Con gái "bán mình" lấy 300 triệu trả nợ cho cha

Lê Bảo,
Chia sẻ

Người cha do ham mê cờ bạc, lô đề nên số nợ lên đến 300 triệu đồng. Đúng lúc túng quẫn nhất, TH. được một người của trung tâm môi giới mai mối cho người đàn ông Hàn Quốc bằng tuổi bố TH.

300 triệu và đẫm nước mắt đêm “tân hôn”

Tôi gặp TH. (sinh năm 1994 tại Hải Dương) thật tình cờ vào một buổi chiều cuối thu, trong cái lạnh xốn xang giữa dòng người đông đúc của Hà Nội. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt thẫn thờ và không khỏi lo lắng của TH. khiến tôi tò mò.

Câu chuyện giữa tôi và TH. dần cởi mở, dường như TH. đang rất cần người chia sẻ, hỏi han hay đơn thuần chỉ là nói chuyện phiếm cho đỡ buồn và tủi thân. Cầm đống hồ sơ trên tay, toàn tiếng Hàn và tiếng Anh khiến tôi tò mò. Câu chuyện cũng được hé mở từ đây.

Dường như có bao nhiêu đắng cay, khổ cực của cuộc sống tất cả đã đổ lên đầu cô gái bé nhỏ này. TH. kể: “Bố mẹ sinh được 3 chị em, em là con cả mà gia đình lại nghèo nữa nên khi học xong lớp 9 em đã phải nghỉ học đi làm kiếm tiền để 2 em có cơ hội đến trường”.

Năm 2009 TH. lóc cóc lên Hà Nội và may mắn được nhận vào làm ở một tiệm may, làm ở đây TH. được nuôi ăn, nuôi ở và đến năm thứ 2 TH. được trả công 4 triệu đồng. Biết gia đình nghèo khó nên mỗi tháng TH. chỉ giữ lại 500 ngàn đồng tiêu vặt còn 3,5 triệu đồng gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học.

Con gái
Là chị cả nên TH. đã phải hi sinh để bố mẹ, các em có cuộc sống tốt hơn.

Thế nhưng cuộc đời lại chẳng công bằng với TH., em kể: “Ở nhà bố là người rượu chè, cờ bạc, lô đề suốt ngày và chẳng chịu làm ăn. Đến năm ngoái thì em được biết số nợ do bố cờ bạc, lô đề lên đến 300 triệu đồng”.

Từ khi nghe tin bố rơi vào nợ nần khiến cuộc sống của TH. dường như chẳng còn chỗ nào dựa dẫm. TH. phải làm việc nhiều hơn nhưng cũng chẳng thấm vào đâu khi chủ nợ mỗi ngày đến đòi và có ý định xiết căn nhà của cả gia đình đang sinh sống.

Ít tháng trước, TH. gặp một người ở trung tâm môi giới và được giới thiệu về một viễn cảnh hoa lệ ở xứ Kim Chi nếu đồng ý làm vợ của người ta. Hơn nữa nếu đồng ý lấy người đàn ông đó, số tiền 300 triệu sẽ được người chồng tương lai trả hết.

“Lúc đó em suy nghĩ nhiều lắm, nhưng chỉ 1 tháng sau em đã đồng ý và cuối tháng 10/2013 chồng em từ Hàn Quốc bay sang thăm gia đình đồng thời làm lễ cưới luôn”, TH. kể.

Sau khi gặp chồng, đám cưới được tổ chức một cách chóng vánh, số tiền 300 triệu kia cũng được trả. TH. nhanh chóng trở thành vợ của người đàn ông trạc tuổi cha mình.

“Em chưa từng yêu ai, trước kia có thích 1 anh cùng quê nhưng anh ấy đi học đại học mà em không được đi học nên em thấy mình không xứng với người ta nên chỉ dám yêu thầm nhớ trộm thôi. Đêm tân hôn với em đó là nỗi kinh hoàng, đó cũng là lần đầu tiên em biết đến đàn ông nhưng anh ấy cứ hùng hục, chẳng quan tâm đến cảm xúc của em gì cả. Em chỉ dám cắn chặt môi cho xong. Nhưng xong rồi anh ấy lại chẳng tha cho em mà bắt em chiều anh ấy cả đêm. Bây giờ cứ nghĩ đến việc phải làm vợ người ta mà em thấy sợ hãi vô cùng”, TH. buồn bã kể.

Đánh bạc với số phận ở xứ Hàn

Lần thứ 2 tôi gặp TH. cũng là lúc cô lên công ty môi giới nộp các hồ sơ để làm visa cũng như các thủ tục cần thiết.

Cầm trên tay bản sao hồ sơ TH. cười nhưng nụ cười đượm buồn và không che dấu được sự lo lắng. Trong thời gian ngắn ngủi, TH. phải tự học tiếng Hàn và mỗi tối hai vợ chồng đều trò chuyện với nhau hoặc chỉ xì xồ với nhau.

Con gái
Tập hồ sơ để TH. chuẩn bị đi qua nơi xứ người.

Khi tôi hỏi về chồng TH. thì cô chỉ biết vỏn vẹn rằng ông ấy hiện là nhân viên tuyên truyền, hiện có mức lương khoảng 100 triệu tiền Việt. Còn các thông tin về gia đình như: Đã lấy vợ lần nào chưa, đã có con chưa hay thông tin về anh em họ hàng thế nào chính TH. cũng chẳng biết.

TH. kể: “Ở làng em cũng có 4 chị lấy chồng bên đó nhưng hiện tại đã có 3 người chẳng thể sống được với người chồng. Người thì li dị, người thì sống một cách nhục nhã, người thì cắn răng sống vì con. Bởi theo quy định bên đó thì nếu li dị người chồng có quyền nuôi con chứ không như ở Việt Nam”.

Nếu thuận tiện thì cuối tháng 12 này TH. sẽ bay, sẽ chính thức xa gia đình, làng xóm để sống nơi xứ người. Nói về điều này TH. đẫm nước mắt: “Em cũng không biết số phận của em sẽ thế nào nữa mặc dù em muốn trốn chạy lắm nhưng ai sẽ trả 300 triệu cho gia đình em nên em đành mặc kệ cho số phận vậy. Lần này đi cũng hệt như việc bố em đánh bạc mà khả năng thua là phần lớn anh ạ”.

Chia tay TH. lòng tôi đầy ngổn ngang, thương TH. nhưng tôi lại càng trách gia đình, người cha nhiều hơn. Lòng tự hỏi, phải chăng gia đình đã đẩy TH. đến với trò đỏ đen của cuộc đời...
Chia sẻ