"GATO" - không chỉ có trong những quầy bánh ngọt!

Hoàng Mai,
Chia sẻ

Ghen tỵ có lẽ là cảm xúc không có gì xa lạ với tất cả chúng ta, đặc biệt trong môi trường công sở. Hay nói theo cách người trẻ bây giờ: GATO (ghen ăn tức ở) xuất hiện khắp các văn phòng, không chỉ trong các quầy bánh ngọt.



Ghen tỵ là con quái vật mắt xanh đích thực. 

Khi GATO che mờ mắt bạn

Không hiểu tự bao giờ người ta gán cho sự ghen tỵ một điểm tích cực lấp lánh kiểu như: Nếu ghen tỵ là động lực để bạn có cuộc sống tốt hơn, thành công hơn thì ghen tị cũng tốt đấy chứ?

Với tôi, ghen tỵ nơi công sở cũng như ghen tuông trong tình yêu, là con quái vật mắt xanh - quái vật đích thực, xấu từ trong xấu ra và không tìm ra điểm nào để tung hô nó. Tôi đã từng chứng kiến một người bạn khổ sở vì ghen tỵ đến mức nào mặc dù bản thân cô ấy luôn cho rằng mình là ví dụ điển hình của một kiểu gọi là “ghen tỵ tích cực”. 

Đó là một cô nàng thuộc típ phụ nữ “cá mập” – mạnh mẽ, năng động, thông minh, sắc sảo, đúng kiểu nữ cường. Nhưng “cá mập” không thể chỉ có một con duy nhất. Phòng bên cũng có một “cá mập” khác, không khác gì bạn tôi cả, thậm chí có phần nhỉnh hơn về ngoại hình và trình độ (cô ấy tốt nghiệp đại học ở Anh). Vì cả hai sàn sàn tuổi nhau và cùng đảm đương những công việc quan trọng ngang nhau trong cơ quan nên tự dưng bạn tôi bắt đầu có một sự GATO không hề nhẹ.

Bắt đầu từ chuyện ăn mặc. Sẵn có thân hình chuẩn và nhiều năm du học, đương nhiên nàng kia biết cách ăn mặc đẹp và đúng mốt hơn. Bạn tôi quyết tâm lột xác. Cô nàng hăm hở đi sắm đồ, nghiên cứu tạp chí thời trang và tham khảo ý kiến “chuyên gia”.

Nàng kia rất ý thức về hình thể, thường xuyên tập thể dục và ăn uống có chế độ. Bạn tôi cũng hăm hở ăn kiêng và mua thẻ tập Gym.

Trong công việc, khi nàng kia có đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt thì bạn tôi cũng phải quyết tâm trình sếp dự án mới. Nếu xét tổng thể, quả là cô nàng tiến bộ rõ rệt, xinh đẹp hơn, biết chăm sóc bản thân hơn, làm việc chăm chỉ, có động lực hơn hẳn. Bạn tôi thừa nhận mình có GATO, nhưng lại rất tự hào khi nói với tôi rằng “Ít nhất tao biến cái GATO của tao thành động lực để có một cuộc sống ổn hơn”.


Nhưng liệu bạn có ổn không khi bạn không hề hạnh phúc?

Vốn là đứa thích ăn và thích ăn ngon, giờ cô bạn tôi từ chối miếng tiramitsu béo ngậy chỉ vì một lần chứng kiến nàng kia uống trà đen không đường khi đi cà phê cùng đồng nghiệp cơ quan. Mỗi lần đến cơ quan hay đi chơi cùng đồng nghiệp, thay vì quăng mình vào một bộ cánh thoải mái dễ chịu và have fun thì nàng lại cố hết sức để mình trông thật lộng lẫy, huy hoàng nhằm “đè bẹp” đối thủ. Những lời khen khiến nàng lên mây được 2 phút, 23h58 phút còn lại trong ngày nàng đau đáu việc nghe ngóng, theo dõi xem đối thủ có gì mới hay ho không, có được khen hay không, cuộc sống của "con kia" có gì tốt đẹp  mà mình chưa có.

Tôi không cho đó là “một cuộc sống ổn”. Bạn có ổn không khi bạn không còn là chính mình? Hay nói đúng hơn, bạn không “dám” là chính mình, khi tự biến mình một phiên bản tốt hơn của người khác? Động lực phấn đấu từ việc “tự mình muốn làm một điều gì đó tốt nhất có thể” rất khác với việc “phải cố gắng để vượt mặt, hay chí ít, đứng ngang bằng cái đứa đáng ghét đó”. Một khi con quái vật mắt xanh đeo bám bạn, bạn sẽ luôn bị ám ảnh bởi những thứ người khác hơn mình và tin tôi đi, người khác lúc nào cũng có những thứ mà bạn không có.

Mỗi người chỉ tốt lên khi đặt ra những giá trị riêng xứng đáng để theo đuổi. Nhưng một khi đã bị GATO che mờ mắt, dường như giá trị “xứng đáng” duy nhất còn lại là phải làm sao hơn được đối thủ. Vậy là trong khi kẻ đáng ghét đang sống một cuộc sống của họ, với những giá trị họ đặt ra cho bản thân họ, thì bạn lại lựa chọn làm kẻ theo đuôi. Có thể bạn làm tốt hơn họ, nhưng liệu đó có thật sự là điều bạn mong muốn, là những thành quả thực sự có ý nghĩa với bạn?

Bạn không thể thoát khỏi sự ghen tỵ. Chắc chắn không lúc này thì lúc khác, bạn sẽ có cảm giác GATO với một ai đó. Điều đó thực ra rất bình thường. Quan trọng là bạn chọn cách nào để xử lý những cơn GATO của bản thân. Đừng bao biện cho sự ghen tỵ bất cứ mặt tích cực nào. Bản thân ghen tỵ chưa bao giờ là cảm giác tích cực và bạn khó lòng có hành động tích cực từ một cảm giác như vậy. Vì thế, nếu thấy con quái vật mắt xanh xuất hiện và lớn dần trong mình, hãy xử lý nó thật triệt để, càng nhanh càng tốt, đừng để nó đẻ trứng và phá hỏng cuộc đời đáng ra rất đẹp đẽ của bạn.
Chia sẻ