Đau lòng những vụ án mẹ giết con

Tổng hợp,
Chia sẻ

Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà vì những mâu thuẫn trong gia đình, hoặc tiền sử bệnh tật đã khiến các bà mẹ này nhẫn tâm giết chính con đẻ của mình.

Mẹ ruột cầm dao đâm chết con trai 5 tháng tuổi rồi tự tử

Vào 4h sáng 16/3, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại gia đình ông Chu Đình Sáng (thôn Yên Thịnh, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội). Cháu Chu Đình Hoàng chưa đầy một tuổi bị chính mẹ ruột là chị Chu Thị Huệ (có tiền sử bị bệnh tâm thần) dùng dao sát hại dã man.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án (ảnh: internet)

Trong lúc nửa đêm, Huệ đã lén bế con trai của mình ra hiên nhà, đặt vào một chiếc rổ lớn. Sau đó chị lấy một con dao nhọn dài khoảng 40cm cứa một nhát vào cổ, và đâm một nhát vào bụng đứa con 5 tháng tuổi của mình rồi tự tử. Nghe tiếng thét kinh hoàng của đứa con, anh Hiệp (chồng chị Huệ) vội vàng tỉnh giấc. Chạy ra hiên nhà thì kinh hoàng khi thấy thảm cảnh trước mắt. Gia đình vội đưa em bé đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu đã tử vong ngay sau đó.

Trước đó, cháu Hoàng đã từng 2 lần chết hụt vì bị mẹ mình lấy dây điện thắt vào cổ. Nhưng cả hai lần đó người nhà chị Huệ phát hiện và can ngăn kịp thời.

Bé gái tử vong vì bị mẹ cho uống thuốc độc

Gần đây nhất là vụ án đau lòng một bé gái ở TP HCM tử vong do bị mẹ cho uống thuốc độc. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 6/6, anh N.T.T (39 tuổi) đang ngủ tại nhà thì phát hiện vợ là Nguyễn Thị Mỹ Linh (38 tuổi) và con gái ruột là cháu M. có nhiều biểu hiện lạ nên vội vã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu M. tử vong ngay sau đó, còn chị Linh (mẹ bé M.) hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.HCM đã kết hợp với Công an Q.Bình Tân khám nghiệm hiện trường.

Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ một lọ thuốc dùng để xoa bóp có dòng chữ “không được uống” cùng một lá thư nghi do Linh viết. Nội dung bức thư này chủ yếu than phiền về những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an đã làm việc với Linh. Bước đầu, Linh thừa nhận do buồn chuyện gia đình nên nảy sinh ý định tự tử cùng con. Theo đó, Linh đã cho bé M. uống thuốc xoa bóp trước. Sau đó, Linh cũng uống loại thuốc này để tự tử cùng con nhưng bất thành.

Mẹ bế con gái ném xuống sông Hồng

Cũng trong cùng ngày 6-6 ở Hà Nội đã xảy ra vụ án mẹ bế con ném xuống sông Hồng. Vào khoảng 20h10 tối 6-6, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Bắc cầu Chương Dương, 3 chiến sỹ CSGT nhận được tin báo của người dân trên cầu xuất hiện 1 người phụ nữ bế con gái dừng xe máy có dấu hiệu bất thường.

Linh tính có việc chẳng lành, các chiến sỹ thuộc Phòng CSGT - CATP Hà Nội nhanh chóng chạy tới. Lúc này, ở trụ cầu số 7, một người phụ nữ đang bế đứa con gái đưa qua thành cầu định ném xuống sông.

(Ảnh minh họa)

Đứa bé khóc lóc thảm thiết, chân tay bám chặt vào lan can và giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay mẹ. Cháu bé được giải cứu kịp thời và CSGT đã đưa hai mẹ con về chốt trực để đảm bảo an toàn. 

Tại đây, danh tính người phụ nữ được làm rõ là Nguyễn Thị Ngử (SN 1966), ở Hoàn Kiếm còn cháu bé là Phạm Bình M (SN 2003) hiện đang học lớp 3. Ngồi tại chốt CSGT, chị Ngử liên tục khóc lóc nói do buồn chuyện gia đình, trong lúc quẫn trí đã đưa con gái lên cầu với ý định ném xuống sông rồi sẽ lao theo tự tử. May mắn bởi sự có mặt kịp thời của các chiến sĩ CSGT cho nên trường hợp xấu nhất đã không xảy ra. 

Các vụ án mẹ tàn nhẫn giết hại con đẻ thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ. Ngoài những bà mẹ bị tiền sử tâm thần không kiểm soát được hành động của mình, thì vẫn có những ông bố, bà mẹ vì quẫn bách trong việc giải quyết mâu thuẫn gia đình lại đang tâm làm liều, sát hại chính máu mủ của mình, viện cớ "đòi chết cùng con" nhưng cuối cùng lại chỉ có đứa trẻ phải chịu cái chết oan ức.

Chia sẻ