Có một Trung thu của lòng nhân ái

,
Chia sẻ

Từ những ngày đầu tháng 8 âm lịch, nhiều tấm lòng thiện nguyện đã hướng về những trẻ em chịu thiệt thòi trong xã hội. Họ gọi đó là Trung thu của lòng nhân ái!


Nhiều người quyên góp tiền bạc, quần áo, đồ chơi cũ, làm đèn lồng, làm bánh trung thu, tổ chức chương trình vui chơi cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ có các bạn tình nguyện viên trẻ tuổi, mà nhiều ông bố, bà mẹ, dù tất  bật lo sắm quà Trung thu cho con mình, vẫn lo đến niềm vui của những đứa trẻ khác. Tất cả họ đang chuẩn bị một mùa Trung thu sớm cho các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi ở mọi miền đất nước...

Kết nối những tấm lòng

Làm bánh Trung thu tặng trẻ nghèo

Làm đèn lồng tặng các em nhỏ

Buổi sáng ngày 19/9, công viên Thủ Lệ (Hà Nội) đông hơn ngày thường. Nhiều gia đình thường đưa con tới đây chơi vào ngày chủ nhật, thì hôm nay dẫn con đi chơi cùng các bạn nhỏ không may, dạy cho con bài học về lòng nhân ái.

Chương trình Trung Thu “Nhịp đập Mùa thu IX” dành cho 150 trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi do CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin tổ chức đã thu hút hàng trăm người cùng tham gia.

Đây là buổi sáng bé Minh Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng dậy từ sớm. Không cần bố mẹ phải bế ra khỏi giường, nịnh bé vệ sinh, nịnh bé ăn sáng, bé Việt tự làm mọi việc rồi giục bố mẹ đèo đi công viên từ sớm.

Chị Việt Hà – mẹ bé chia sẻ: “Hôm trước, các anh chị trong nhóm tình nguyện Trẻ có rủ cu Việt cùng đến Trung thu với các bạn nghèo. Về nhà, con trai cứ nằng nặc đòi mẹ phải mua bánh nướng cho các bạn, lại còn lục được mấy chú siêu nhân mang đi làm quà. Tôi vui lắm, vì con mình biết nghĩ đến những số phận khác trong xã hội”. Vừa cầm túi quà trên tay, với lỉnh kỉnh bánh trái, đồ chơi…chị Hà cười vui vẻ.

Gia đình chị Hà không phải là gia đình duy nhất tham gia vui Trung thu với trẻ em nghèo. Nhìn mấy đứa nhỏ mặc quần áo cũ đã cáu bẩn, chị Mai Phương (đường Bưởi, Hà Nội) không khỏi rớt nước mắt. Cũng may, sáng nay, dù cô con gái cứ giục mẹ đi nhanh, chị cũng kịp chuẩn bị mấy bộ quần áo cũ tặng lại cho các em. Nghe cô con gái mới bốn tuổi hỏi về các bạn khuyết tật mà chị ứa nước mắt.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đến công viên vui chơi cũng cùng tham gia nhiều trò chơi, tiết mục vui nhộn với các bạn nhỏ nghèo, các em khuyết tật.

Những tấm lòng nhân ái còn mở rộng tới các vùng miền, nơi những đứa trẻ phải chịu cảnh thiếu thốn về đời sống vật chất và đời sống tinh thần.
Tiếp theo chương trình Trung thu “Cùng bé bày cỗ trông trăng” là chương trình “Trung thu kết nối yêu thương 2010”, vận động, quyên góp tặng phẩm là đồ chơi, sách vở… từ trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và trường Vũ Xuân Thiều  (Long Biên, Hà Nội). Những món quà đó sẽ được chuyển tới những trẻ em trên địa bàn thị xã Mường Lay và trẻ em thiệt thòi tại tỉnh Điện Biên vào ngày 11 - 12/9/2010.

Trên các trang web, các diễn đàn, các mẹ cũng lập ra những hội, những topic Trung thu dành cho các trẻ em nghèo. Thành viên có nickname gaumisa chia sẻ: “Chúng mình đã lên kế hoạch xin tài trợ và làm chương trình từ thiện Trung thu “Ngàn bánh cho em” dành tặng cho trẻ em chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và những em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2009 chương trình “Ngàn bánh cho em” đã được thực hiện thành công tại Chùa Bồ Đề, Làng Hữu Nghị (Hà Nội) và các mái ấm tình thương ở TP HCM. Năm nay chương trình ngoài khu vực Hà Nội  sẽ  tổ chức đi 1 trại trẻ em chất độc da cam ở Ba Vì, khu vực này thực sự khó khăn và ít nhận được sự giúp đỡ hơn những địa chỉ gần thành phố”.

Quỹ từ thiện làm cha mẹ là một tổ chức được thành lập bởi các thành viên trên diễn đàn làm cha mẹ. Hội chợ diễn ra sáng ngày 12/9 với nhiều gian hàng là nơi các ông bố, bà mẹ cùng mua những món đồ với giá ưu đãi. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng sẽ dành để giúp đỡ những em nhỏ chịu hoàn cảnh thiệt thòi.

Quà nhỏ, tấm lòng lớn

Những món quà đôi khi không phải là tiền bạc, chỉ là những chiếc bánh Trung thu, những bộ quần áo, chiếc đèn lồng…cũng đủ làm những trẻ em nghèo vui.

Chương trình "Trung thu yêu thương" cho trẻ em co hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho các em

Hơn một tuần nay tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) xuất hiện một chiếc thùng được trang trí hình vẽ xinh xắn mang tên “Đồ chơi cũ cho niềm vui mới”. Đây là chương trình từ thiện do ngân hàng tổ chức, nhằm kêu gọi toàn bộ nhân viên và khách hàng tặng lại những món đồ chơi cũ làm quà trung thu cho 600 em nhỏ khó khăn tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và Bình Dương.

“Thay vì mua những món đồ chơi mới, chúng tôi khuyến khích các bé chia sẻ đồ chơi của mình cho các bạn khó khăn hơn. Chúng tôi muốn các bé hiểu bài học yêu thương qua từng hành động nhỏ. Thú vị nhất là hơn 700 món đồ chơi chúng tôi nhận được tính đến hôm nay đều nguyên vẹn, sử dụng tốt và còn rất mới”, chị Kiều Trang (chuyên viên phòng truyền thông) cho biết.

Trước đó, ngày 12-9 hơn 500 chiếc đèn lồng được các bạn trẻ CLB tình nguyện Những ước mơ xanh làm được gửi tới các em nhỏ. Người hì hục bẻ từng thanh tre, người tỉ mẩn đục, cắt vỏ lon nước ngọt, hộp sữa... Chẳng mấy chốc những chiếc đèn ông sao, tàu thủy... từ vỏ lon ra đời. Khá nhiều gia đình nhỏ cũng hòa cùng các bạn trẻ tham gia ngày hội. Những chiếc lồng đèn ngộ nghĩnh này sẽ được trao tận tay các em bé mồ côi tại một ngôi chùa ở thị xã Bà Rịa-Vũng Tàu và trẻ em nghèo quận 8 (TP HCM).

Ngày hội “Kết đèn lồng – nối yêu thương” trở nên thật sự có ý nghĩa với những món quà tinh thần chứa bao công sức, bao yêu thương của các bạn trẻ, các gia đình.

Nhiều những chương trình nghệ thuật cũng được chuẩn bị dành cho các em, để các em có cơ hội được vui chơi. Sáng 18-9 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), “Trung thu yêu thương” -  chương trình ca múa nhạc thiếu nhi do webtretho tổ chức cho con em các thành viên với các bé có hoàn cảnh khó khăn thu hút nhiều em nhỏ. Ngoài các tiết mục  ảo thuật, ca nhạc của các nhóm Sido, Búp Bê Xinh, giao lưu với chú Cuội Đình Toàn, chị Hằng Lý Thanh Thảo, chú Thỏ Ngọc Bạch Long… các bé còn được giao lưu, trao quà tận tay cho các bạn ở Trung tâm Mai Hoa, Trung tâm Linh Xuân, mái ấm Mai Tâm.

Chương trình ca múa nhạc này tiếp tục được tổ chức tại rạp xiếc Trung Ương (Hà Nội) vào tối 20-9.

Có lẽ gom góp yêu thương không  bao giờ là đủ, bao nhiêu là vừa. Thêm một cái Tết thiếu nhi đang đến rất gần. Năm nay trên những ngả đường hẻo lánh sẽ có thêm nhiều chiếc lồng đèn lung linh tỏa sáng, những tấm lòng ấm áp có  cuộc sống đủ đầy vẫn luôn nghĩ tới những số phận không may. Trung thu không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là dịp để tỏ những tấm lòng nhân ái.

Đinh Liên

Chia sẻ