Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi vợ 68, chồng 36 tuổi

Vân Anh,
Chia sẻ

Dù vợ hơn chồng tận 32 tuổi, cặp đôi Norma và Christ vẫn hạnh phúc sau 15 năm chung sống. Cặp đôi đũa lệch này chưa từng hối hận về tình yêu của mình, kể cả khi người lạ nhổ nước bọt trước cảnh họ nắm tay nhau đi trên phố.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi vợ 68, chồng 36 tuổi 1
Christ và Norma cách nhau đến 32 tuổi

Trong một ngày đẹp trời cách đây 18 năm, tại trại hè Butlins, bà Norma Harvey, khi đó 50 tuổi đã gặp chàng thanh niên Christ, 18 tuổi.  “Tôi không biết tôi đã lấy đâu ra can đảm để mời cô ấy (Norma) nhảy. Tôi đã từng hẹn hò với nhiều cô gái tầm tuổi tôi. Nhưng họ trẻ con quá. Tôi thích những cô gái trưởng thành”. Đó là khởi đầu cho chuyện tình hạnh phúc của hai người.

Và chỉ ba năm sau ngày gặp mặt, Christ và Norma đã làm đám cưới bất chấp những dị nghị về tuổi tác khi Norma già hơn chồng mình những 32 tuổi. Thậm chí, Christ bằng tuổi cô con gái của Norma với người chồng trước. 

Không ai trong gia đình của Norma đến tham dự đám cưới của hai người. Phía nhà trai cũng chỉ rất ít người đến. “Thật buồn khi một đám cưới không có người thân. Nhưng chúng tôi cũng chẳng thể làm gì khác được” - Norma cay đắng nhớ lại.

Nhưng Norma cũng không hề bận tâm đến sự phản đối từ gia đình hay bạn bè: “Tôi không bận tâm đến những gì mọi người nói. Tôi không cho rằng đám cưới này là sai trái. Tôi tự hỏi tại sao mình không cưới Christ. Đây là cuộc sống của tôi cơ mà!”.

Christ cũng không hề hối tiếc vì đã cưới Norma. Cho dù hai người phải chịu sự kỳ thị của gia đình, người thân, thậm chí là những người xa lạ.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi vợ 68, chồng 36 tuổi 2
Norma nói không quan tâm đến sự phản đối của mọi người, cuộc sống là do chính cô quyết định.

“Có người từng nhổ bọt vào chúng tôi khi chúng tôi nắm tay nhau trên đường phố. Người khác nói rằng chúng tôi không được nắm tay hay hôn nhau trong nhà hàng trước mặt con cái họ. Tôi suýt nữa đã đánh nhau với anh ta."

Christ cho biết, anh và Norma luôn bị mọi người nhìn mỗi khi ra đường, nhất là Christ thường bị nhìn chằm chằm, cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên,  như Norma đã nói, chẳng cần phải bận tâm đến mọi người nói gì và làm gì. Đây là cuộc sống của họ, là tình yêu của họ và họ được phép tự quyết định cuộc sống của mình. 

Bất chấp tuổi tác và những phản đối, dị nghị, Norma và người chồng chỉ bằng tuổi con mình đã hạnh phúc suốt 15 năm qua.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ