Cười ngả nghiêng khi cư dân mạng chế video và thơ "Cô dâu 8 tuổi"

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Độ dài khủng khiếp của phim "Cô dâu 8 tuổi" đang làm “nóng” cộng đồng mạng 2 ngày qua, nhiều người bày lo ngại khi cố gắng xem hết gần 2000 tập phim này bằng những hình thức khác nhau...

Cô dâu 8 tuổi là một bộ phim truyền hình Ấn Độ đang “làm mưa làm gió” suốt 2 ngày qua trên các phương tiện truyền thông. Sở dĩ bộ phim được cộng đồng mạng “bàn ra tán vào” nhiều như vậy là do độ dài “khủng” của phim, hơn 1900 tập – một con số có thể làm nản lòng bất kỳ “mọt phim” nào.

Chưa cần bàn đến việc bộ phim có nội dung như thế nào, chỉ tính riêng độ dài phim do nhà sản xuất công bố, đã khiến bộ phim “dậy sóng” chẳng cần quảng cáo. Liệu rằng ai có thể đủ “can đảm” và kiên nhẫn để xem một bộ phim được chiếu hàng ngày trong 5 năm trời?

Có rất nhiều cư dân mạng nổi hứng làm thơ chế bộ phim này. Dưới đây là một bài thơ và những dòng chia sẻ hết sức chân thành của một facebooker. Sau gần một ngày đăng tải, bài viết đã nhận được gần 90.000 lượt like, hơn 22.000 lượt chia sẻ và hơn 20.000 bình luận.

Nội dung bài viết như sau: 
“Hôn nhau mất ** 2 ngày
Vờn nhau thì nó phải dây 1 tuần
Hai đứa gặp nhau tần ngần
Quay mặt từng đứa phải gần hết phim
Nhạc thì giật thót cả tim
Diễn viên thì nó đứng im lờ đờ
Cận mặt như cái ảnh thờ
Chiếu đi chiếu lại hàng giờ (không) xong
Nói chung là rất dài dòng
NGÀN TÁM TRĂM tập chiếu ròng mấy năm
Hàng xóm có cụ Chín Nhăm (95)
Tối nào cụ ấy cũng nằm xem phim
Hôm nay cụ mới biết tin
Gần mười năm nữa là phim hết rồi
Nghe xong cụ thấy bồi hồi
Sợ rằng lúc đấy đã ngồi trên cao
...
Ai chưa xem phim này tớ tả lại 1 tập cho nghe:
...
Trích đoạn nửa tập phim:
Mẹ Chồng: "Anandi con đã về rồi"
..."Quay chậm cận cảnh từng nhân vật... khoảng 6, 7 người gì đấy (không) sót một đứa nào"
Anandi: "lắc lắc cái đầu khóc lóc cái của nợ gì đấy nghe không rõ vì mải nhìn nó lắc chóng hết cả mặt"
... Ten ten ten tèn !!!
... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật (không) thiếu một ai"...
Mẹ chồng "khóc"
... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật (không) thiếu một ai"...
Anandi "khóc"
... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật (không) thiếu một ai"...
Mẹ chồng "Thôi vào nhà đi con"
Anandi: 
... "Lắc lắc" 
... "Lại lắc lắc vẫn chưa xong"
... mãi mới phọt ra: "vâng !"
Bỗng dưng có tiếng quát to: 
- TẤT CẢ Ở YÊN ĐÂY !!!
... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật (không) thiếu một ai"...
Bà Chồng từ trên cầu thang từ từ đi xuống
... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật (không) thiếu một ai"...
Quay đến mặt bà Chồng vắt cái khăn lên cổ
... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật (không) thiếu một ai"...
Quay đến mặt con Anandi
Quay đến mặt bà chồng
...nhạc ten ten tèn
... HẾT TẬP ...
(Đứa nào bị say xe đừng có dại xem)”

cô dâu 8 tuổi
Bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Đoạn video hài hước chế cảnh xem phim Cô dâu 8 tuổi.

Mới đây, hưởng ứng “độ hot” của Cô dâu 8 tuổi, một cư dân mạng đã chế ngay video với lời đề tựa “Quá trình xem phim 1800 tập của 1 thanh niên”.
Trong video, cậu thanh niên từ hào hứng khi xem phim từ những tập đầu tiên, đã dần dần biến thành người lờ đờ và tới khi “chờ” đến 1800 tập thì nhạc đám ma nổi lên.

Video được dàn dựng chỉ dài 1 phút 23 giây, quang cảnh là một góc nhà, nhưng độ hài hước mà video mang đến rất có tính giải trí. 

cô dâu 8 tuổi
Từ khi "trẻ trâu" hào hứng theo dõi phim. (Ảnh cắt từ clip)

cô dâu 8 tuổi
Lờ đờ khi phim chiếu được vài trăm tập. (Ảnh cắt từ clip)

cô dâu 8 tuổi
Ốm yếu dần khi phim chiếu hơn nửa. (Ảnh cắt từ clip)

cô dâu 8 tuổi
Và cái kết bất ngờ khi xem tới tập cuối của phim. (Ảnh cắt từ clip)

Mặc dù biết thanh niên này có phần cường điệu, nhưng nhiều facebooker cũng đáp trả nhiệt tình bình luận: “Khi xem hết phim, chắc con mình đi học mẫu giáo” hay “Các cụ ốm yếu mà xem được đến tập cuối cũng mừng”.
Chia sẻ