Đố ai đếm được... hố ga mất nắp tại Hà Nội

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Chuyện không mới, nhưng sự nguy hiểm của những chiếc hố "tiểu" tử thần này đang gây hoang mang và bức xúc cho rất nhiều người dân Thủ đô.

Theo khảo sát của chúng tôi, tại các vỉa hè nội thành Hà Nội, rất nhiều nơi còn những hố ga không có nắp đậy, rào chắn gây khó khăn, nguy hiểm cho những người tham gia giao thông mỗi khi trời tối, trời mưa...

Sau vụ 4 đứa trẻ chết đuối dưới ao công trình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi các quận huyện đề nghị rà soát tất cả công trình xây dựng trên địa bàn, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải rào chắn, làm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, trên một số tuyến đường và một số công trình đang thi công tại thủ đô còn xuất hiện nhiều hố ga không che chắn hoặc có thì cũng rất thô sơ. Đơn cử đường Kim Giang, quận Thanh Xuân, đoạn gần cầu Khương Đình, hiện đơn vị thi công không đậy nắp và che chắn hoặc cắm biển cảnh báo xung quanh hố ga và những rãnh sâu trước cửa nhà dân.

Những hố ga này không được nắp kín vô tình tạo những cái bẫy
nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè.

Tuyến đường Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) chỉ khoảng 100 mét vỉa hè mà có đến 20 cống đang “ngoác miệng” chực nuốt những người đi qua.Chỉ 100 mét vỉa hè mà có đến 20 cống không nắp đậy. Dưới cống là đủ các loại rác thải, nào túi nilông, hộp cơm, đất đá… do người đi đường ném xuống. Chưa hết, vỉa hè nhiều đoạn bị sụt lún nghiêm trọng, có chỗ lún sâu tới 40 - 50 cm và bề rộng lên đến hàng mét.

Đường Phạm Hùng, chỉ đếm sơ sơ cũng có tới hơn 30 hố ga mất nắp bị bỏ mặc từ nhiều tháng nay.

Người dân đi bộ qua đoạn đường này không khỏi bức xúc. Bác Hạnh (Mễ Trì, HN) cho hay: “có lần, tôi đi bộ qua trung tâm thương mại mua sắm, trời tối nên không nhìn rõ đường. Người già mà, đâu có thể nhìn xa được, đến gần một cái hố ga mất nắp, tôi vấp phải khối bê tông nên ngã ra đất. Cũng may mà không bị thụt xuống hố. Tụi trẻ thì nó nhìn thấy, chứ mấy cái hố này người già chúng tôi cứ tới gần mới phát hiện ra, nhiều người còn bị tai nạn oan vì đi bộ trên vỉa hè”.
 
Hố ga "ngoác miệng" ngay ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.
 
Vỉa hè trong khu đô thị mới.
 
Dưới hố là rác, nước thải.

Bác Quân  (Từ Liêm, HN) cho biết: “Trước đây vỉa hè này các hố ga đều có nắp, mọi người thoải mái chạy tập thể dục và dắt các cháu nhỏ cùng đi dạo, nhưng nay cả đoạn vỉa hè dài chưa tới 4km mà không một hố ga nào có nắp. Đã có người khi qua đây do không biết hố ga mất nắp nên bị ngã xuống hố”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại đây, đã có rất nhiều trường hợp người đi bộ bị ngã xuống những hố ga mất nắp này. Nhiều vụ khá nghiêm trọng phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Thiết nghĩ các cơ quan chủ quản cần sớm kiểm tra, xử lý, sửa chữa ngay những hố ga không nắp này, để trả lại vỉa hè lòng đường thoáng mát, sạch đẹp và an toàn cho người dân.
Chia sẻ