Cha giúp con gái... chết

,
Chia sẻ

Gary Fisher đã lên kế hoạch trong 2 tháng rưỡi để tìm cách 'giải thoát' con gái khỏi những ám ảnh sau khi cô bị 'làm nhục' vào ngày 2/8 năm ngoái tại Cardigan, miền tây xứ Wales.

Người đàn ông 48 tuổi này đã chở Chanelle Sasha Jones, 17 tuổi, con gái ông trên chiếc Ford Fiesta. Sau khi xe đỗ lại tại 1 bãi đỗ tách biệt gần nhà, người cha này đã dùng 1 con dao đâm con gái mình tới chết. Cô gái không thể phản kháng bởi đang bị buộc chặt vào ghế sau bằng dây an toàn. Sau khi giết con gái mình, Gary đã chở cái xác đẫm máu của cô gái đi lòng vòng khắp nơi ở miền tây xứ Wales trong hơn 7 giờ. Và cuối cùng 'chuyến đi' đã bị dừng lại bởi lực lượng cảnh sát.

Gary Fisher hiện vẫn đang bị xét xử

Gary Fisher đã lên kế hoạch trong 2 tháng rưỡi để tìm cách 'giải thoát' con gái khỏi những ám ảnh sau khi cô bị 'làm nhục' vào ngày 2/8 năm ngoái tại Cardigan, miền tây xứ Wales.

Chanelle Jones mãi mãi ra đi ở tuổi 17

Lúc này, Chanelle Jones đang sống cùng mẹ sau cuộc chia tay của bố mẹ từ nhiều năm trước. Gary đến thăm con gái mình hàng tuần và chứng kiến nỗi đau khổ của con gái sau khi cô bị kẻ xấu hãm hiếp. Cô gái đã từng phải đi cấp cứu vì tự tìm đến cái chết vào tháng 12/2006 và tháng 2/2009. Và cuối cùng, cô gái đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 17 sau những dự tính của người cha.

Hiện tại, phiên tòa xét xử vẫn chưa có kết luận cuối cùng về hành động của Gary Fisher. Việc phán xét xem hành động của Gary là man rợ hay tình thương làm đau đầu tất cả các thành viên trong bồi thẩm đoàn.

Theo Vzone

Chia sẻ