Hà Nội: Hai vợ chồng vỡ nợ gần 200 tỉ

Theo PLXH,
Chia sẻ

Vợ chồng ông Nguyễn Hồng Hảo và bà Nguyễn Thị Dậu, trú tại số 5, Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, TP Hà Nội vay tiền của nhiều người lên tới gần 200 tỉ đồng.

Các chủ nợ méo mặt

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, PV Đường dây nóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để xác minh sự việc. Trước cửa nhà số 5 Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, nơi cư trú của vợ chồng ông Nguyễn Hồng Hảo và bà Nguyễn Thị Dậu, có rất đông người tự nhận là bị hại, tụ tập kín cả con phố. Họ đến đây với mục đích: Đòi lại số tiền đã cho vợ chồng ông Hảo vay và canh chừng không cho vợ chồng ông Hảo bỏ trốn. Việc các hộ dân tụ tập tại đây đã diễn ra trong khoảng thời gian từ 4 - 5 ngày.

Thấy PV, mọi người trình bày vụ việc. Chị Hoàng Thị Ánh Tuyết, trú tại phố Quang Trung, quận Hà Đông cho biết: "Đầu năm 2011, vợ chồng ông Hảo nói là cần vốn để đầu tư bất động sản và một số lĩnh vực khác, muốn vay tiền, hứa sẽ trả sẽ trả cho tôi mức lãi suất hậu hĩnh. Tin tưởng họ, tôi đã cho họ vay số tiền 1,55 tỷ đồng. Đến ngày 22-9, họ gọi điện cho tôi đến kê khai nợ và tuyên bố phá sản. Bây giờ tôi và gia đình rất hoang mang, không biết làm cách nào để lấy lại số tiền đã cho họ vay".



Cùng rơi vào hoàn cảnh như chị Tuyết, còn có rất nhiều người, cho vợ chồng ông Hảo vay với số tiền lớn, như: Chị Nguyễn Minh Hằng, trú tại phố Bế Văn Đàn, quận Hà Đông cho vay 3,6 tỷ đồng, anh Nguyễn Hữu Trung, trú tại đường La Thành cho vay 2,4 tỷ đồng, chị Phan Thị Thúy, trú tại phố Phan Chu Trinh, quận Hà Đông cho vay 2,1 tỷ đồng, v.v… Những người cho vợ chồng ông Hảo vay vài trăm triệu đến một tỷ đồng thì rất nhiều, chưa thể thống kê hết.

Một chủ nợ, trú tại phường Yết Kiêu, cho biết: Tôi với Dậu là chỗ quen biết nhiều năm nay. Khoảng tháng 5-2011, Dậu có gọi điện cho tôi nói là đang cần tiền để "đánh quả" và hỏi vay tôi 1 tỷ để làm ăn. Tôi đã đi vay của bạn tôi được 500 triệu đồng cộng với số tiền của nhà 240 triệu, tôi đã đưa cho Dậu 2 lần, tổng số là 740 triệu đồng. Bây giờ, bạn tôi cũng đang đòi gấp, tôi chưa biết xoay đâu để trả nợ.

Một chủ nợ trú tại phường Hà Trì nghe lời vợ chồng chị Dậu cũng đã gom hết tiền và gia đình và đi vay mượn thêm bạn bè, người thân đem tiền gửi chị Dậu để hưởng lãi suất cao với tổng số tiền chị cho vợ chồng chị Dậu vay ngót nghét tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 19-8, ông Nguyễn Hồng Minh, trú tại phố Quang Trung, quận Đông đã cho ông Hảo vay 200 triệu đồng, đến ngày 8-9, lại tiếp tục cho ông Hảo vay tiếp 100 triệu đồng. Sau khi gia đình ông Hảo tuyên bố phá sản, ông Minh chưa được hoàn lại tiền. Khi được hỏi lý do tại sao mọi người lại tin tưởng cho vợ chồng ông Hảo vay tiền? Đại đa số các chủ nợ đều cho rằng: "Trước khi vỡ nợ, gia đình ông ấy làm ăn đàng hoàng, có uy tín nhiều năm, cắt lãi đầy đủ, đúng thời hạn. Tin tưởng vào điều đó, chúng tôi mới cho họ vay, không ngờ bây giờ lại lâm vào tình cảnh tréo ngoe này".

Nhiều chủ nợ phải thức trắng đêm để canh chừng.

Một trường hợp tương đối đặc biệt đó là bà Lê Thị Kim Quyết, SN 1937, quê ở huyện Thanh Oai. Nói chuyện với PV, bà vừa kể vừa lau nước mắt: "Thời gian trước, trong một lần lên thăm người bà con ở Hà Đông, tôi có gặp bà Dậu, thấy tôi có vàng trong người, bà ấy muốn vay của tôi. Đến khổ, đó là số vàng mà tôi đã làm lụng, tích góp cả đời, định dùng số tiền đó để đi tìm mộ chồng. Chồng tôi là liệt sỹ, hy sinh tại mặt trận phía Nam. Tin bà Dậu, tôi đã cho bà ấy vay bảy chỉ vàng và 10 triệu đồng, định cuối năm lấy cả gốc lẫn lãi để lo kinh phí đưa ông nhà tôi trở về quê hương. Bây giờ bà ấy tuyên bố phá sản, có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay tôi cũng không còn được trông thấy chồng tôi nữa rồi…"

Được biết, trước đây chị Dậu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc vì vậy có nhiều mối vay làm ăn. Ngôi nhà 4 tầng tại phố Nguyễn Thái Học (quận Hà Đông, Hà Nội) mới được gia đình chị Dậu khánh thành và dọn về ở khoảng 2 tháng trở lại đây. Ngoài việc vay tiền của nhiều người dân trên địa bàn quận Hà Đông, chị Dậu cũng đã thế chấp "sổ đỏ" của gia đình để vay hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.

Số nợ vẫn ngày một tăng

Một số chủ nợ phản ánh: Tối 22-9, vợ chồng ông Hảo bất ngờ điện thoại cho từng người đến vay nợ, hẹn đến nhà mình để kê khai nợ và tìm ra biện pháp giải quyết. Hơn 50 người đã đến nhà ông Hảo trong buổi tối hôm đó. Bà Dậu nói rằng do làm ăn thua lỗ, bây giờ không có tiền để trả cả gốc lẫn lãi cho các hộ dân. Muốn các hộ dân kê khai số tiền đã cho gia đình bà vay, để bà dựa vào đó đấu giá các tài sản hiện có của gia đình, hoàn lại tiền cho mọi người. Tổng hợp kê khai, gia đình ông Hảo đã nợ của 50 người trên khoảng 177 tỷ đồng. Tuy nhiên bà chỉ có khả năng trả được 0,8%, tức trung bình, ai cho bà vay 1 tỷ đồng sẽ chỉ được nhận lại 80 triệu đồng! Không đồng ý với phương án đó, các hộ dân đã làm đơn tố giác, và trình báo lên CA phường Quang Trung và CA quận Hà Đông.

Nhận được tin báo, CA phường Quang Trung đã cử lực lượng xuống địa bàn để nắm tình hình và tổ chức phương án nhằm đảm bảo vệ an ninh trật tự. CA phường đã sử dụng biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được manh động, không nên có những hành động quá khích. Mặt khác, CQCA cũng đã đến gia đình ông Hảo, lập biên bản, yêu cầu gia đình không được đi khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với ông Kiều Xuân Quyền, Đội phó đội CSĐTTP về TTXH, CA quận Hà Đông cho biết: "Hiện tại, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Trong số những người cho vợ chồng ông Hảo vay, có rất nhiều người là bà con, họ hàng, bạn bè". Khai nhận tại CQĐT, vợ chồng ông Hảo thừa nhận trước cơ quan CA đã vay của nhiều người với số tiền 131 tỷ, 10 cây vàng và 10 nghìn USD. Và số tiền vay được chị Dậu đã đưa cho một người tên là Thắng, trú tại phường Hà Trì để cùng đầu tư vào một dự án ở huyện Quốc Oai. Tổng số tiền chị Dậu đã đưa cho Thắng là 154 tỷ đồng.

Hiện nay Thắng không có ở nhà, chị Dậu cũng không biết Thắng đi đâu, điện thoại thì tắt máy. Nhiều người đến nhà chị Dậu đòi nợ, không có tiền trả, chị Dậu chỉ biết khất các chủ nợ. CQĐT nhận định, nhiều khả năng số nợ sẽ lớn hơn con số vợ chồng chị Dậu khai nhận. Hiện CQĐT CA quận Hà Đông đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Những ai là nạn nhân trong vụ việc này, đề nghị đến CA quận Hà Đông trình báo để giải quyết theo quy định, tránh việc tập trung đông người tại khu vực nhà con nợ, gây mất ANTT.
Chia sẻ