Dân mạng xót thương trước tin em bé bị bỏ rơi sắp chuyển tới trại mồ côi

Hà Hương,
Chia sẻ

Bác sĩ Lê Thị Hà chia sẻ, khi tình trạng sức khỏe của bé Hồng Vũ, mắc chứng ly thượng bì bóng nước bị bố mẹ bỏ rơi, tốt hơn, bệnh viện sẽ tiến hành làm thủ tục đưa cháu lên trung tâm chăm sóc ở Ba Vì.

Thời gian gần đây, câu chuyện bé trai Nguyễn Hồng Vũ vừa sinh ra đã mắc chứng ly thượng bì bóng nước (gọi tắt là căn bệnh EB) bẩm sinh, bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. 

Khi vừa chào đời, bé đã bị cha mẹ bỏ rơi ở Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội). Trên người bé chỉ vẻn vẹn có bộ quần áo cũ, cái chăn rách nát, 2 hộp sữa và hơn 1 triệu đồng. Từ ngày bị bỏ rơi, bé được chăm sóc trong bệnh viện bởi các cán bộ y tế và nhóm thiện nguyện chuyên chăm sóc trẻ EB.

Cách đây vài tiếng, trên trang Facebook cá nhân, chị N.H – một người trong hội chăm sóc những trẻ EB chia sẻ rằng bé Vũ chuẩn bị được đưa lên trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi trong tình trạng những vết loét vẫn còn khiến cộng đồng mạng cũng lo lắng, ái ngại.

Dân mạng xót thương trước tin em bé bị bỏ rơi sắp chuyển tới trại mồ côi 1
Một lần nữa, thông tin của bé lại khiến dân mạng dậy sóng 


Dân mạng xót thương trước tin em bé bị bỏ rơi sắp chuyển tới trại mồ côi 2
Chia sẻ của một thiện nguyên trong nhóm chăm sóc bé EB khiến bao người rơi nước mắt. Sức khỏe của bé mong manh như ngọn đèn trước gió nếu như bé không được các bác sĩ chăm sóc kịp thời


Chị N.H chia sẻ: “Con à, giờ phải làm sao, phải làm thế nào? Mẹ Lan bảo ‘Sáng nay chị khóc hết nước mắt khi nghe viện thông báo làm thủ tục cho con lên trại mồ côi xong rồi’. Bệnh tình con thì đang như thế này. Ở đây các mẹ chăm sóc nâng như nâng trứng, cho con lên trại mồ côi liệu sự sống của con được tính theo ngày hay theo tháng. Mẹ Lan đã tìm cách giữ con ở viện được thêm 10 ngày nữa để cố gắng cứu chữa tiếp cho con. Ngày hôm nay tất bật quá chả kịp bế con được 1 cái. Mẹ Lan, mẹ Linh cả mẹ nữa: 3 chị em cuống cuồng như chợ vỡ khi chân con vỡ mạch máu phọt chảy toé loe. Đau quá con ạ, xót xa quá mà biết làm thế nào. Sẽ cố gắng cả nhà mình cùng cố gắng con nhé”. 

Chia sẻ với chúng tôi về chuyện này, chị N.H nói thêm: “Bé Vũ được bệnh viện tiếp nhận được nên họ hoàn toàn có quyền được điều chuyển bé hợp với hoàn cảnh của bé. Chúng tôi không có cách nào can thiệp giúp bé được. Bên bệnh viện hiện đã làm xong thủ tục cho bé lên trại trẻ. Hiện chúng tôi chỉ xin được cho bé ở lại viện thêm 10 ngày để vết thương phần nào lành hơn chứ không làm gì hơn được”.

Dân mạng xót thương trước tin em bé bị bỏ rơi sắp chuyển tới trại mồ côi 3

Dân mạng xót thương trước tin em bé bị bỏ rơi sắp chuyển tới trại mồ côi 4
Bé Hồng Vũ ngủ ngoan mỗi khi được thay băng xong (Ảnh: CLB cung cấp)

Chị Trần Phương Lan – thành viên trong CLB những bé bị EB - Bệnh Thượng Bì Bóng Nước nói: “Chuyện một bé bị bỏ rơi được điều chuyển tới trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, chỉ khổ một điều là tình hình sức khỏe của bé đang không hề tốt. Trong cả giai đoạn chăm sóc bé vừa qua, tôi thấy sức khỏe bé đang có dấu hiệu tốt lên nhưng tốt lên không có nghĩ là hoàn toàn khỏe, những mảng da vẫn tiếp tục trợt loét và hơn ai hết bé cần sự chăm sóc y tế hàng ngày hàng của những người hiểu rõ về bệnh”.

Được biết, vài tiếng trước đây, bé bị vỡ mạch máu ở chân, máu chảy ra rất nhiều mãi mới cầm được.

Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra ái ngại, xót xa cho em bé. Chị M.T nói: “Ở trong bệnh viện, điều kiện sạch sẽ, y tế sẵn sàng, môi trường vô khuẩn, bé còn bị thế này. Vào trại đó thì chắc bé không qua khỏi mất, thương bé quá mà chẳng biết phải làm sao?”

Dân mạng xót thương trước tin em bé bị bỏ rơi sắp chuyển tới trại mồ côi 5

Dân mạng xót thương trước tin em bé bị bỏ rơi sắp chuyển tới trại mồ côi 6
Rất nhiều người chia sẻ tỏ thái độ lo lắng, ái ngại khi biết bé Vũ chuẩn bị được chuyển lên trại trẻ mồ côi

Chia sẻ về điều này, thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà - Phó trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau thời gian chăm sóc, điều trị bệnh, hiện tại sức khỏe cháu Hồng Vũ đã khả quan hơn, tiến triển tích cực hơn so với những ngày đầu. Những vết loét vẫn còn nhưng được cứu chữa kịp thời nên vết ít chảy máu hơn, không còn hiện tượng nhiễm trùng như trước nữa. Hiện tại, hàng ngày cháu vẫn được chăm sóc cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ, thay băng, rửa vết thương, chăm sóc tận tình. Vì bé không có bố mẹ, bị bỏ rơi tại bệnh viện nên thời gian tới nếu không có gì thay đổi, khi sức khỏe cháu tiến triển tốt, ổn định hơn, bệnh viện sẽ làm các thủ tục cần thiết chuyển bé lên trại trẻ mồ côi ở Ba Vì.
Chia sẻ