Dũng cảm cứu người, mất luôn 2 chân

Nguyễn Nguyệt (Theo Daillychilli),
Chia sẻ

Trong lúc xả thân cứu người đàn ông nhảy vào đầu tàu tự tử, một cậu sinh viên 20 tuổi ở Trung Quốc đã bị đoàn tàu nghiến qua chân.

Chàng trai dũng cảm xả thân cứu người là Li Bo Ya, sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Cảnh sát Đường sắt ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào tuần trước khi cậu đang thực tập tại Trạm xe lửa huyện Xương Lê ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.


Dũng cảm cứu người, chàng thanh niên trẻ bị tàu nghiến qua chân.

Đúng vào hôm Li trực, một người đàn ông đã nhảy ra trước đầu tàu để tự tử. Nhưng vài giây trước khi đoàn tàu lao tới, Li đã kịp đẩy người đàn ông ra. Thật không may, bản thân Li lại không thoát kịp. Chân phải của cậu bị đoàn tàu nghiến nát còn chân trái bị thương nặng phần dưới đầu gối.

Li được đưa tới bệnh viên ngay lập tức. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, họ vẫn buộc phải cắt chân trái của Li. Mặc dù vậy, các bác sĩ hy vọng có thể ghép chiếc chân trái này vào chân phải của cậu. Nếu thành công, chàng trai trẻ sẽ chỉ phải sử dụng một chân giả.


Li Bo Ya được mẹ chăm sóc trong bệnh viện.

Bác sĩ Zhang Xu tại bệnh viện Li điều trị cho biết: “Chúng tôi chỉ lo vết thương bị nhiễm trùng. Cần phải mất khoảng thời gian 1 tuần theo dõi thì mới biết có tiến hành phẫu thuật ghép chân được không. Sẽ mất một thời gian dài để xương và cơ phục hồi. Khi tình trạng của cậu ấy cải thiện hơn thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lại”.

Sau khi tình hình sức khỏe ổn định, Li sẽ được chuyển tới một bệnh viện ở Bắc Kinh để có điều kiện điều trị tốt hơn. Bác sĩ trị liệu Liu Weng Ming vô cùng khâm phục tinh thần và sự dũng cảm của chàng trai trẻ: “Cậu ấy rất mạnh mẽ và có tinh thần lạc quan”.


Chàng trai trẻ dũng cảm hiện đang là sinh viên năm thứ hai.

Điều đáng khâm phục là khi mẹ của Li hỏi liệu cậu có hối tiếc vì hành động của mình hay không, chàng trai đã trả lời rằng nếu như gặp phải tình huống đó một lần nữa, cậu vẫn sẽ xả thân cứu người như thế.

“Tôi đã cứu người đàn ông ấy theo phản ứng bản năng. Lúc ấy tôi không nghĩ ngợi gì cả”, Li trả lời báo chí sau khi tỉnh lại.

Cảnh sát Đường sắt Bắc Kinh đã trao tặng Li 200.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 600 triệu đồng) vì tinh thần dũng cảm cứu người, đồng thời hứa sẽ cho anh một việc làm sau khi tốt nghiệp. Một số người tỏ ra thương cảm và tìm cách quyên góp giúp đỡ chàng sinh viên nhưng bố của Li đã đăng tải lời cảm ơn trên trang mạng Weibo và từ chối khoản tiền.

Trong khi đó, người đàn ông có ý định tự tử Liu Shichen, 41 tuổi, thì bị thương ở đầu và hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Cảnh sát đã liên hệ với gia đình ông ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Nguyên nhân ông Liu tự tử hiện vẫn chưa được làm rõ.

Chia sẻ