Chuyện đời của chàng trai 22 tuổi bắt đầu học lớp 1

Trương Tuấn,
Chia sẻ

Dòng chữ “Tôi đi học” của Nguyễn Hoàng Anh - chàng trai 22 tuổi ở Sài Gòn sau những ngày đầu tiên đi học lớp 1 khiến nhiều người bâng khuâng, xúc động.

Chuyện đời của chàng trai 22 tuổi bắt đầu học lớp 1 1
Nguyễn Hoàng Anh, chàng thợ sửa chữa mô tô bắt đầu học lớp 1 khi ở tuổi 22.

Không biết chữ vẫn thành thợ giỏi

Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi) sinh ra và lớn lên ở An Giang. Hoàng Anh sớm mồ côi mẹ lại không có ai đôn đốc nên đã bỏ dở chuyện học hành chỉ sau một hai ngày đến lớp, kết quả, lớn lên, một chữ bẻ đôi Anh cũng không biết.

Năm 13 tuổi, Hoàng Anh rời quê lên TP.HCM kiếm sống với nghề phụ hồ, sau đó lại đổi nhiều việc khác, miễn lương thiện và có thể kiếm sống. Tám năm trước, khi Đại lộ Đông Tây còn đang thi công dang dở, mỗi tối Hoàng Anh hay đi lang thang bên ấy, hóng mát và nghĩ ngợi vu vơ. Anh chàng dừng lại trước một tiệm sửa chữa mô tô vì thấy xe sao mà to và oai quá.

Bắt gặp ánh mắt háo hức đó của Hoàng Anh, ông chủ tiệm sửa xe hỏi: “Học không, chú dạy cho?”. Hoàng Anh kể: “Chú ấy là người rất tốt, chú ấy nhận mình vào học việc. Mình vừa học vừa phụ chú ấy công việc trong tiệm”.


Chuyện đời của chàng trai 22 tuổi bắt đầu học lớp 1 2
Hoàng Anh chọn gắn bó với nghề chuyên sửa mô tô

Không biết chữ nhưng học sửa xe mô tô không khó với Hoàng Anh. Sau 3 năm học hỏi, tay nghề cứng dần, Hoàng Anh trực tiếp xử lý toàn bộ công việc sửa chữa mô tô của một căn tiệm trên đường Lê Quang Định (P.11, Q. Bình Thạnh) do một người quen khác làm chủ. Đứng giữa những chiếc mô tô giá trăm triệu đang được “phó thác” cho mình sửa chữa, Hoàng Anh hãnh diện: “Em đứng tiệm ở đây 5 năm rồi”.

Chuyện đời của chàng trai 22 tuổi bắt đầu học lớp 1 3
Hoàng Anh một mình đứng tiệm đã 5 năm, nơi đây cũng là nhà ở của anh chàng.

22 tuổi bắt đầu yêu những con chữ

Không ai biết chuyện Hoàng Anh không biết chữ, bởi công việc của cậu chàng chẳng liên quan gì đến chuyện ghi chép. Thậm chí cô bạn gái một thời của Anh cũng không biết chuyện đó.

Khi ấy Anh và một cô sinh viên hẹn hò, nhưng chẳng bao giờ cô nàng nhận được những tin nhắn dạng như: Em về đến chưa, Em ngủ ngon, Chào buổi sáng nhé... như bao cặp tình nhân khác. Thậm chí những tin nhắn của cô gửi đến, Hoàng Anh cũng không bao giờ trả lời.

Bí mật rồi cũng dần được hé lộ với cô bạn gái kia và những người quen khác: Hoàng Anh không biết chữ. Về sau, mối tình ấy cũng kết thúc - vì nhiều lí do khác.

Dù làm việc tay chân và hoàn toàn có thể đếm tiền, nhưng việc không biết chữ cũng dần thành trở ngại khi Hoàng Anh trưởng thành, mở rộng giao tiếp. Ngoài việc không thể nhắn tin như vừa kể, Hoàng Anh còn khó khăn trong việc tìm đường. Hoàng Anh cứ đi theo phản xạ nhớ đường: rẽ trái, phải, dừng nơi có màu sắc, hình dánh quen thuộc. Nếu ai bảo Anh đi theo tên đường, từ đường này, sang đường nọ thì đó là một thách thức lớn. Hơn nữa tâm lí: thời buổi này mà không biết chữ, người ta cười cho, khiến Anh băn khoăn nhiều.

Hoàng Anh đem tâm sự này kể với một người chị hàng xóm, đang làm công tác Đoàn tại quận Bình Thạnh. Anh được chị giới thiệu với các anh công an quận 12. Được sự yêu quí và nhiệt tình sắp xếp của các anh chị, năm học này Hoàng Anh chính thức là nam sinh lớp 1 của chương trình Giáo dục phổ cập tiểu học. Lớp diễn ra vào ban đêm từ 18 giờ tại trường tiểu học Bình Hòa.

Chuyện đời của chàng trai 22 tuổi bắt đầu học lớp 1 4

Hoàng Anh hân hoan đến lớp học

Hoàng Anh kể: "Nhận được thông báo mình sẽ đi học, em vui lắm. Dù là học sinh lớn nhất, nhưng không ngại gì đâu, em muốn đi học để biết chữ”. Hoàng Anh cho biết, sau khi nhận thông báo, Anh đã háo hức đi mua áo trắng, tập bút, ba lô để đến trường.

Chuyện đời của chàng trai 22 tuổi bắt đầu học lớp 1 5
Anh chàng là "em học trò" lớn tuổi nhất lớp.

Sau 3 tuần đến lớp, Hoàng Anh đã biết đọc, viết nhiều chữ. Biết làm những bài toán đúng nghĩa, chứ không chỉ đơn thuần là đếm tiền theo bản năng. Giờ gặp sách báo, Hoàng Anh mạnh dạn cầm lên, tập tành đọc và cười tủm tỉm.

Chuyện đời của chàng trai 22 tuổi bắt đầu học lớp 1 6
Học hành rất nghiêm túc.

Khi chúng tôi kêu Anh viết chữ, anh chàng đã viết: “Tôi đi học - Nguyễn Hoàng Anh”. Nhìn dòng chữ, chúng tôi rất xúc động và cũng hân hoan cùng cậu ấy.

Chuyện đời của chàng trai 22 tuổi bắt đầu học lớp 1 7
Chữ của Hoàng Anh sau 3 tuần đi học. 

Mong Hoàng Anh sẽ luôn vui mỗi khi đến lớp và đạt được giấc mơ biết nhiều chữ nghĩa.

Chia sẻ