào công ty người mẫu. Những tưởng rằng với một cô nàng tay ngang, lại bắt đầu nghề mẫu khá muộn, khi đã 25 tuổi thì sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Nhưng ngược lại, Trang rất hào hứng với công việc mới và nó không gây nhiều cản trở với cô tiếp viên này lắm.

“Mọi người thường nói nghề mẫu toả sáng nhất là từ 24 tuổi đổ xuống và mình bắt đầu muộn nên chắc chả thành công được.

Nhưng Trang nghĩ khác, Trang đến với người mẫu không vì danh vọng hay tiền bạc, Trang làm vì Trang muốn thử sức mình đến đâu, xem liệu một cô gái 25 tuổi cao 1m70 thì có làm người mẫu được không mà thôi.

Hơn nữa, điều Trang có ở đây là đã từng trải rất nhiều, có kinh nghiệm cuộc sống nên sẽ biết được cách giải quyết khó khăn. Ngoài ra máu nghệ sỹ và thần thái cũng là thứ giúp Trang tự tin hơn so với lứa người mẫu trẻ.”, 9x bộc bạch.


Trang xây dựng hình ảnh một người mẫu sexy và quyến rũ.
Trang xây dựng hình ảnh một người mẫu sexy và quyến rũ.

Ai cũng biết, với 1 tiếp viên hàng không, hình ảnh là điều vô cùng quan trọng. Trang biết điều đó nhưng cô cũng dám thử sức mình ở những hình ảnh khác nhau.

Trang cho biết, hình ảnh mà cô ngắm đến bây giờ là một người mẫu sexy, cá tính và quyến rũ.

“Trang theo đuổi hình tượng này vì nó hợp với bản thân. Dù đã thử nhiều conpect khác nhau, hoá thân thành nhiều nhân vật khác nhau nhưng thấy mình làm tốt nhất vẫn là khi được chụp ở những conpect đòi hỏi sự quyến rũ, sexy.

Nói vậy nhưng Trang cũng vô cùng khắt khe trong việc chọn lựa chụp ảnh. Vì bản thân Trang vẫn đang là 1 tiếp viên hàng không, vẫn là gương mặt quảng bá hình ảnh quốc gia nên không thể chụp những conpect nude hay khêu gợi quá mức.

Hầu hết mọi người ở chỗ làm đều ủng hộ việc Trang theo đuổi làm người mẫu, và Trang cũng cố gắng không phụ lòng tin của họ.”

Chia sẻ