Dân công sở nói gì về "Ngày tận thế" 21/12/2012

Sam,
Chia sẻ

Cùng nghe dân công sở chia sẻ những ý định hay ho và khá funny về ngày 21/12/2012, thời điểm mà người Maya cổ đại cho rằng là ngày tàn của trái đất.

“Ngày tận thế à! Tôi sẽ đi... du lịch”

Dân công sở nói gì về
Trước ngày tận thế, Toàn thích tới Nha Trang 

Nếu ngày tận thế xảy ra thật, thì những ngày còn lại được sống mình sẽ đi du lịch tới miền đất chưa đến và những nơi chỉ được xem qua phim ảnh...” là tâm sự của bạn Mai Xuân Toàn (nhân viên kinh doanh, Quận 3). Ước mơ của Toàn là tới Nha Trang ngắm biển và ăn hải sản. Toàn cho biết: “Mình vào miền Nam công tác mới được hơn 6 tháng và đã đi một vài nơi nhưng Nha Trang thì chưa tới. Xem trên mạng thấy biển Nha Trang rất đẹp, hải sản ngon... nên mình muốn tới đó trước ngày tận thế”.

Dân công sở nói gì về
Mai Hương lại muốn ra ngoài Bắc và đi chơi Nhật Bản

Đó cũng là chia sẻ của bạn Mai Hương, 24 tuổi, công tác tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước. Mai Hương cho biết, cô mong muốn được đi du lịch thật nhiều nơi như Hà Nội, Sapa và xa hơn chút nữa là Nhật Bản.

Mai Hương kể : “Trước ngày tận thế, mình hy vọng được ra Hà Nội thăm lăng Bác, rồi tới Sapa ngắm cảnh Tây Bắc mùa đông. Vì mình chưa được đi những nơi đó bao giờ và cũng rất thích không khí lạnh ngoài bắc. Mình cũng thích được đi Nhật Bản, vì mùa xuân ở Nhật có hoa anh đào nở rất đẹp. Thời sinh viên mình đã rất ấn tượng với văn hóa Nhật, ẩm thực, trà đạo... Thế nên, nếu ngày tận thế xảy ra thì mình ước được tới những nơi này”.

Dân công sở nói gì về
Chị Hường, cô dâu mới muốn đi du lịch cùng ông xã trước ngày tận thế

Chị Trương Thị Hường, nhân viên sale của công ty truyền thông Hà Nội chia sẻ trong niềm hân hoan: “Trước 21/12, mình sẽ cùng ông xã tới thành phố mang tên Bác, gặp gỡ những người bạn cute (dễ thương) của mình”. Dường như cô dâu mới này rất háo hức.

Dân công sở nói gì về
Cô gái biên tập viên nhỏ nhắn ước rằng, trước ngày tận thế được nghe Andre Rieu chơi violin

Còn Ca Dao, biên tập viên đang công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM lại thích đi Sa Pa và mơ ước được nghe Andre Rieu chơi violin một lần rồi về nhà vui niềm an nhiên với gia đình vào ngày tận thế.

"Nếu có ngày tận thế, tôi sẽ nhanh kiếm người yêu"

Đó là tâm sự của chàng trai Mai Xuân Toàn nói trên: “Mình hy vọng trước tận thế sẽ có bạn gái để đi chơi cùng vì mình không muốn độc thân mãi”.

Mai Hương, cô gái thích đi Nhật Bản trước ngày tận thế cũng chia sẻ ước mơ nhỏ nhoi của mình là được chàng hotboy nào đó tỏ tình, vì 24 tuổi mà Hương vẫn "single" trong khi bạn bè hầu hết đều có đôi, thậm chí một số người đã kết hôn. Vì thế, trước ngày tận thế, cô nhân viên cần mẫn này hy vọng mình sẽ không còn lẻ bóng.

Dân công sở nói gì về
Anh Thạch hy vọng tìm được cô bé có thể "khóa tim" mình trước 21/12/2012

Đây cũng là chia sẻ của anh Phạm Xuân Thạch, nhân viên kinh doanh bất động sản công ty Hưng Gia Việt. Anh Thạch nói: “Mong tới trước ngày tận thế sẽ tìm được một cô bé xinh xắn "khóa tim" mình để cùng người ấy đi chơi và dạo phố đêm Sài Gòn”.

Dân công sở nói gì về
Anh Quang lại chọn cách nhận lời yêu hết các cô gái đang là vệ tinh 

Trong khi đó, anh Nguyễn Tấn Thành Quang, nhân viên sale một công ty truyền thông ở Đà Nẵng lại không lo thiếu bạn gái, nhưng cũng không muốn tận thế phải ở 1 mình nên anh chọn cách: “Trước ngày tận thế, mình sẽ alo cho một loạt các cô bạn gái và nói đồng ý yêu hết để đỡ phải tiếc”.

Facebook: Xôn xao lên list dự định trước ngày tận thế

Dân công sở nói gì về
List 10 điều cần làm của cô bạn một công ty chăm sóc khách hàng trước tận thế
 
Không hiếm để bắt gặp trên Facebook những topic dự định cần làm của dân công sở. List một vài thứ cần thực hiện của nick “Vì em là nắng” (nhân viên chăm sóc khách hàng) khá hài hước. Cụ thể, cô bạn tính trước tận thế sẽ “đi bốt cao giữa trời đông Sài Gòn" hay "ra đường với bộ cánh đẹp nhất, thấy 1 chàng trai hotboy sẽ tiến ngay tới và nói: anh là chồng tương lai của em đấy nhé”.

Hay trang cá nhân của anh chàng nhiếp ảnh gia Jundat cũng khiến nhiều người quan tâm với topic chia sẻ hóm hỉnh rằng, nếu có ngày tận thế, anh ở nhà cùng vợ và con cái và hy vọng có người ngoài hành tinh đón cả gia đình cùng xuất ngoại.

Còn hơn 1 tuần nữa mới đến thời điểm mà người Maya tin rằng đó là ngày tận thế nhưng đa số mọi người nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra: “Mình không tin lắm vào ngày tận thế nên mọi việc của mình vẫn diễn ra bình thường” (Cao Kim, nhân viên IT công ty EDGE Quận 1) cho biết.

Thực hư câu chuyện ngày tận thế vẫn liên tục gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận lời tiên tri của người Maya về ngày tận thế đem lại nhiều niềm háo hức cho dân công sở. Vì “Càng tới gần ngày tận thế, mình càng hiểu rõ hơn giá trị của gia đình. Nên nếu chỉ còn vài ngày nữa được sống, mình sẽ dành mọi quan tâm cho bố mẹ và 2 em. Mình đang cố gắng thu xếp công việc để đón xe chiều thứ 6 về quê đây” - Thảo, nhân viên văn phòng Quận 3 tâm sự.

Ngày tận thế được... nghỉ làm (?!)

Trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc gần đây lan truyền nhanh chóng bản thông báo với nội dung cho nhân viên nghỉ nhân “Ngày tận thế”, phía dưới có đóng dấu của một công ty kỹ thuật mạng Internet ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Công ty này đã quyết định cho nhân viên nghỉ nhân “Ngày tận thế” với lời nhắn gửi nhân viên hãy dành “khoảng thời gian cuối cùng” này để ở bên người thân của mình.

Bản thông báo có nội dung khá hài hước: Xuất phát từ ý nghĩa đặt biệt của ngày 21/12/2012, sau khi đã cân nhắc, công ty quyết định sắp xếp “kỳ nghỉ ngày tận thế” cho nhân viên trong hai ngày 20 và 21/12/2012. Bản thông báo còn khuyến nghị trong thời gian diễn ra “kỳ nghỉ ngày tận thế”, nhân viên phải chuẩn bị tốt công tác phòng chống hỏa hoạn, trộm cắp, tắt máy điện thoại để đảm bảo không bị gây phiền nhiễu.

Do thường ngày nhiều người bị cuốn vào công việc mà sao lãng việc quan tâm gia đình nên trong bản thông báo, lãnh đạo công ty cũng khuyên các nhân viên hãy tận dụng khoảng thời gian “cuối cùng” này để ở bên người thân yêu nhất của mình và chúc mọi người có một “ngày tận thế” ý nghĩa.

Chia sẻ